Điển trai nhưng... xấu tính!

Thứ năm, 18/02/2021 15:16

Ngày 17-2, CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.A.T. (1997, trú tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Câu chuyện phạm pháp của T. cũng khá “ngoạn mục”.

Vào khoảng cuối tháng 6- 2020, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder, P.A.T. đã nhắn tin với chị N.T.P.T., (1997, trú TP Đà Nẵng). Với vẻ bên ngoài “bảnh tỏn”, T. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của chị P.T. Chính vì vậy, hai người đã đồng ý gặp nhau trong một cuộc hẹn. Khoảng 20 giờ ngày 2-7-2020, cả T. và chị P.T, đã rất háo hức chờ đợi giờ phút đã “chốt” tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng).

Đúng như những gì đã giới thiệu qua ứng dụng hẹn hò Tinder, chị P.T, hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ điển trai, hoạt bát và sành điệu của người bạn trai tên T. Đó cũng chính là lý do mà chị P.T, cảm thấy vui vẻ và rất hạnh phúc với những gì nhận được từ tình cảm của người đàn ông dành cho mình. Những ly bia cứ thế được nâng lên, cuộc chuyện trò cũng ngày càng rôm rả, những cái liếc mắt, những nụ cười cứ thế mỗi lúc thêm đậm đà.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả hai anh chị rủ nhau vào khách sạn P.A., trên đường Nguyễn Tất Thành ngủ qua đêm. Bắt đầu từ thời điểm này, câu chuyện đã lần đi vào hồi kết để rồi cuối cùng T., bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi đã thỏa mãn mọi đam mê và cũng chính là lúc chia tay cho một cuộc hẹn mới thì xảy ra chuyện. Lúc này, lợi dụng lúc chị P.T., đang thay đồ trong phòng tắm, T. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị P.T. nên đã lén lút mở chiếc ví để trên bàn trong phòng của khách sạn lấy số tiền gồm 260 USD, 20.000 Won (tiền Hàn Quốc) và một số tiền mặt rồi giấu vào trong túi áo.

Sau đó, chị P.T., xuống quầy lễ tân trả tiền thuê phòng trọ và chủ động chở T., đến ngã tư Kinh Dương Vương-Trần Đình Tri. Từ đó, hai người chia tay nhau trong nỗi luyến tiếc, hẹn hò cho lần gặp sau. Thế nhưng, khi vừa về đến nhà, chị P.T., kiểm tra lại ví thì mới phát hiện mình bị mất số tiền nói trên. Do sự việc vừa mới xảy ra giữa hai người nên chị P.T., nghi ngờ T., đã lấy trộm số tài sản đó liền liên lạc với bạn trai nhưng không được.

Cuộc gặp mặt tình cờ sau đó 5 tháng cũng tại khách sạn P.A. trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng), chị P.T., đã điện báo cho CA địa phương và T., đã cam kết trả lại số tiền trên cho chị P.T., nhưng lời hứa kiểu “gió bay” của T. đã không được thực hiện. Chính vì lẽ đó, mà Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã vào cuộc và triệu tập P.A.T., lên làm việc và T. đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Tổng trị giá tài sản do T., chiếm đoạt của chị P.T., hơn 6,5 triệu đồng.

PHƯƠNG KIẾM