Điều tra vụ hàng chục nữ nhân viên massage bị “giam lỏng”, bóc lột sức lao động

Chủ nhật, 07/12/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-12, Phòng CSĐTTPVTTXH (PC 14) CATPHCM đã lập hồ sơ điều tra cặp vợ chồng Phan Thị Yến (29 tuổi), Phan Cao Trí (35 tuổi) và 8 đối tượng khác có liên quan nhằm làm rõ những tố cáo về hành vi bóc lột sức lao động, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, ép buộc nhân viên kích dục khi massage cho khách. Cặp vợ chồng Yến, Trí là chủ của 5 cơ sở massage: Tân Hoàng Phát, Hoàng Vân, Ngôi Sao Mới, Hoàng Thành ở P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức (TPHCM), TP Biên Hòa (Đồng Nai), H. Dĩ An (Bình Dương).

Được biết, tối 6-12, Phòng PC 14 phối hợp Phòng CSQLHCVTTXH (PC13) CATP HCM tiến hành kiểm tra hai cơ sở massage Tân Hoàng Phát ở số 29-31 đường số 4 và số 216-Kha Vạn Cân, cùng thuộc P. Linh Chiểu và phát hiện tại đây đang có 70 cô gái là nhân viên massage đang hành nghề, cư trú trong điều kiện ngặt nghèo, nguy hiểm. Tiếp tục kiểm tra 3 căn nhà khác ở đối diện cơ sở Tân Hoàng Phát ở đường số 4, CA phát hiện tại đây các cô gái bị “giam lỏng”. Qua điều tra và theo nhiều đơn thư tố cáo, trình bày của hàng chục nữ nhân viên massage thì khi xin vào làm thuê cho vợ chồng Yến và Trí, hai đối tượng này bắt các cô phải ký vào hợp đồng đã viết sẵn và ký nợ 24 triệu đồng gồm tiền quần áo, mỹ phẩm, chỗ ở, đào tạo tay nghề; hằng tháng chỉ được lĩnh lương 500.000 đồng/người/tháng, không được hưởng tiền vé massage mà chỉ được lấy tiền boa của khách, nhưng không được lấy trực tiếp mà phải nộp lại cho chủ, đợi đến cuối tháng trừ 10% tiền boa, trừ lại tiền cơm ăn (2,6 triệu đồng), mỹ phẩm, tiền ăn vặt (500.000 đến 2 triệu đồng) và trừ tiền ký nợ ban đầu mới vào làm... Mỗi ngày, các cô đi làm dưới sự kiểm soát của hơn 20 bảo vệ.

Các nhân viên massage tại Tân Hoàng Phát được lực lượng CA giải thoát. 

Ngoài ra, vợ chồng Yến, Trí còn tính tiền giá cao việc mua đồ, ăn uống của các cô. Tất cả mọi sinh hoạt của các nhân viên đều bị khép kín, tắm giặt tập thể. Hằng đêm, mỗi phòng có mấy chục cô gái trải chiếu nằm thành hai hàng, chen nhau dưới nền nhà. Tất cả đồ dùng sinh hoạt của họ đều phải mua ngay tại cơ sở Tân Hoàng Phát (không được mua, đem đồ dùng từ bên ngoài vào) với giá “cắt cổ”. Yến và Trí còn bắt các cô gái phải đi sinh nhật người thân của chúng từ 500.000 đồng đến 100 USD (có bảo vệ giám sát chặt chẽ). Muốn xin nghỉ về nhà phải ký nợ 15 triệu đồng, xin nghỉ phép phải có nhân viên khác viết đơn bảo lãnh và ký nợ 50 triệu đồng, do đó các tiếp viên làm hoài mà vẫn mắc nợ chủ (một tháng mỗi nhân viên có thể kiếm đến 10 triệu đồng nhưng bị trừ hết).

Tiếp viên hằng ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau mới được chở về chỗ trọ, ai vi phạm thì bị nhốt ở bãi xe, nếu có ý định bỏ trốn thì bị phạt cho làm vệ sinh chuồng chó và nhốt ở trong chuồng chó tại massage Tân Hoàng Phát. Đối tượng Trí còn đánh những ai vi phạm và dùng súng hăm dọa bắn vào đầu. Đồng bọn của Trí là những đối tượng quản lý, bảo vệ cũng tham gia đánh tiếp viên. Theo một cán bộ PC14, từ năm 2006 đến nay, có ít nhất 16 trường hợp nhân viên massage nhảy lầu bỏ trốn. Được biết, việc các nhân viên massage tố cáo các sai phạm tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát đã có từ tháng 12-2007. Đến tháng 1-2008, Phòng PC13 đã lập biên bản nhiều sai phạm tại cơ sở này như: Hành nghề không đúng nội dung quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; có hành vi kích dục; kinh doanh hàng hóa dịch vụ mà không đảm bảo các điều kiện theo quy định; không đặt chuông cấp cứu tại các phòng xoa bóp thuốc... CA đang tập trung điều tra, thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng vi phạm.

Thế Vinh