“Điều” trực thăng cấp cứu cô giáo bị TNGT
(Cadn.com.vn) - Một vụ việc cứu người bị nạn bằng cách dùng máy bay trực thăng khá hiếm tại Việt Nam vừa diễn ra tại TP Hà Tĩnh khiến nhiều người không khỏi mãn nhãn khi chứng kiến chiếc trực thăng từ trên trời đáp xuống sân vận động tỉnh để chở bệnh nhân bị TNGT ra Hà Nội cấp cứu.
Nạn nhân được chở trên chiếc trực thăng số hiệu VN-8416 thuộc Tổng Cty trực thăng Việt Nam là chị Trần Thị Thảo (37 tuổi, giáo viên Trường THCS H. Lộc Hà, Hà Tĩnh, trú thôn Hòa Bình, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh). Vào 16 giờ ngày 10-8, từ nhà ra ngõ, chị Thảo không may bị chiếc xe tải chở đá đâm vào cán nát toàn chân bên phải. Ngay lúc đó, người đi đường nhanh chóng đưa chị vào Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác nhận vết thương chị Thảo quá nặng, mất nhiều máu, sức khỏe yếu cần phải cấp cứu, phẫu thuật cưa chân để đảm bảo tính mạng. Với hy vọng cứu được đôi chân cho chị Thảo, gia đình chỉ yêu cầu các bác sĩ cầm máu, sơ cứu vết thương để xin chuyển gấp ra Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội cấp cứu, điều trị. Trong thời gian bác sĩ sơ cứu, người nhà của chị Thảo đã gọi điện tìm cách liên lạc với Cty bay dịch vụ Miền Bắc đưa máy bay trực thăng vào Hà Tĩnh để chở chị Thảo ra Hà Nội cấp cứu.
Sau khi thỏa thuận được với đội bay, đúng 18 giờ ngày 10-8, chiếc trực thăng mang nhãn hiệu VN-8416 (thuộc Tổng Cty trực thăng Việt Nam) đã đáp xuống SVĐ tỉnh Hà Tĩnh trước sự có mặt của một số CBCS thuộc lực lượng quân đội Hà Tĩnh ra yêu cầu những thanh niên đá bóng lùi ra khoảng cách an toàn để chiếc trực thăng đáp xuống. Đúng 18 giờ 35, xe cấp cứu 115 Hà Tĩnh đã đưa chị Thảo ra điểm đáp trực thăng và nạn nhân nhanh chóng được đưa lên trực thăng chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội cấp cứu...
![]() |
|
Chiều tối 10-8, chiếc trực thăng đáp xuống SVĐ tỉnh Hà Tĩnh. |
"CỨU ĐƯỢC CON THÌ BÁN NHÀ CŨNG PHẢI BÁN"
Lúc sự việc xảy ra, người nhà chị Thảo chưa biết giá tiền của chuyến bay là bao nhiêu, nhưng khi được Tổng Cty trực thăng miền Bắc đồng ý, người nhà nạn nhân đã xác định “cứu người như cứu hỏa” nên quyết định vận chuyển chị Thảo bằng đường hàng không một cách nhanh nhất.
Theo người nhà chị Thảo cho biết, sau khi được trực thăng chở ra Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội cấp cứu kịp thời đến nay sức khỏe chị Thảo đã qua khỏi cơn nguy kịch, dần hồi phục và phải cưa mất một chân...
Sự việc chị Trần Thị Thảo bị tai nạn được người nhà đưa ra Hà Nội cấp cứu bằng trực thăng gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Nhiều người cho rằng gia đình chị Thảo là một đại gia, thích chơi trội. Để tìm hiểu sự việc, sáng 12-8, chúng tôi đã về lại thôn Hòa Bình, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh - nơi chị Thảo sinh sống. Một không khí buồn lặng đang bao trùm lên ngôi nhà xây cấp bốn đơn sơ chỉ có bé trai chừng 10 tuổi ra mở cửa. Khi hỏi thăm nhà cô giáo Thảo, thằng bé buồn rầu: “Mẹ cháu đi Hà Nội chữa bệnh rồi”.
Thấy khách lạ vào nhà, hai người lớn tuổi ngồi trong nhà khuôn mặt buồn rầu cũng không muốn ra tiếp chuyện. Hỏi mãi người đàn ông lớn tuổi hơn mới cho biết, ông chính là bố chồng của cô giáo Thảo. Ông cho biết, kể từ khi con dâu bị tai nạn, người thân trong gia đình phải đưa ra Hà Nội lo phục vụ, chạy chữa cho chị Thảo, còn ông và bà cô phải ở nhà lo cho 2 đứa nhỏ con chị Thảo.
![]() |
|
Bà Dương Thị M. (cô của Thảo) không cầm được nước mắt khi nghĩ về cháu gái. |
Nhớ lại hôm con dâu phải đưa vào viện cấp cứu, ông A. chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng: Khi nhìn đôi chân nó bị xe cán nát, máu ra nhiều, hôn mê, cả nhà đứng ngồi không yên, khóc loạn lên. Gọi trực thăng lúc đó là cách duy nhất để cứu nó”. Rồi ông A. nhìn 2 đứa cháu nhỏ mà nói: “Tôi nói với bà nhà tôi, dù bán cả vườn tược, nhà cửa cũng phải cứu sống con dâu”. Rồi ông lý giải về việc thuê trực thăng: “Nếu ai rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi thì sẽ hiểu. Trong hoàn cảnh nguy kịch, con dâu đang đối diện với sự sống chết, chỉ cần cứu sống nó thì dù bằng hình thức nào chúng tôi cũng làm. Việc con gái ở Hà Nội gọi trực thăng chở chị dâu đi cấp cứu là điều rất bình thường. Tính mạng con người là trên hết, tiền bạc nói ra lúc này không nên”. Theo ông A. sau khi chị Thảo bị tai nạn được mọi người đưa vào BVĐK Hà Tĩnh, tại đây các bác sĩ cho biết chân chị Thảo không cứu được nữa. Nếu bây giờ với thời gian 7-8 tiếng đồng hồ đi trên đường từ Hà Tĩnh ra Hà Nội bằng ô-tô thì có nhiều nguy cơ, không đảm bảo an toàn. Giờ có hai sự lựa chọn, một là để Thảo ở lại và cưa 2 chân, hai là gia đình phải có một phương tiện nào đó vừa nhanh vừa đảm bảo an toàn. Lúc này gia đình gọi điện cho người con gái đang ở Hà Nội liên lạc với Cty bay ở Hà Nội về đưa chị dâu ra Hà Nội cấp cứu...
Bà Dương Thị M. (em gái ông A.) nói thêm: “Việc người ta nói gia đình chúng tôi là đại gia thích chơi trội, thuê trực thăng chở con đi cấp cứu thật không phải. Vợ chồng anh chị tôi sống bằng đồng lương chính sách. Có 3 đứa con, cháu trai đầu - chồng con Thảo là lái xe, công việc không ổn định, cháu gái thứ hai chỉ là nhân viên một cơ quan quân đội, cháu thứ ba đang đi học. Nhưng thấy chị dâu trong tình trạng nguy kịch em gái chồng thuê trực thăng từ Hà Nội về, không biết tốn kém bao nhiêu nhưng đó là việc nên làm”.
Thân Ba


