Điều ước gì lớn nhất hôm nay?

Thứ tư, 04/08/2021 15:22

Có bao giờ bạn tự hỏi mình điều ước gì lớn nhất hôm nay. Có phải mong ước của con người sẽ thay đổi theo điều kiện và hoàn cảnh sống hay chăng? Lúc cuộc sống bình thường, xã hội không có nhiều biến động, người và người theo vòng xoáy cuồn cuộn của cơm áo gạo tiền! Ai cũng muốn được giàu có, xe sang, nhà cao cửa rộng... Tất cả những mong ước đó đều chính đáng! Rồi một ngày, cơn lốc của đại dịch ào đến, nhà nhà khiếp sợ, người người co lại...

Bức vẽ của một cháu nhỏ ở P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mong dịch qua mau để được đến trường.

Nhưng khi xã hội đón nhận một trận thiên tai, địch họa hay dịch bệnh tàn khốc, con người ta không phân biệt giàu- nghèo, giai cấp - địa vị, màu da, độ tuổi hay giới tính, họ đều hướng về một điều ước chung, ước được hai chữ “Bình an”. Những ngày dịch COVID- 19 càn qua khắp các châu lục, cướp đi biết bao sinh mệnh của con người, tàn phá nền kinh tế của nhân loại, bao công ty, doanh nghiệp bị phá sản, bao gia đình ly tán, sạt nghiệp, bao người rơi vào cảnh cùng quẫn, màn trời, chiếu đất!  Chúng ta càng thấm thía những biện luận trên là đúng đắn. Ở nơi đâu, gặp hỏi bất cứ con người nào, họ cũng đều có một mong ước duy nhất, đó là mong ước được bình an để dịch bệnh sớm  qua đi!   

Bởi lẽ, đã lâu rồi, những người chiến sỹ không được về nhà... Những người y bác sỹ không được nhìn mặt chồng, con... Những đứa trẻ không được đến trường, hai mùa rồi chưa được nếm mùi khai - bế giảng năm học… Những thầy cô chưa được gặp những đứa trò cưng... Những người thợ xây chưa được đến công trường... Những cụ già chưa được ra ngoài tụ năm tụ bảy với những con cờ giải trí... Tất cả chỉ vì đại dịch. Những việc làm thường ngày, những sinh hoạt đôi khi rất đỗi đời thường ấy, lại là một niềm mong ước to lớn của mỗi chúng ta trong hoàn cảnh dịch dã này. Và như thế, mới thấy hạnh phúc, mong ước thực ra cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nó ở quanh ta mà đôi khi ta nào biết được!  

Rồi mai đây, bằng sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, sự phấn đấu hy sinh không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang... sự chung tay góp sức của toàn xã hội- và quan trọng hơn nữa là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh..., CoVID-19 nhất định sẽ bị quét sạch ra khỏi cuộc sống cộng đồng, cuộc sống đời thường sẽ trở lại, niềm mong ước lớn lao nhưng rất đỗi bình dị của mọi người sẽ sớm thành hiện thực, hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người trong những ngày sắp tới! 

Và bạn đã dự định làm gì sau khi hết đại dịch? Có người chỉ muốn mở cửa ào ra khỏi nhà, hít một hơi dài không khí trong lành, chạy ra biển ôm lấy những con sóng sau những ngày xa cách! Có người, lại chỉ muốn cởi bộ đồ bảo hộ nặng trĩu mồ hôi và chạy một mạch về ôm con, hôn lên trán nó và nói rằng: “Ba mẹ nhớ con nhiều lắm!”. Và lại có những người hối hả, chỉ mong bắt kịp chuyến xe đò về quê, sà vào lòng mẹ sau bao ngày cách ly không gặp mặt, nhìn đám rau, vườn cà có còn xanh ngái hay đã tàn úa tự thuở nào... Hoặc cũng có người, chỉ muốn chọn một góc nhỏ bên quán cà-phê vắng thân thuộc, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi giữa lòng Đà thành yên bình, đáng sống... Riêng đối với chúng tôi, những người lính áo xanh tại cơ sở, không có niềm mong ước nào khác, chỉ mong được có thêm nhiều thời gian để tiếp tục tuần tra qua những con phố bình yên nhộn nhịp như chưa từng có một trận đại dịch nào đi qua mảnh đất này!!!

Nếu anh không về trong buổi chiều nay

Em đừng buồn và âu lo quá nhé

Nhớ đón con và động viên cha mẹ

Bởi Tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên...

...Thương Tổ quốc, em ở nhà hãy đợi

Hết dịch rồi, anh sẽ lại về thôi...

                                                                 (Vũ Quốc Tuấn)

Những điều ước bình dị nhưng lớn lao ấy không phải không làm được! Chỉ cần mỗi người dân chấp hành không quá muộn những khuyến cáo của Chính phủ và cơ quan y tế, đừng để dịch bệnh chạm ngưỡng nhất định, tạm thời gác lại những mong muốn tầm thường của cuộc sống hằng ngày, cùng chung tay góp sức với cộng đồng, sau ngày dịch bệnh bị đẩy lùi, chúng ta sẽ có được những điều mong ước tốt đẹp hơn mười ngày qua!

HUỲNH NGỌC TÀI