Điện về thắp sáng ước mơ xã đảo

Thứ hai, 19/09/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Có lẽ đến tận bây giờ, đối với người dân xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) chưa có niềm hạnh phúc nào hơn khi được đón điện lưới quốc gia. Điện về, niềm vui của người dân như vỡ òa sau bao năm khao khát. Điện thắp sáng ước vọng tương lai của người dân quanh năm lam lũ, thắp sáng ước mơ, khát vọng của con em học sinh, thắp lên cả niềm tin của những người giáo viên nơi hải đảo còn lắm nghèo khó này.

Niềm vui ngày đón điện về

Đến với xã đảo Tân Hiệp (Hội An, Quảng Nam), trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người dân nơi đây mới thực sự cảm nhận hết được niềm vui, phấn khởi của nhân dân khi đón điện lưới quốc gia. Vui mừng bởi không phải từ đây xã đảo có nguồn điện lưới sử dụng ổn định, đời sống người dân sẽ vơi bớt nghèo khó, mà bởi con cái họ được sống trong môi trường, điều kiện tốt hơn để xây dựng cuộc sống tương lai.

Theo ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, vào mùa mưa bão, người dân trên đảo Cù lao Chàm sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Những lúc đó, mọi nguồn lương thực, thực phẩm tích trữ gần như bị cạn kiệt, cuộc sống người dân càng trở nên khó khăn hơn. Mấy năm trở lại đây, Cù lao Chàm đẩy mạnh phát triển du lịch nên cuộc sống có phần được cải thiện. Tuy nhiên, cũng như nhiều vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác, điều mà lãnh đạo chính quyền địa phương trăn trở nhất là vấn đề làm sao đó để giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững. Và, điện về đã thắp sáng ước mơ nơi đây!

Ông An cho hay: Hiện nay, nhắc đến đảo Cù lao Chàm người ta thường nghĩ ngay đến một địa điểm du lịch hấp dẫn, tuy nhiên, không phải người dân nào sống trên đảo cũng kiếm được thu nhập từ các nghề dịch vụ phục vụ du lịch. Hầu hết người dân sống bằng ngư nghiệp, do điều kiện kinh tế khó khăn nên họ chỉ có những phương tiện đánh bắt hải sản gần bờ, thu nhập rất bấp bênh. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, nhất là nguồn điện thắp sáng không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thấu hiểu được nhu cầu bức thiết này, Chính phủ cùng với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình lưới điện quốc gia, đưa nguồn điện về với bà con nhân dân xã đảo. Có thể xem đây là điều kiện, động lực để xã đảo Tân Hiệp tiếp tục có những bước phát triển mạnh trong thời gian đến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Điện lưới quốc gia về với xã đảo Tân Hiệp thắp lên niềm tin về một cuộc sống đủ đầy trong tương lai.

Thắp sáng ước mơ đến trường

Đến với xã đảo Tân Hiệp trong những ngày đầu bước vào năm học mới, chúng tôi được sống trong niềm vui chung của thầy trò các trường học. Có hơn 30 năm sống, giảng dạy tại đảo Cù lao Chàm, tâm trạng của cô giáo Hồ Thị Đào - Hiệu trưởng Trường TH Tân Hiệp cũng như bao người giáo viên nơi đây ngập tràn niềm vui khi điện lưới quốc gia được kéo ra xã đảo. Cô Đào chia sẻ, ngày chân ướt chân ráo ra đảo dạy học, trường lớp còn đơn sơ, các em học sinh học trong cảnh thiếu thốn đủ bề... Nhưng khó khăn hơn cả là vẫn chưa có điện thắp sáng. Ít lâu sau có nguồn điện thắp sáng bằng máy phát điện diezen nhưng bữa có bữa không. Thiếu nguồn điện, cuộc sống giữa hải đảo như càng cách xa, biệt lập với thế giới bên ngoài, hoạt động dạy học vì thế càng gian khó hơn.

Hơn 34 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục xã đảo Tân Hiệp, hơn ai hết, thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Trung (đảo Cù lao Chàm, xã Tân Hiệp) thấu hiểu được niềm vui, hạnh phúc khi trường lớp trên xã đảo có nguồn điện quốc gia thắp sáng. Thầy Thanh bày tỏ, điện về như càng thắp thêm niềm tin cho một cuộc sống sung túc với con em, nhân dân xã đảo. Đây thực sự là niềm động lực cho đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo bước phát triển mới cho sự nghiệp giáo dục nơi vùng hải đảo còn lắm gian khó này.

Là một người con sinh ra và lớn lên trên xã đảo, trở về tham gia dạy học ngay chính trên mảnh đất quê hương mình hơn 10 năm nay, thầy giáo trẻ Nguyễn Duy Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, tâm sự: "Một khi đã tự nguyện tham gia công tác, giảng dạy trên đảo, bản thân tôi cũng như những người giáo viên nơi đây không bao giờ có suy nghĩ sợ khó khăn, vất vả. Chúng tôi luôn có chung ước muốn là làm thế nào để con em xã đảo có được một môi trường học tập tốt nhất. Hôm nay, điện lưới quốc gia đã về với xã đảo thực sự là niềm hạnh phúc của không chỉ nhân dân xã đảo, mà còn là niềm vui lớn của cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học. Mong muốn rằng, khi lưới điện về với xã đảo thì hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, xã hội, cùng với hệ thống cơ sở vật chất trường học nơi đây sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Điện về không chỉ là điều kiện cải thiện cuộc sống nhân dân xã đảo, mà còn là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên trường học tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục địa phương. Và điều quan trọng hơn cả là con em, học sinh xã đảo vơi bớt đi những khó khăn, thiếu thốn, có thêm điều kiện học tập để thực hiện ước mơ, khát vọng chính đáng của mình".

Khải Minh