Điểm sáng trong công tác dân vận

Thứ sáu, 05/11/2021 14:40

Nhận được chiếc xe máy mới cứng từ tay những chiến sĩ CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Ni Ni xúc động, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ đây là ngày vui nhất đối với gia đình chị Ni sau chuỗi ngày dài cuộc sống chật vật vì dịch bệnh. Ngoài chiếc xe máy tặng chị Ni, một chiếc xe máy khác cũng được CAP Thuận Phước thay mặt mạnh thường quân trao tặng anh Đặng Hồng Anh.

CAP Thuận Phước trao tặng xe máy cho chị Ni và anh Anh.

Đại úy Trần Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ CAP Thuận Phước chia sẻ, nhờ tranh thủ các mối quan hệ và làm tốt công tác dân vận, anh đã vận động các mạnh thường quân tặng 2 chiếc xe máy trị giá gần 50 triệu đồng cho 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, xuất phát từ thực tế khu vực Đại úy Minh phụ trách có đặc điểm đa phần là người lao động phổ thông, thuê nhà ở tạm trú, có nhiều trường hợp khó khăn. Từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, chật vật mưu sinh từng ngày đã thôi thúc anh phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Như gia đình chị Nguyễn Ni Ni (40 tuổi), ở tổ 6 công việc không ổn định, chồng thì lâm cảnh thất nghiệp nhiều năm nay. Chị Ni làm công việc dọn dẹp nhà thuê nhưng thỉnh thoảng mới có người gọi đi làm. Cuộc sống vì thế cũng bữa đói bữa no. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, 2 vợ chồng chị cùng đứa con gái đang học lớp 3 phải sống nương tựa vào sự hỗ trợ của bà con chòm xóm và họ hàng để qua ngày.

Hay trường hợp của anh Đặng Hồng Anh (24 tuổi), tổ 13 bị dị tật bẩm sinh. Bản thân anh luôn ý thức và cố gắng vượt qua mặc cảm bản thân để tự thân kiếm sống bằng đôi tay của mình. Với điểm khuyết bẩm sinh của mình, dù xin việc nhiều nơi nhưng anh Anh rất khó để tìm được công việc phù hợp. Qua giới thiệu, anh được nhận vào làm phục vụ ở một quán nhậu. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ đều buôn bán vỉa hè nên việc mua chiếc xe máy để hỗ trợ Anh đi làm là điều xa vời, chỉ mới nghĩ chứ chưa thể làm được.

Khi hay tin sẽ được CAP vận động mạnh thường quân tặng xe, cả chị Ni và anh Anh đều không thể diễn tả hết được niềm vui. Cho đến ngày được nhận xe, chị Ni và anh Anh mới tin đó là sự thật. Chị Ni tâm sự: "Có phương tiện rồi, chồng tôi sẽ công cụ để hành nghề xe ôm và tôi cũng có phương tiện đi lại, thay cho chiếc xe đạp đã cũ kỹ. Niềm vui còn được nhân lên khi tôi được thông báo CAP sẽ hỗ trợ tất cả kinh phí làm giấy tờ xe".  Ông Đặng Xuân Dũng, cha của anh Đặng Hồng Anh mừng thay cho con. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bản thân ông luôn nhiệt tình với công tác cộng đồng. Là thành viên của Ban điều hành tổ dân phố, ông luôn năng nổ, đi đầu trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. "Nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía nhà hảo tâm và CAP, tôi rất vui và cảm thấy có động lực nhiều hơn nữa để tiếp tục cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng", ông Dũng nói.

Trung tá Lê Phi Minh- Phó trưởng CAP Thuận Phước cho biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động cụ thể của CAP hướng về người dân trong năm qua. Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách do dịch bệnh COVID-19, CAP đã vận động được hơn 70 triệu đồng và triển khai 6 đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ gia đình khó khăn và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương về phòng chống dịch, CAP cũng đã chủ động tham mưu cho UBND phường nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo, dân chủ trong việc vận động tham gia giãn dân, di chuyển nơi ở từ nơi có dịch bệnh phức tạp đến trường học… được người dân đồng tình và Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đánh giá cao.

Với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực cùng phương châm đi sâu, đi sát, gắn bó và đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch, CAP Thuận Phước không chỉ làm tròn vai là đảm bảo ANTT mà còn ghi điểm trong công tác dân vận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, qua đó xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân.

M.V