Đổ xô đến thăm "làng nguy hiểm"

Thứ sáu, 08/05/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Một con đường vách đá bấp bênh trải dài qua các hẻm núi rộng lớn ở tỉnh Hà Nam ùn tắt vào cuối tuần qua khi từng đoàn xe chở du khách đổ xô đến đây thăm ngôi làng được mệnh danh là "làng nguy hiểm nhất Trung Quốc". Nằm trên vách đá 200m và cao 1.700m so với mặt đất, ngôi làng Guo Liang Cun, từng được kết nối với thế giới bên ngoài chỉ bằng cầu thang đá, trước khi đường hầm được mở ra gần đây.

B.Ngân (Theo Dailymail)

14 năm thiền trên núi cao

Ông Li Yuhua, 70 tuổi, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc cố gắng nuôi cô gái bị bại não và động kinh này trong 14 năm qua với việc liên tục thiền ở trên núi. Ông Li cho biết, mỗi ngày ông đều đưa cô gái lên thiền trên núi giúp cô trở nên yêu đời hơn. Cô gái này đã điều trị nhiều lần tại các bệnh viện ở Bắc Kinh, nhưng vẫn không cải thiện. Theo ông, chỉ có việc lên thiền trên núi mới giúp cô khỏe hơn.

T.Nguyên (Theo Oddity)

"Xuống địa ngục"

Nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới George Kourounis, 44 tuổi, trở thành người đầu tiên đi vào trong "Cánh cửa địa ngục"- một hố lửa ở Turkmenistan cháy trong hơn 40 năm qua. George, mặc đồ có khả năng chịu nhiệt và máy thở, đu dây cáp xuống miệng hố lửa sâu 30m đang ở 1.000 độ C và đi bộ trên bề mặt của nó.

T.Ngọc (Theo Dailymail)