Đỏ đen trong “tháng ăn chơi”...

Thứ năm, 19/03/2015 11:02

* Kỳ 1: Tìm “đỏ” chỉ gặp vận đen

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, tệ nạn bài bạc, số đề, cá độ bóng đá... đang như con sóng ngầm làm lung lay nền móng hạnh phúc của nhiều gia đình khi có người mang “nhóm máu đỏ đen”. Trong những ngày giêng hai, tệ nạn này lại càng “phát” vì nhiều người “nhàn cư, muốn tìm vận may qua lá bài, con số hay lăn theo trái bóng ở tận trời Âu đang vào mùa nước rút. Những gì chúng tôi ghi lại sau khi được mắt thấy, tai nghe trong chuyến thực tế chỉ là một phần nhỏ trong thế giới “đỏ-đen”.

Hôm ra Tết, ngồi uống cà-phê với nhau, anh bạn hàng xóm cứ than ngắn thở dài về chuyện “tưởng đỏ ai ngờ gặp đen”. Hỏi ra mới biết, những ngày Tết, anh và vài người nữa rủ nhau đánh phỏm mong tìm vận hên. Tất nhiên, nói là chơi cho vui, nhưng trong thâm tâm ai cũng muốn “dỡ nhà người khác” nên đã vào cuộc là “cháy” hết mình. Đúng là “cháy” hết mình thật, mới ngồi chừng hơn tiếng đồng hồ thì anh bạn của tôi cứ từ “móm” đến “cháy” nên 3 “chai” (3 triệu đồng) đi đứt. Vốn là lao động phổ thông, cuối năm dành dụm được khoản tiền đem về cho vợ con lo Tết, còn 3 triệu đồng anh giữ lại  để tiêu xài khi cần, nhưng chỉ một chút đã bay vèo. Nhấp ngụm cà-phê cuối cùng, anh bạn chào tôi, bảo giờ phải vào Quảng Nam làm việc để mong “bù” lại cho cái khoản đỏ đen chứ không thì chẳng biết xoay vào đâu.

Từ trái qua: Đức, Thảo, Quý, Trung, Toàn bị CAP Thạc Gián bắt quả tang tại “sới bạc”.

Những ngày giêng hai, tôi lang thang rồi tấp vào một quán cà-phê bên cạnh Trường Đại học X, nơi có nhóm sinh viên đang chơi binh xập xám. Có lẽ những sinh viên này vừa từ quê trở lại trường học sau thời gian nghỉ Tết nên ai cũng rủng rỉnh tiền bạc, xáp lại mở sòng. Tôi tò mò vừa nhâm nhi ly cà-phê vừa lắng nghe câu chuyện của nhóm sinh viên chơi bài. Đây là sòng binh xập xám ăn một “chi” 10.000 đồng, mỗi con bạc phải đậu “chến” trước 10 “chi”. Sau một vòng 12 cây bài, ai thua đứt “chến” thì “đậu” lại “chến” khác.

Cứ nghĩ là chơi vui, nhưng chỉ trong thời gian tôi nhâm nhi ly cà-phê thì có chàng sinh viên thua đến cả vài trăm ngàn đồng, có anh văng tục, chửi thề vì tiền bố mẹ cho đóng học phí đã vào túi người khác. Mà sinh viên cũng “máu” không kém các tay cờ bạc chuyên nghiệp, người này hết tiền đứng dậy là lập tức có người khác nhảy vào thế chỗ. Hỏi bạn sinh viên tên Tuấn (quê H. Bố Trạch, Quảng Bình, đang học năm thứ 2 ĐH X.) thì được biết, cứ hết tiết học là cả nhóm ra quán cà-phê làm vài “cữ”, chơi riết thành quen và đâm nghiện. Tuấn cho biết, không ít sinh viên đã phải cầm cố điện thoại, máy tính hoặc vay nóng để chơi bài.

Nghe Tuấn nói, tôi chợt nhớ đến trường hợp của một người mẹ có con trai tên M. mà tôi được chứng kiến. Anh M. mê cá độ bóng đá đến nỗi chỉ trong vòng một năm đã “nướng” luôn căn nhà của gia đình trong con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, khiến cả nhà phải dắt díu nhau thuê nhà trọ khác ở P. Thuận Phước. Lâm cảnh bại sản, vợ vất vả buôn bán ở chợ Đống Đa, 2 con còn nhỏ nhưng M. vẫn như con thiêu thân lao vào cá độ bóng đá. Thua thì tìm cách gỡ, nhưng càng gỡ càng lâm nợ. Bị chủ nợ “truy”, M. bỏ lại vợ con, trốn vào TPHCM làm thuê. Dịp Tết tôi đến thăm, nhìn cảnh mẹ già cùng vợ con của M. trong căn phòng trọ mà thấy chạnh lòng.

Một nhóm sinh viên đang sát phạt trong quán cà-phê.

Vòng xoáy cờ bạc, số đề, cá độ đá bóng đã làm cho không ít người tán gia, bại sản, gia đình ly tán mà N. - tay cá độ lão luyện giờ đã trắng tay là một điển hình. N. tâm sự: “Tôi mê bóng đá, theo dõi sát sao từng chân sút, diễn biến đội hình và lối chơi của từng đội. Nghiên cứu cả thế phải đối kháng trong tính toán chiến lược của họ và tin vào khả năng phân tích dự đoán của mình, nhưng vẫn... thua dài! Có những trận thua đậm tức đến độ muốn nhảy lầu! Khi đã trắng tay tôi mới bình tĩnh nhận ra, cá độ chỉ đẩy người ta đến khuynh gia bại sản chứ chưa thấy ai khá lên cả”.

N. cho biết thêm về luật chơi: theo quy định của “lò” đối với người chơi trực tiếp, mỗi ngày phải chung chi một lần. Nếu “tay em” (người trực tiếp đánh cược) thắng, “lò” sẽ cho người chung độ sau 13 giờ hằng ngày. Còn nếu nhà cái thắng, “tay em” phải chung độ vào lúc 16 giờ, hai bên phải uy tín và tuân thủ quy định này. Nếu “tay em” thua số tiền lớn mà không chuẩn bị kịp thì phải đi vay nóng, sẽ có người cho vay từ “lò” giới thiệu với lãi suất rất cao và số tiền vay cũng tùy thuộc vào tài sản của người thua độ có. Khi đến thời hạn trả nợ mà người chơi không thanh toán được thì chủ “ lò” cho “đàn em” đến nhà ép buộc phải bán nhà hoặc đất để trả nợ. Người định giá và mua nhà hoặc đất cũng là người của phía “lò”. Nhiều người khi thua độ, bán hết tài sản mà vẫn còn thiếu, bị các nhóm “xã hội đen” đến tìm thì chỉ có nước trốn.

Qua khảo sát ở địa bàn Q. Thanh Khê, năm 2014, CAQ và CA các phường đã bắt, xử lý 121 vụ với 458 đối tượng đánh bạc, thu giữ khoảng 140 triệu đồng. Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CAQ Thanh Khê đã lên kế hoạch đấu tranh và triển khai đến CA các phường. Theo đó, lực lượng TS được huy động bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm đánh bài, cá độ bóng đá, đá gà, ghi đề... Thiếu tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS cho biết, dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều, nhưng nhiều đối tượng ham mê cờ bạc vẫn bất chấp quy định của pháp luật, lợi dụng các dịp lễ, Tết để hoạt động. Bất kỳ ở đâu, vào thời gian nào, các đối tượng ham mê cờ bạc cũng có thể lập sòng để sát phạt. Chính sự “linh động” của các đối tượng cờ bạc đã khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, việc kịp thời xử lý các tụ điểm đánh bạc trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong công tác giữ gìn ANTT.

Phương Kiếm
(còn nữa)