Đi trên tay

Thứ bảy, 14/04/2018 22:00

Khi còn là một đứa trẻ, Dirar Abohoy, 32 tuổi, sống ở Tigray, Ethiopia, xem phim Trung Quốc và Mỹ và nghĩ rằng tất cả những pha nguy hiểm trên màn ảnh là có thật, vì vậy anh bắt đầu luyện tập để bắt chước các vị anh hùng trên phim. Đến lúc anh biết rằng hầu hết các pha hành động đó chỉ là kỹ xảo, Dirar đã trở thành một bậc thầy về đi bộ trên tay, nên anh vẫn tiếp tục tập luyện. Dirar dành 3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi tối để luyện tập đi trên tay với hy vọng một ngày nào đó có thể sử dụng kỹ năng của mình để lập kỷ lục Guinness. Hiện giờ anh ta có thể leo núi và thực hiện tất cả các pha nguy hiểm như kéo xe ô-tô trong khi đứng trên tay, leo lên và xuống những ngọn núi quanh thành phố, thậm chí cõng người trên lưng trong khi đi trên tay.

A.B (Theo Oddity)