“Đi đêm” với... rác!

Thứ sáu, 15/05/2026 10:50

- Lại là vấn nạn đổ rác thải không đúng nơi quy định hả Tư Ngũ Hành?

Một điểm tập kết rác trái quy định trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm, dù chính quyền địa phương đã đặt biển “Cấm đổ rác”.
Một điểm tập kết rác trái quy định trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm, dù chính quyền địa phương đã đặt biển “Cấm đổ rác”.

- Chính xác. Thực trạng đang diễn ra ở tuyến đường Trần Trọng Khiêm với khu vực giao Nguyễn Quốc Trị, phường Ngũ Hành Sơn. Dù có biển “Cấm đổ rác” nhưng vẫn có người tỉnh bơ biến lề đường thành bãi tập kết tự phát. Nào rác sinh hoạt, bã mía, xà bần… đủ “bộ sưu tập” luôn.

- Theo NXD biết, tình trạng này hầu hết xảy ra lén lút vào ban đêm. Mùi hôi, ruồi muỗi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…

- Nói không ngoa chớ những người “ném rác giấu tay” cứ như diễn viên phim hành động vậy. Động tác bài bản lắm nghe: dừng xe, đảo mắt quan sát, quăng cái vèo rồi vít ga bỏ chạy.

- Nếu người dân thiếu ý thức như vậy thì chính quyền địa phương khó mà ngăn chặn nổi.

- Bởi vậy, trước tình trạng đó, UBND phường Ngũ Hành Sơn cũng liên tục ra quân chấn chỉnh, nhưng vẫn còn vài “cao thủ bóng đêm” xem quy định như chuyện… nhà hàng xóm. Phường còn lập tổ tuần tra mật phục bảo đảm vệ sinh môi trường. Mới đây thôi, ngày 12-5, tổ tuần tra phát hiện một trường hợp đổ xà bần sai quy định ở đường An Dương Vương bị phạt 3,5 triệu đồng; thêm một trường hợp vứt rác sinh hoạt bị phạt 1,5 triệu đồng và một trường hợp đổ chất thải rắn trái phép bị phạt 3,5 triệu đồng.

- Nghe mức phạt chắc nhiều người “đứt ruột” hè?

- Thì bởi rứa mới nói. Thành phố đáng sống đâu thể tồn tại kiểu sống “tiện đâu quăng đó”. Đừng nghĩ trời tối là không ai thấy, vì giờ ngoài camera còn có tổ tuần tra mật phục sẵn sàng “bắt tại trận” mọi màn phi tang thiếu ý thức.

- NXD thiết nghĩ, giữ sạch phố phường đâu phải việc riêng ai. Đừng vì một cú quăng tay dễ dãi mà biến mình thành người làm xấu hình ảnh Đà Nẵng văn minh, sạch đẹp nghe chưa!

N.X.D