Đoạt mạng bạn nghề

Thứ năm, 14/07/2016 12:24

Án mạng vì câu nói

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 30 ngày 9-7, trong lúc nhóm thợ xây đang say sưa làm việc tại nhà ông Mạnh Xuân Hương (xóm 1, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) thì bỗng hốt hoảng trước sự việc anh Nguyễn Ngọc Hòa (1967, trú xóm 7, xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Nghệ An) ngã nhào xuống đất, máu chảy lênh láng, còn Lê Văn Hồng (1966, trú cùng xóm) vẻ mặt thất thần với chiếc xà beng trên tay. Ngay sau đó, anh Hòa được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong, còn Lê Văn Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo chính quyền địa phương và CAX Nghi Phú đến bảo vệ hiện trường. Nhận được tin báo, CATP Vinh phối hợp cùng Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ ban đầu truy bắt đối tượng.

Do vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án được xác định rõ là Lê Văn Hồng nên lực lượng CA đã huy động người thân vận động Hồng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhờ sự vận động của người thân, Hồng đã đến CATP Vinh đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Hồng và anh Hòa là người cùng xóm và làm chung một tổ thợ xây nhà cho ông Hương. Tuy nhiên, do sáng 9-7, Hồng đi làm muộn nên bị anh Hòa nói "đi làm muộn rứa thì về rấp đi". Quá bực tức vì câu nói của anh Hòa, Hồng cầm cây xà beng dài khoảng 60cm đi từ phía sau đâm vào người anh Hòa. Cú đâm mạnh khiến chiếc xà beng xuyên ra trước ngực, nạn nhân gục tại chỗ. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân ban đầu được xác định do thủng phổi, mất máu nhiều.

Anh Nguyễn Văn Thủy - người chứng kiến sự việc cho biết: Lúc xảy ra sự việc, tôi cũng ở đó và nghe anh Hòa nói anh Hồng "đi làm muộn rứa thì về rấp đi". Tôi cứ tưởng sự việc dừng lại ở đó và ai làm việc của người ấy nhưng không ngờ, mấy phút sau tôi nhìn thấy anh Hòa bị anh Hồng đâm gục. Chúng tôi đã đưa anh Hòa vào bệnh viện nhưng đã không kịp. Không ngờ, chỉ vì câu nói vậy mà anh Hòa phải chết, không biết anh Hồng suy nghĩ gì mà lại làm vậy. Thật đau lòng quá!.

Lê Văn Hồng tại CQĐT.

Nỗi đau người ở lại

Tại nhà chị Đặng Thị V. (1968, vợ anh Hòa, xóm 7, xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc) rất đông người dân đến thắp hương và chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân. Vụ án mạng xảy ra đã khiến hai bên gia đình, người dân hết sức ngỡ ngàng và sốc nặng. Thương cho anh Hòa chỉ vì câu nói mà mất mạng sống lại vừa thương vừa trách Lê Văn Hồng chỉ một chút nóng giận nhất thời mà trở thành kẻ giết người. Từ trước đến nay, giữa gia đình anh Hòa và Hồng sống chan hòa, hàng xóm "tối lửa, tắt đèn có nhau", không mâu thuẫn gì.

Người dân đến thắp hương và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Nghe tin chồng bị người hàng xóm sát hại, chị V. như không đủ sức để gượng dậy. Mấy ngày qua, chị V. liên tục ngất lịm, phải nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ. Các con của anh Hòa đi làm xa cũng vội vã bắt xe về chịu tang cha. Cảnh vợ mất chồng, con mất cha, gia đình suy sụp, chị V. và các con gục bên bàn thờ anh Hòa khiến ai cũng xót xa, nghẹn ngào. "Anh đi đột ngột quá, từ đây mẹ con em biết sống răng đây" - tiếng khóc của chị V. như xé lòng.

"Chúng tôi không ngờ sự việc lại xảy ra đau lòng đến như vậy. Cả Hồng và anh Hòa đều là người tốt và hàng xóm của nhau bao nhiêu năm nay, hai người chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì. Càng thương anh Hòa bao nhiêu thì lại thấy cách ứng xử của Hồng thật đáng trách. Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt mà... Không biết vợ con anh Hòa có vượt qua được nỗi đau này không" -  Nguyễn Khánh T. (hàng xóm) bùi ngùi.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh Hòa hết sức khó khăn. Cuộc sống của vợ chồng anh chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng. Xong mùa lúa, anh Hòa tranh thủ làm thợ xây kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Còn Lê Văn Hồng đang là CA viên của xóm, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ ở ngoài chợ. Hồng có 4 người con đang tuổi ăn, tuổi học, bản thân bị mắc bệnh thận, mỗi tuần phải vào bệnh viện chạy thận 2 lần. Mặc dù bị bệnh nặng nhưng Hồng vẫn cố gắng đi làm kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh và lo cho các con ăn học. "Vợ con nghe tin anh Hồng giết người cũng suy sụp ghê lắm. Cha vướng vào vòng lao lý, không biết tương lai của 4 đứa nhỏ sẽ thế nào nữa" - bà Nguyễn Thị M. cho biết.

Hiện, Lê Văn Hồng đã được Đội CSHS CATP Vinh bàn giao cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định.

D.H