Điều gì cũng có thể xảy ra

Thứ sáu, 12/12/2014 07:59

(Cadn.com.vn) - Đúng là trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Trận thua hôm qua của ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình trước người Mã là một kết quả mà có lẽ những người thích đùa nhất trên thế giới này cũng khó nghĩ đến trước giờ bóng lăn.

ĐT Việt Nam đã thua theo một kịch bản tồi tệ nhất. Chỉ trong hiệp một, thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Trong cả 4 bàn thua đó đều do lỗi, chính xác là lỗi trầm trọng của hàng phòng ngự. Từ sai lầm của Văn Biển, Quế Ngọc Hải cho đến pha đốt lưới nhà của Tiến Thành đã cho thấy sự yếu kém vô cùng của hàng hậu vệ chủ nhà. Chưa hết, ngay cả thủ thành Nguyên Mạnh cũng có phần thiếu quyết liệt một bàn thua.

Nói tóm lại, hôm qua, hàng thủ ĐT Việt Nam đã biếu không cho Malaysia một trận thắng quá dễ dàng, dễ đến bất ngờ. Chứ thực ra nói chiến thắng của Malaysia đến từ thực lực, sức mạnh của chính mình là không phải lẽ.

Nói từ giá như lúc này đã là vô nghĩa, nhưng cũng phải nói. Giá như hàng thủ ĐT Việt Nam không mắc những sai lầm ấu trĩ, ngây ngô như thế thì mọi chuyện không đến mức tồi tệ. Bởi dẫu sao, trên hàng công, Lê Công Vinh và đồng đội đã chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng để thắp lên hy vọng, dù chỉ là tia le lói vào cuối trận.

 Một lần nữa người Mã đã khiến ĐT Việt Nam ôm hận. Hôm qua, không biết có bao nhiêu giọt nước mắt của CĐV Việt Nam đã rơi ở Mỹ Đình. Quá buồn bởi thất bại của thầy trò HLV Toshiya Miura sao mà chua chát, thảm hại đến thế.

Nếu ĐT Việt Nam không thi đấu tưng bừng ở lượt đi để rồi thất bại trên sân nhà ở lượt về thì có lẽ nỗi đau của người hâm mộ sẽ vơi bớt. Đằng này, ĐT Việt Nam đã thua đúng vào thời điểm cần chiến thắng, lúc mà niềm tin của người hâm mộ dâng trào hơn bao giờ hết.

 Đúng là bóng đá không có gì không thể xảy ra. Có lẽ, những cầu thủ Malaysia cũng không thể ngờ những gì đã đến với họ ở Mỹ Đình.

Quang Hải