Đi lo hạnh phúc người dưng…

Thứ năm, 20/08/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Nhiều người dân ở địa phương vẫn thường hay nói vui về chị Trần Thị Bích Liên (Chủ tịch Hội LHPN P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là người chuyên đi lo cho... người dưng bởi lúc nào chị cũng đau đáu nỗi lo hạnh phúc cho nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cộng đồng. Trong khi với chị, hạnh phúc đã khuyết đi một nửa vì chồng mất sớm...

“Bà đỡ” cho người yếu thế

Suốt 10 năm từ khi nhận chức Chủ tịch Hội LHPN phường cho đến nay, chị Liên đã xây dựng được nhiều chương trình ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho các gia đình trên địa bàn phường. Chị thường nói “giúp được cho người ta êm ấm, an vui thì lòng mình cũng nhẹ nhàng và thoải mái lắm”. Với vẻ ngoài chân chất, mộc mạc, ít ai nghĩ người phụ nữ ấy đã từng có những đêm lân la khắp địa phận Dốc Võng P. Hòa Thọ Tây để làm “nhà thương thuyết” bất đắc dĩ, tâm sự và tìm hiểu hoàn cảnh của 3 cô gái từ địa phương khác đến đây hành nghề mại dâm, từ đó định hướng các cô đi theo con đường làm ăn đàng hoàng, ổn định. Chị kể: “Ban đầu cũng sợ lắm, gặp nhiều khó khăn nữa, vì không dễ gì tiếp xúc được với họ. Cứ mỗi lần thấy mình tới là họ lại chửi mắng, xúc phạm đủ điều vì không tin mình có ý muốn giúp họ. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, mỗi lần gặp là tôi lại nói một ít về những điều không tốt của cái nghề này, vậy là dần dà họ chịu nghe theo, sau này còn quay lại cảm ơn tôi”. Bên cạnh việc trò chuyện và thuyết phục, chị Liên cũng đã hướng dẫn các đối tượng này về lại địa phương, gặp gỡ Hội LHPN để vay vốn làm ăn.

Một việc làm khác có ý nghĩa của chị Liên là phối hợp với CAP xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “CLB phòng, chống bạo lực gia đình”. Có những hôm, dù đã 1 – 2 giờ sáng, nhưng khi nghe điện thoại báo có xảy ra việc ông chồng nào đó đánh vợ là chị lại tức tốc chạy đến khuyên ngăn, can gián. Nhiều vụ tự chị hòa giải được nhưng có những trường hợp “căng” quá, chị phải nhờ đến sự hỗ trợ của CAP mời các ông chồng “vũ phu” này lên làm việc. Thi thoảng, cũng có trường hợp cả mẹ con dắt díu nhau đến nhà chị lúc nửa đêm để trú tạm cho qua cơn bạo hành. “Nhiều chị em bị chồng đánh rất dã man, nhìn mà xót. Vì vậy tôi quyết định lấy nhà riêng của mình làm địa chỉ tin cậy giúp đỡ các nạn nhân bị bạo hành. Có nhiều người ở lại nhà tôi tới một tuần, nhưng tôi vẫn không thấy phiền. Giúp họ được bao nhiêu thì cứ giúp, mình đâu có bị thiệt hại gì”–chị Liên cười hồn hậu. Điển hình như trường hợp của gia đình chị N.T.L (tổ 3, P.Hòa Thọ Tây), do đời sống vợ chồng không được hòa thuận nên đã ly hôn. Nhờ sự hòa giải và khuyên nhủ của chị Liên, vợ chồng chị N.T.L đang có ý định quay lại và giảm hẳn tình trạng bạo lực gia đình... Đến nay, chị Liên đã tham gia hòa giải thành công 56 vụ mâu thuẫn của các cặp gia đình và xây dựng được 5 địa chỉ tin cậy giúp đỡ các nạn nhân bị bạo hành.

Chị Trần Thị Bích Liên.

Để đảm bảo ANTT và giảm TNXH tại địa bàn, chị Liên còn đề xuất xây dựng CLB “Nữ công nhân xa nhà” và “Nhà trọ cho thuê tạm trú tự quản”. Đây là một trong những cách hay để quản lý tình hình tạm trú, mặt khác còn tạo điều kiện để chị quan tâm sát sao đến đời sống, sức khỏe, quyền lợi của các nữ công nhân. Cứ 3 tháng, chị lại tổ chức sinh hoạt cho các chị em, tặng quà cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, từ đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, giúp họ mở lòng hơn và quên đi nỗi tủi thân khi ở nơi đất khách quê người...

Vui với niềm vui của mọi người

Không chỉ quan tâm đến đời sống chị em phụ nữ, chị Liên còn tích cực trong công tác BVANTQ, phòng chống TNXH. Thời gian qua, chị đã tham gia quản lý 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ 1 em là đối tượng đang uống methadone (thuốc điều trị cai nghiện ma túy), đề xuất UBND phường hỗ trợ gia đình em vay 20 triệu đồng để phát triển kinh tế. Với những trường hợp này, chị Liên thường tổ chức gặp mặt và tuyên truyền kiến thức cho người dân biết, phối hợp với gia đình các đối tượng để thường xuyên theo dõi và quản lý, giúp các em quay lại con đường chân chính, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Ông Phan Hữu Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy P.Hòa Thọ Tây nhận xét: “Chị Liên là một trong những người năng nổ và nhiệt tình với công tác Hội, tổ chức tốt các hoạt động và luôn đưa Hội LHPN phường đi lên, đạt nhiều thành tích cao. Dù đời sống gia đình gặp biến cố nhưng chị rất có bản lĩnh, luôn vui vẻ, hòa nhã và được mọi người tin yêu”. Với chị, Hội như là ngôi nhà thứ hai, thời gian chị dành cho công tác Hội đôi khi còn nhiều hơn thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng hạnh phúc đã trở nên vẹn toàn khi đứa con trai một tay chị nuôi ngày nào nay đã khôn lớn, trưởng thành, là niềm động viên tinh thần để chị sống vui và tham gia công tác xã hội. Lúc nào cũng bận rộn, nhưng trong đôi mắt của người phụ nữ ấy luôn ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi chợt nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Chị là một trong những người thường giành phần gian khổ về mình như thế...

Thảo Vy