Đồ gia bảo là... thiên thạch !

Thứ ba, 07/04/2015 11:59

(Cadn.com.vn) - Đó là độc chiêu của Trần Đức Long (1977, trú TT Lương Sơn, H. Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vẽ ra để đưa nhiều người cả tin vào tròng. Tuy nhiên, "chiêu" độc này đã bị CAH Bắc Bình lật tẩy và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đang ở cái ngưỡng "tam thập nhi lập", chuẩn bị bước sang "tứ thập nhi bất hoặc" nhưng Trần Đức Long chẳng chịu lập thân lập nghiệp cho đàng hoàng, chỉ nghĩ cách làm sao có được thật nhiều tiền mà không phải vất vả cái thân. Trong những lần lang thang đó đây, Long nghe được câu chuyện về một đối tượng lừa bán thiên thạch cho nhiều người để chiếm đoạt tiền nên để ý lắm. Thực ra cái vụ này Long thấy kẻ lừa đảo tuy đã "cao tay ấn" nhưng vẫn còn một vài điểm chưa hoàn thiện trong "chiêu trò" nên mới bị bắt. Từ đây, Long suy nghĩ rồi vạch ra cho mình kế hoạch hoàn thiện hơn. Tất nhiên, thiên thạch thì Long chẳng có, nên phải tự "vu" lên là mình có. Tiếp đó, qua nghiên cứu địa hình, địa vật, Long thấy dãy núi thuộc xã Hồng Thái, H. Bắc Bình khá hiểm trở, thường rất ít người qua lại, và chỉ có những dân bản địa mới tường tận, không bị lạc khi vào đây. Tìm được địa điểm ưng ý, Long bắt đầu đi tìm người để lừa.

Qua "nắm thông tin", Long biết ông Sềnh Cẩm Sáng (1956, trú H. Trảng Bom, Đồng Nai) rất khoái mua thiên thạch nhưng chưa tìm được người bán. Vậy là ổn, Long lân la tìm gặp ông Sáng rồi tiết lộ rằng mình có món đồ gia bảo của bố để lại, nhưng giờ cần tiền nên phải bán. Ông Sáng hỏi đồ gia bảo là gì mà ghê rứa thì Long ghé tai thì thầm rằng đó là thiên thạch rồi vẽ ra câu chuyện khá ly kỳ về việc viên thiên thạch trở thành đồ gia bảo của mình.

Nghe nói đến thiên thạch, ông Sáng mừng lắm nên đồng ý mua. Tuy nhiên, Long lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện đi theo hướng ly kỳ rồi bảo với ông Sáng: Muốn mua thì trước hết ông phải tỏ lòng thành, mua hoa quả và mang theo 100 triệu đồng đến núi cúng cho đúng lễ. Hỏi núi nào, Long bảo là dãy núi thuộc xã Hồng Thái, H. Bắc Bình. Hoa quả, tiền chuẩn bị đâu vào đấy, ông Sáng cùng Long lặng lẽ lên núi hành lễ. Tại đây, sau khi bày tiền, trái cây để cúng, bất ngờ Long hô to: "Chú ơi! Có công an!". Hốt hoảng, ông Sáng mặt mày tái mét, nhìn khắp hướng xem có CA thật hay không. Không thấy CA đâu, ông Sáng định thần thì Long đã ôm 100 triệu đồng lẩn mất từ khi nào. Tội cho ông Sáng, phải vất vả lắm mới tìm được đường để thoát ra khỏi núi và đến cơ quan CA trình báo.

Từ tin báo và qua công tác nắm tình hình, CQĐT CAH Bắc Bình đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, cướp tài sản của Trần Đức Long. Bị bắt giữ, tại CQĐT, Long thừa nhận mình chẳng có đồ gia bảo gì, mà tự nghĩ ra để lừa rồi cướp tiền của ông Sáng. Tiếp tục đấu tranh, Long khai nhận thêm, cũng với thủ đoạn này, trước đó y đã lừa bán thiên thạch để cướp 33 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Phụng (1966, trú H. Đức Trọng, Lâm Đồng) và cướp của ông Phạm Văn Vinh (1964, trú TP Hải Phòng) 100 triệu đồng.

Theo nhận định của CQĐT, có thể số nạn nhân của Long chưa dừng lại ở đây nên đề nghị, nếu ai từng bị lừa bị cướp tài sản tương tự, hãy đến Cơ quan CAH Bắc Bình để trình báo, giúp CQĐT điều tra mở rộng vụ án.

B.T