Đến với người dân vùng khó

Thứ năm, 18/01/2018 12:18

Một ngày đầu năm 2018, chúng tôi đồng hành cùng CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đến H.Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức chương trình "Góp yêu thương - Tết an vui", tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ CAQ Cẩm Lệ phối hợp Cty TNHH Tư Vinh vận động quyên góp được gần 50 triệu đồng mua quà tặng cho người dân 2 xã Trà Tập và Trà Mai chuẩn bị vui xuân đón Tết.

CAQ Cẩm Lệ trao quà cho người dân tại xã Trà Tập.

Xuất phát từ tờ mờ sáng tại Đà Nẵng, di chuyển bằng ô-tô,  chúng tôi thẳng tiến về H.Nam Trà My. Qua cửa kính ô-tô, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những điểm sạt lở vừa mới lấp lại sau bão lũ, đất đỏ cạch một màu. Phía bên kia là vực sâu thăm thẳm với những dòng thác cuộn trào chảy xiết, mới nhìn thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Hơn 3 tiếng đồng hồ đánh vật với cung đường độc đạo, cuối cùng chúng tôi cũng đến được UBND xã Trà Tập để trao tận tay những phần quà cho đồng bào khó khăn, giúp đỡ họ chuẩn bị một cái tết ấm áp. Tại điểm trao quà bà con đã có mặt đông đủ, ai nấy đều tỏ ra háo hức chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Hợp (27 tuổi, người dân tộc Ca Dong) tâm sự: "Biết tin có đoàn từ thiện lên thăm tặng quà, bà con mình vui lắm. Nhà mình xa trung tâm xã nên phải dậy từ tờ mờ sáng để đến cho kịp. Ở đây ai cũng đi bộ tầm 2 tiếng đồng hồ trong đường rừng mới đến nơi". Anh Nguyễn Tiến Cường, cán bộ Phòng Xây dựng - Địa chính xã Trà Tập cho biết, Trà Tập là xã khó khăn của H. Nam Trà My với khoảng 90% dân số đều là người đồng bào, chủ yếu là Ca Dong, Xê-Đăng, Mơ Nông. Đợt lũ quét và sạt lở đất cuối năm 2017, tuy không có người thiệt mạng nhưng hầu hết nhà cửa, ruộng nương của người dân trong xã bị hư hại. Trà Tập có 4 thôn với khoảng 630 hộ dân sinh sống trên các rẻo núi. Hiện chỉ khoảng 28% dân số xã được dùng điện theo tiêu chuẩn điện lưới quốc gia. Đường đi từ trung tâm xã vào các thôn còn nhiều khó khăn. Chỉ thôn 1 và  nửa thôn 2 có đường nhựa, xe máy đi lại được, còn lại đi bộ. Việc định cư và sinh sống ven dãy Trường Sơn của đồng bào đã khó khăn nay lại vất vả hơn vì những ngày mưa đường núi trơn trượt, sạt lở làm rung chuyển đất đá và sập nhà. Nhiều người nay vẫn còn sống trong những ngôi nhà tạm nơi bìa núi, chờ chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa lại nhà cũ.

Người dân xã Trà Tập vui mừng khi được nhận quà.

Bão số 12 qua đi, Tết Mậu Tuất 2018 đang đến gần nhưng những mất mát của người dân vẫn còn đó. Thấu hiểu và mong muốn được chia sẻ những khó khăn ấy, thông qua kế hoạch "Góp yêu thương - tết an vui",  Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh Niên quận Cẩm Lệ đã gửi đến 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Tập 30 suất quà, chủ yếu là các nhu yếu phẩm cần thiết và tặng cho các cháu học sinh trường dân tộc nội trú H. Nam Trà My 200 phần quà. Tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại làm ấm lòng người dân vùng khó. Đại úy Phạm Thị Thu Hoài, Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Cẩm Lệ cho biết: "Công tác chuyên môn tại đơn vị chiếm nhiều thời gian nên CBCS không thể thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện về vùng cao được. Tuy vậy, mọi người vẫn cố gắng sắp xếp công việc và đề xuất những chương trình thiện nguyện hợp lý, phù hợp với định hướng hoạt động của Hội Phụ nữ  và Đoàn Thanh niên". Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân giúp dân bản vượt khó, cõng gạo lên non cao, đến từng bản làng hỏi thăm động viên, giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa... cứ khắc sâu trong trí nhớ bà con. Họ yêu thương và quý trọng các anh bởi tình cảm chân thành, không ngại khó ngại khổ. Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi. CAQ Cẩm Lệ là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động tham gia từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động an sinh xã hội dựa trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Bài, ảnh: NGỌC HÀ