ĐKVĐ Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng: Tiki-taka không chết!

Thứ sáu, 20/06/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - Người hâm mộ Tây Ban Nha thất vọng vô cùng khi đội bóng của họ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng có lẽ không mấy ai sốc bởi đây là lần thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất, nhà vô địch xách vali về nước sớm.

World Cup 2002 trên đất Hàn - Nhật, “những chú gà trống Gaulois” mở đầu cho trào lưu này bằng thất bại ê chề  khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, xách vali rời Châu Á sớm. 8 năm sau tại giải đấu ở Nam Phi, Italia có khá hơn khi giành được... 2 điểm sau 3 trận, đem lại sự thất vọng vô cùng lớn bởi những trận đấu kém cỏi như hòa New Zealand 1-1, thua Slovakia 2-3. Tất nhiên Italia phải “rụng” ngay từ vòng bảng với số vốn nghèo nàn đó. Và giờ là Tây Ban Nha tái hiện hình ảnh của Pháp 12 năm trước chỉ sau 2 trận toàn thua...

Các cầu thủ Tây Ban Nha bất lực đứng nhìn Chile ăn mừng chiến thắng.

Tiki-taka đã hết thời sau 6 năm làm mưa làm gió. Đó là nhận định chung của dư luận sau thất bại ê chề của đội bóng xứ sở đấu bò. Tây Ban Nha đã bị loại nhưng không hẳn Tiki-taka đã chết bởi trong trận thua trước Chile, có điều gì đó rất khó lý giải. Tây Ban Nha chơi không quá tệ, họ vẫn cầm bóng nhiều hơn, vẫn tổ chức tấn công tốt hơn và số cơ hội ăn bàn nhiều hơn hẳn đối thủ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, những pha dứt điểm của Costa, Busquets, Alonso... đều chẳng thể đi vào lưới hoặc không thắng được những pha bay lượn của thủ môn Bravo. Nếu Diego Costa giữ được cái duyên ghi bàn như trong màu áo Atletico Madrid, có thể Tây Ban Nha đã có thế trận khác và không bị Chile phản đòn rồi hạ gục chỉ với 1, 2 cơ hội. Thậm chí có hẳn những tình huống chỉ cách vạch vôi khung thành Chile khoảng 1m nhưng các chân sút Tây Ban Nha vẫn đá bóng ra ngoài... Bóng đá luôn có những quy luật, có những lời nguyền khó vượt qua.

Tiki-taka chưa chết nhưng điều gì khiến Tây Ban Nha gục ngã? Chỉ có thể là sự mệt mỏi của thể xác (các trụ cột của Tây Ban Nha cách đây chưa đầy tháng còn phải căng mình thi đấu trên nhiều mặt trận), lòng đam mê, nhiệt huyết suy giảm một khi đã quá đủ đầy với những danh hiệu vô địch liên tiếp suốt 6 năm qua.

Điều đó khiến Tây Ban Nha đã phải chựng lại... và thất bại. Còn tiki-taka không chết, cũng giống như nó chuyển từ Barcelona sang Bayern Munich và giờ là lúc người hâm mộ xem Đức thi triển tiqui-taka thay Tây Ban Nha.

Mai Hàn