ĐKVĐ Đức gục ngã trước Mexico

Thứ hai, 18/06/2018 00:11

Với lối đá phòng ngự phản công quá hay, Mexico đã tạo nên cơn “địa chấn” tại World Cup 2018 khi hạ gục nhà ĐKVĐ Đức với tỷ số 1-0.

CĐV Mexico đã có một ngày tuyệt vời cùng những cầu thủ thân yêu của họ.

Nhà ĐKVĐ Đức tung ra sân đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với bộ tứ vệ Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt. Hàng tiền vệ là Khedira, Kroos cùng bộ ba Muller, Ozil, Draxler đá phía sau mũi nhọn cao nhất  trên hàng công là Timo Werner. Một điểm đáng chú ý trong đội hình “Xe tăng” Đức là HLV Joachim Loew đã tin dùng thủ thành Neuer.

Trong khi đó, Mexico ra sân với cặp tiền đạo Lozano, Hernandez. Trong đội hình của Mexico cũng sở hữu nhiều cầu thủ danh tiếng như thủ thành Ochoa, Moreno, Gallardo, Guardado, Herrera.

Hai đội đã tạo ra một trận đấu chất lượng chuyên môn rất cao.

Hiệp một trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt cùng chất lượng chuyên môn rất cao. Đây chính là hiệp đấu hay nhất, hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải. Đức nhập trận tự tin nhờ đội hình toàn ngôi sao thượng thặng, song Mexico cũng không hề e ngại. Cho dù Đức giành đến 64% thời gian kiểm soát bóng thì điều đó không giúp gì cho nhà ĐKVĐ. Các cầu thủ Mexico chơi phòng ngự phản công cực nhanh và rất xuất sắc để tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Neuer.

Một thế trận ăn miếng trả miếng được hai đội tạo ra khiến người xem liên tục được đặt trong tình trạng phấn khích. Tuy nhiên, Mexico là đội hiệu quả hơn để rồi có được bàn thắng đầy bất ngờ ở phút 35. Từ tình huống mất bóng của Đức, cầu thủ Mexico phối hợp tam giác ở trung lộ, Chicharito chuyền sang trái để Lozano ngoặt bóng qua hậu vệ Đức rồi tung cú dứt điểm chìm quyết đoán vào góc gần khiến Neuer phải bó tay. Tỷ số được mở 1-0 cho Mexico.

Lozano là người hùng của Mexico với bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Bị đối phương xé lưới trước là lúc mà tinh thần Đức cần được thể hiện. Thực tế thì “Xe tăng” Đức đã không hề tỏ ra nôn nóng trong các đợt tấn công, thay vào đó họ tự tin triển khai cách đánh của mình. Phút 39, Đức được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm và Kross đã thực hiện cú dứt điểm tuyệt đẹp, loại được thủ thành Ochoa nhưng bóng đã tìm xà ngang.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm thời nghiêng về Mexico. Có thể thấy, nhà ĐKVĐ Đức đã bị bất ngờ trước khả năng phản công cực nhanh và hiệu quả của Mexico. Sau quãng nghỉ giữa trận, Đức trở lại hiệp hai với đội hình dâng cao tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Đức ép sân nhưng các phương án tấn công của họ đều không thể bẻ gãy được hàng phòng ngự số đông của đối phương.

Với Mexico, dù bị ép sân nhưng họ chơi phòng ngự rất chủ động và chớp thời cơ phản công cực nhanh. Bằng chứng là tình huống 2 đánh 1 ở phút 57 khi Chicharito và Vela chỉ đối mặt một hậu vệ Đức, nhưng quá tiếc là Chicharito đã chuyền hơi mạnh khiến Vela không kịp đỡ bóng và để cơ hội ngon ăn trôi qua.

Nỗi buồn của thủ thành Neuer sau trận.

Nóng lòng kiếm tìm bàn gỡ, HLV Loew quyết định tung Marco Reus vào thay Khedira để cải thiện hiệu quả tấn công. Đức tấn công điên cuồng nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả. Ngược lại, Mexico tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công chớp nhoáng. Phút 70, Chicharito thoát xuống đối mặt Neuer sau đường chọc khe của đồng đội nhưng hậu vệ Đức kịp truy cản. Phút 78, Layun tiếp tục làm thót tim CĐV Đức với pha thoát xuống và dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

Không còn gì để mất, HLV Loew quyết định mạo hiểm khi rút hậu vệ Plattenhardt ra sân để nhường chỗ cho tiền đạo Gomez. Đức chuyển sang chơi bóng bổng nhiều hơn nhưng mọi phương án tấn công của họ đều không mang lại bàn thắng. Ngược lại, với những đường tấn công sắc lẹm, Mexico tiếp tục đặt khung thành của thủ môn Neuer bên phía Đức vào thế báo động.

Mexico xứng đáng giành chiến thắng với lối đá phản công quá hay.

Nhà ĐKVĐ Đức đã làm tất cả ở những phút cuối trận nhưng vẫn không có bàn thắng gỡ hòa cho họ. Chung cuộc, Mexico đã hạ gục được “Cỗ xe tăng” Đức một cách xuất sắc với tỷ số 1-0.

Chẳng ai có thể ngờ rằng ĐKVĐ Đức lại khởi đầu chật vật đến như vậy!

QUANG HẢI