Đêm chung kết xếp hạng Giải Sao mai 2011: Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu

Thứ hai, 05/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đêm chung kết xếp hạng Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc-Giải Sao Mai 2011đã diễn ra tối qua (4-9) tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh TT- Huế. 9 TS xuất sắc lọt vào vòng chung kết của 3 phong cách nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ đã có một đêm tranh tài sôi nổi. Theo nhận định của Ban tổ chức, trong đêm chung kết xếp hạng, các TS biểu diễn đều sức hơn so với các đêm thi chung kết của từng phong cách âm nhạc ở các tuần trước.

Trong đêm thi, mỗi TS thể hiện 2 ca khúc, trong đó ca khúc đầu là do Ban tổ chức đưa ra và một ca khúc tự chọn. Mở đầu đêm thi, là phần trình diễn của 3 TS lọt vào chung kết phong cách thính phòng. TS Vũ Thắng Lợi (SBD 221, Quảng Ngãi) với 2 ca khúc Giấc mơ mùa lá và Giá em đừng yêu anh. Mặc dù biểu diễn đầu tiên nhưng Thắng Lợi đã rất tự tin bởi có sự đầu tư, chuẩn bị tốt.

 Đào Tố Loan

Tiếp đến, TS Đào Tố Loan (SBD 115, Hà Nội) với giọng hát khỏe, trong trẻo, đã thể hiện thành công cả 2 ca khúc Có một dòng suối trong lành và Cô gái vót chông. TS phong cách thính phòng cuối cùng là Nguyễn Khánh Ly (SBD 105, Bắc Giang) với ca khúc Lời ru cho anh và Hoa tím cung đường. Lời ru cho anh là bài hát cũ nhưng theo Khánh Ly đây là ca khúc "mới" cô chưa từng hát trước khi đến với cuộc thi này. Trong đêm thi, nữ sinh viên Học viện Âm nhạc đã thổi một luồng gió mới vào bài hát theo phong cách thính phòng bán cổ điển.

Sau phần trình diễn của 3 TS phong cách thính phòng là sự tranh tài của 3 TS phong cách dân gian. TS Nguyễn Thị Phương Thanh (SBD 213, Nghệ An), lần đầu tiên thử sức tại sân chơi âm nhạc này, cô gái xứ Nghệ An gây ấn tượng sâu đậm với khán giả khi sở hữu cả "thanh" lẫn "sắc". Không nhiều trải nghiệm và sự khéo léo trong cách xử lý ca khúc như các TS khác, nhưng ở Phương Thanh lại toát lên sự hồn nhiên, trong trẻo và chất giọng tràn đầy cảm xúc, ngọt ngào. Phương Thanh đã lôi cuốn khán giả một cách tự nhiên với ca khúc Cung đàn Thúy Kiều. Ở ca khúc Hết giận rồi thương, Phương Thanh đã thể hiện đậm chất dân gian xứ Nghệ. TS Nguyễn Thị Bích Hồng (SBD 108, Hà Nội) với ca khúc Chiều phủ Tây Hồ và Nhớ về quê mẹ. Nếu ca khúc Chiều phủ Tây Hồ được nhiều ca sĩ  hát thoáng theo phong cách nhạc nhẹ, thì Bích Hồng lại hát nghiêng về phong cách dân gian.

  Lương Nguyệt Anh  

Trong ca khúc tự chọn, Bích Hồng đã chọn hát về Huế. Bởi theo cô gái Hà thành này, Giải Sao Mai được tổ chức tại Huế nên em chọn bài hát Nhớ về quê mẹ là rất phù hợp. Cũng phong cách dân gian, Lương Nguyệt Anh (SBD152, Bắc Giang) khiến khán giả bất ngờ qua phần trình bày ca khúc Lời ru bởi sự dịu dàng, ngọt ngào, truyền cảm. Ca khúc Làng quan họ quê tôi được Nguyệt Anh đầu tư, tập luyện nên cô thể hiện khá tự  tin. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Lương Nguyệt Anh thừa hưởng gen nghệ thuật của bố mẹ. Trước khi đến với Giải Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh từng đoạt giải nhì Tiếng hát Mùa thu 2011 và từng là một trong những gương mặt của vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2009 tại Phú Yên.

Nguyễn Huy Quyết (SBD 153, Hải Phòng) đã thể hiện 2 ca khúc Giấc mơ và Sẽ mãi yêu em.  Sở hữu chất giọng ngọt và kỹ thuật thanh nhạc ổn, Huy Quyết còn chiếm cảm tình khán giả với ngoại hình sáng sân khấu. Đoàn Thị Thúy Trang (SBD 102, Hà Nội) với ca khúc Mùa đông không lạnh và  Nếu như anh đến. Tại vòng chung kết khu vực phía Bắc, Thúy Trang được ca sĩ Tùng Dương khen là "hát văn minh và nồng nàn cảm xúc". Phần dự thi cuối cùng là TS Lê Việt Anh (SBD 111, Hà Nội) . Nếu ca khúc Anh yêu em, Việt Anh thể hiện không có gì ấn tượng thì ở ca khúc Vậy thôi, chàng trai gốc Hà thành này khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh làm mới ca khúc theo phong cách acoustic kết hợp với rock, chinh phục khán giả bằng sự sáng tạo, đột phá.

Đoàn Thị Thúy Trang

Có thể nói, tối qua, khán giả yêu nhạc cả nước đã có dịp được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong cùng đêm diễn. Với 18 ca khúc của 9 TS biểu diễn, vừa mang âm hưởng thính phòng, vừa đậm chất dân gian và sự sống động, văn minh qua các ca khúc nhạc nhẹ. Mỗi TS đều có một thế mạnh và cách thể hiện riêng. Họ đã đem đến cho khán giả những giai điệu âm nhạc thật đẹp, thật sự ấn tượng.

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất cho 3 TS xuất sắc nhất: Đào Tố Loan (thính phòng), Lương Nguyệt Anh (dân gian) và Đoàn Thị Thúy Trang (nhạc nhẹ). 3 TS đạt giải nhì: Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Thị Phương Thanh và Lê Việt Anh. 3 TS đạt giải ba: Nguyễn Khánh Ly, Nguyễn Thị Bích Hồng và Nguyễn Huy Quyết. Nguyễn Thị Phương Thanh đạt giải thưởng TS được khán giả yêu thích nhất. Nguyễn Trần Trung Quân và TS Kiều Bảo Trang đạt giải thí sinh triển vọng. Nguyễn Thị Bích Hồng- TS hát hay nhất về nhạc Huế.

Hải Lan