Derby xứ Quảng: Bất phân thắng bại

Thứ sáu, 08/03/2019 07:59

Được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, song sự vô duyên đến ngỡ ngàng của các chân sút khiến đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức để đội bóng láng giềng Quảng Nam gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước. Nếu như không có bàn thắng muộn của Hà Đức Chinh, SHB Đà Nẵng thêm một lần "nhịn miệng đãi khách".

Sau khi bị HLV Lê Huỳnh Đức "chê tơi tả" ở trận gặp Bình Dương, Hà Đức Chinh kịp trở lại "giải cứu" SHB Đà Nẵng thoát một trận thua. 

Trận đấu giữa 2 đội khá rành rẽ về nhau bắt đầu với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, khi các cầu thủ 2 đội chưa nóng người, chủ nhà đã có bàn thắng. Phút thứ 5, sau pha căng ngang của Đỗ Merlo, Văn Cường bắt bóng không dính để tân binh Patrik Edson xuất hiện kịp thời ghi bàn. Tuy vậy, lợi thế của SHB Đà Nẵng không kéo dài bao lâu, từ cú đá phạt của Gabriel David đã đập hàng rào đổi hướng khiến Thanh Bình phải bó tay ngay từ phút 11 gỡ hòa cho Quảng Nam. Từ đây, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, liên tiếp có những tình huống "ăn miếng trả miếng" khiến khung thành của hai bên luôn đặt trong tình trạng "báo động". Cơ hội đến nhiều hơn cho chủ nhà, nhưng lần lượt Thanh Hải, Đỗ Merlo, Văn Long không thắng được thủ môn Phạm Văn Cường. Thế trận này lặp lại ở nửa đầu hiệp 2, SHB Đà Nẵng liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Quảng Nam. Đỗ Merlo có cơ hội ở phút 58 và 64, nhưng tiền đạo gạo cội này lại bỏ lỡ.

Cơ hội nhiều không ghi được bàn thắng, SHB Đà Nẵng phải trả giá ở phút 76 sau cú đánh đầu không thể cản phá tiền đạo Claudeci. Như bị dội gáo nước lạnh, các cầu thủ SHB Đà Nẵng liên tiếp mở các đợt tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc nhất là phút 90, Patrick một lần nữa khiến các cổ động viên đội chủ nhà tiếc nuối khi không thắng được thủ môn Phạm Văn Cường trong tình huống đối mặt. Tưởng chừng một lần nữa trắng tay trên sân nhà, nhưng Hà Đức Chinh đã "giải cứu" SHB Đà Nẵng ở phút thứ 90 +5. Đón đường chuyền của đồng đội, Đức Chinh băng vào lắc đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Quảng Nam, giành lại một điểm cho SHB Đà Nẵng. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 7, còn Quảng Nam vẫn xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại, trên sân nhà SLNA "què quặt" vẫn xuất sắc đánh bại Bình Dương 2-1. Olaha là người hùng trong chiến thắng này, khi góp công mở tỷ số cho SLNA, sau đó kiến tạo để Cao Xuân Thắng sút tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt. Bình Dương gỡ một bàn ở hiệp 2, do công của Anh Tài. Đánh bại Bình Dương, SLNA có 7 điểm sau 3 trận, vươn lên vị trí thứ ba, bằng điểm với Hà Nội và kém ngôi đầu của TPHCM 2 điểm, đội thua trận Bình Dương xếp thứ 6.

B.T