Dễ ngươi, khó… ta!

Thứ năm, 22/10/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Đến Việt Nam du lịch, một du khách nước ngoài thuê mô-tô để “phượt”, nhằm thỏa chí thăm thú các cảnh đẹp mà mình đọc được qua các trang mạng, sách báo lâu nay. Địa điểm mà vị khách chọn là Quảng Bình, nơi có Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng và hang động đẹp bậc nhất thế giới vừa được phát hiện. Lạ nước lạ cái, lại bất đồng ngôn ngữ, vị khách đơn lẻ này đã gặp phải 2 sự cố sau cuộc “nói chuyện bằng tay”…

Vị khách được đề cập ở trên là anh Yver Feraaz (trú tại Amsterdam, Hà Lan). Sau nhiều ngày “phượt” với chiếc xe máy thuê khắp dải đất miền Trung xinh đẹp rất thuận lợi và an toàn, anh bắt đầu “dễ ngươi”. Cũng chính vì chủ quan, anh Yver Feraaz vẫn bon bon trên đường dù ngày đã chuyển sang đêm và con xe cũng đến hồi “mệt mỏi” qua chặng đường thiên lý. Khoảng 20 giờ đêm 19-10-2015, khi đang bon bon trên đoạn đường qua xã  Xuân Trạch, H.  Bố Trạch (Quảng Bình) thì con xe… không chịu đi nữa. Giữa đêm tối, lại giữa đường vắng vẻ không bóng dáng một nhà dân nào, anh  Yver Feraaz đành chấp nhận xuống xe, dắt bộ, tìm nơi sửa chữa. Khoảng 20 giờ 30, từ xa xa một luồng sáng xe máy pha tới, Yver Feraaz  khấp khởi mừng vì nghĩ sẽ được “cứu”. Song chợt nghĩ đến tình thế bất đồng ngôn ngữ, Yver Feraaz cảm thấy lo lắng sẽ không thể nhờ vả ai khi mình nói người khác không hiểu, người khác nói mình cũng… chẳng tường. Đúng thế, khi một thanh niên trên xe máy hiếm hoi dừng lại, giữa Yver Feraaz và người này bắt đầu một cuộc nói chuyện bằng… tay. Tạm dịch cuộc đối thoại ngắn như sau: Yver Feraaz- cứu với, xe tôi hỏng; thanh niên-  Bình tĩnh, để tôi đẩy cho;  Yver Feraaz- Cảm ơn nhiều, anh tốt bụng quá; thanh niên- không có gì, chuyện này ai gặp cũng ứng xử như tôi thôi;  Yver Feraaz- Vậy ta cùng đẩy nào”; Thanh niên- Này anh có cái gì soi đường không, tối quá; Yver Feraaz- Có cái điện thoại, dùng được không?; thanh niên- Đành dùng tạm vậy…

Khi Yver Feraaz đưa chiếc điện thoại di động Iphone 5s của mình cho người thanh niên để bật đèn soi đường, người thanh niên như vồ lấy rồi nhanh chóng rồ xe bỏ chạy, để vị khách ngoại quốc đứng ngẩn ngơ giữa đường vắng trong đêm tối.

CAH Bố Trạch trao trả tài sản cho anh Yver Feraaz.

Nhận được tin báo của nạn nhân, người dân đã thông tin ngay cho CAX Xuân Trạch và CAH Bố Trạch. Ngay lập tức,  lực lượng CA cùng người dân vào cuộc truy tìm với tinh thần vạch mặt kẻ cướp giật sớm nhất có thể để trấn an vị khách xui xẻo và đảm bảo môi trường du lịch. Không lâu sau, thủ phạm đã được xác định.   Ngày 20-10, CAH Bố Trạch đã bắt tạm giam Trương Trọng Đức (trú xã Thượng Hóa, H. Minh Hóa, Quảng Bình) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Đức, khoảng 20 giờ 30  ngày 19-10, y điều khiển xe máy từ nhà đến xã Xuân Trạch chơi thì thấy anh Yver Feraaz đang bị hỏng xe máy dọc đường. Đức dừng xe và ngỏ ý giúp đỡ đẩy xe, sau đó tiếp tục ra hiệu cho anh Yver Feraaz đưa điện thoại di động Iphone 5s của anh cho y  để bật đèn soi đường. Khi anh Yver Feraaz đưa điện thoại, Đức nhanh chóng cầm lấy rồi chạy trốn và đem bán với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.

Nhận lại tài sản, Yver Feraaz luôn miệng cảm ơn và khen ngợi  cảnh sát địa phương  quá tài giỏi và trách nhiệm khi tìm ra thủ phạm một cách nhanh chóng. Anh cũng nhận ra bài học thấm thía khi cán bộ CAH Bố Trạch nhắc nhở rằng, việc anh đi du lịch bằng xe máy xuyên đêm trên một đất nước xa lạ là quá chủ quan, nguy hiểm…

T.S