Đêm xuân gặp... Thị Nở

Thứ sáu, 03/02/2017 09:31

(Cadn.com.vn) - Tối mồng 5 Tết Đinh Dậu, Chương trình thơ nhạc tại Công viên 29-3 do Trung tâm Unesco nghiên cứu văn chương Việt tại miền Trung-Tây Nguyên và CLB thơ Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức, một vị khách đặc biệt xuất hiện trên sân khấu giao lưu cùng khán giả, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Đức Lưu, diễn viên vào vai Thị Nở trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy của đạo diễn Phạm Văn Khoa. Thị Nở là tên của nhân vật do Nam Cao sáng tạo ra trong tác phẩm của ông, nhưng lại trở thành tên công chúng thường dùng để gọi NSƯT Đức Lưu (Nguyễn Thị Đức Lưu). Khi hỏi chuyện, bà hóm hỉnh bảo: “Tôi có đến ba cái tên. Người này gọi Đức Lưu, người kia gọi Thị Nở, người khác gọi kép Đức Lưu - Thị Nở hay Thị Nở - Đức Lưu”. Bà bảo trong cuộc đời người nghệ sĩ, không gì hạnh phúc bằng tên của nhân vật trong vở diễn mà họ hóa thân biến thành tên của họ trong lòng công chúng.

Nghệ sĩ Đức Lưu (thứ 2 từ phải sang).

Ở tuổi 79 nhưng nghệ sĩ Đức Lưu vẫn còn xinh đẹp, khỏe khoắn, lịch lãm, giọng nói khoan thai, dịu dàng. 35 năm trước, bà hóa thân vào vai Thị Nở trong phim. Điều đó cho thấy, nghệ thuật đòi hỏi sự hy sinh biết nhường nào. Nhờ sự hy sinh đó, nhân vật Thị Nở đã đưa bà lên đỉnh cao vinh quang của nghề diễn viên.  Sau đó, nghệ sĩ Đức Lưu lặng lẽ chuyển nghề cho dù bà thuộc lứa diễn viên được đào tạo bài bản. Chia tay với ánh đèn màu sân khấu trong nước mắt, nghệ sĩ Đức Lưu đã không bấu víu cái bóng lung linh của niềm vinh quang đã qua. Bà quả thật là một người nghệ sĩ dũng cảm, biết điểm dừng nên vẫn nguyên vẹn một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Đây quả là điều hiếm hoi.

“Cứ hãy gọi tôi là... Thị Nở!”- bà mỉm cười hạnh phúc khi nói với mọi người. Được biết, quê chồng của bà ở Duy Xuyên Quảng Nam. Hơn 50 năm trước bà kết hôn với một nhà khoa học tài năng của vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi. Tết này, bà từ Hà Nội vào 10 ngày để thăm bà con, viếng mộ Tổ Tiên và cúng giỗ bên chồng. Khi được mời lên sân khấu giao lưu, bà nói rất rõ ràng, mạch lạc và ngắn gọn. Lúc được hỏi về thời Thị Nở và hậu Thị Nở bà nhắc lại vài kỷ niệm vui có liên quan. Ấn tượng nhất là chuyện một vị đại sứ nước ngoài hỏi xin bà một bát cháo hành!

Tuy tuổi cao, nhưng bà rất chịu khó bước lên, bước xuống bục sân khấu nhiều lần để chụp hình lưu niệm khi có người yêu cầu. Lúc chia tay, bà ân cần bảo tôi, khi nào có dịp ra Hà Nội hãy ghé chỗ bà chơi và cho tôi số điện thoại liên lạc.    

Một hình ảnh đẹp, nhưng cũng rất khó hình dung, người nghệ sĩ hóa thân Thị Nở, năm nay đã lên hàng U80 mà vẫn còn tinh tường để lướt facebook liên lạc với con cháu và mọi người trong từng giờ khi rảnh, ngồi nhà một mình.

Mai Hữu Phước