Đọc báo thấy mình bị truy nã nên ra đầu thú

Thứ bảy, 12/08/2017 10:53

Tối 9-8, khi đang lẩn trốn tại Thừa Thiên - Huế, Đinh Văn Cường (1996, trú tổ 118, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đọc Báo Công an TP Đà Nẵng biết thông tin mình bị truy nã nên đã bắt xe đò về Đà Nẵng, sáng sớm 10-8 tới CAP An Khê đầu thú. Trước đó 3 ngày, Cường bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng truy nã đặc biệt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường ra đầu thú tại CAP An Khê.

Gia đình không phải diện khó khăn, Cường được quan tâm cho ăn học tới đại học, nhưng đã bỏ giữa chừng để đi học nghề lái xe. Cường bảo lúc đầu mình chỉ vay nợ của người thân vài chục triệu đồng phục vụ việc học nghề, nhưng đang học dở, bị đòi tiền gấp, không xoay xở được nên phải vay "nóng" ngoài xã hội lãi suất cao. Từ đó, lãi mẹ đẻ lãi con, tổng số tiền Cường vay nợ hơn 1 tỷ đồng, nhưng số lãi lên gấp 2-3 lần. Bị các chủ nợ hối thúc đòi liên tục, Cường bèn vay chỗ nọ, đập chỗ kia, đến lúc không "gồng" nổi nữa thì sinh ra phạm pháp. Cường khai, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 - 2017, để có tiền đóng lãi, Cường đã thuê xe ô-tô Camry của anh Nguyễn Đức Toàn ở Hòa Minh, Liên Chiểu, sau đó làm giả giấy tờ xe mang đến tiệm cầm đồ TĐ trên đường Trần Cao Vân cầm cố lấy 500 triệu đồng. Cường cũng khai nhận, trong thời gian này đã thuê 8 xe ô-tô khác của nhiều người đem cầm cố lấy tiền chi tiêu, trang trải nợ nần. Trong số đó, có 6 xe ô-tô thuê của Cty Đại Thư Khoa tại Hòa Minh, Liên Chiểu do bà Phạm Thị Cẩm Vân làm giám đốc, ông Nguyễn Đức Toàn làm Phó giám đốc. Các xe này Cường lần lượt đi cầm cố lấy số tiền từ 150 triệu đồng đến 400 triệu đồng mỗi xe.

Ngoài lừa Cty Đại Thư Khoa, cũng với chiêu bài thuê xe mang đi cầm cố, Cường còn lừa của Cty Bá Duy Linh ở 124-Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng; lừa chiếm đoạt ô-tô của ông Trịnh Ngọc Anh ở Khuê Trung, Cẩm Lệ. Cụ thể, cuối tháng 3-2017, Cường thuê ô tô Fortuner biển số 43A - 15626 của anh Bá Duy Linh thời hạn 2 tháng, giá thuê mỗi tháng 30 triệu đồng. Có ô-tô của anh Linh, Cường đi một thời gian rồi tới thế chấp cho Mai Thị Kim Oanh (1976, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) với lý do làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, sau 1 ngày sẽ trả cả gốc và lãi, đồng thời lấy số tiền 500 triệu đồng từ Oanh, trong khi giá trị của chiếc xe hơn 833 triệu đồng. Tương tự, Cường thuê xe ô-tô 92B - 01098 của ông Trịnh Ngọc Anh (1974, Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) thời hạn 3 ngày, mỗi ngày 1,2 triệu đồng. Xe ô-tô này được ông Anh thuê lại của một người khác ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Cuối tháng 4-2017, thông qua người quen, Cường đã nhận 200 triệu đồng từ tiền cầm cố chiếc xe ô-tô thuê này.

Cường khai nhận toàn bộ số tiền thu được từ việc thuê xe đem cầm cố, thế chấp khoảng 2,3 tỷ đồng đã được dùng vào việc chi trả cho các khoản tiền thuê xe, tiền lãi hàng tháng, hàng ngày mà mình đã vay mượn. Cường xác nhận mình hiện vay nợ của 5 người, số tiền gốc hơn 1 tỷ đồng, tiền lãi khoảng 3 tỷ đồng. Từ tháng 5-2017, sau khi thực hiện hàng loạt phi vụ chiếm đoạt tài sản từ thủ đoạn thuê xe đem cầm cố, Cường đã lang bạt nhiều nơi để trốn tránh các chủ nợ. Lo sợ đến an toàn bản thân, từ hơn 1 tháng trước Cường đã rời Đà Nẵng trốn vào TPHCM. Tá túc một thời gian, Cường xuống Bình Phước, xin vào làm công nhân. Không lâu sau đó, Cường tiếp tục bắt xe đò ra Thừa Thiên- Huế vừa trốn tránh, vừa tìm cơ hội mưu sinh. Tại đây, Cường đọc Báo Công an TP Đà Nẵng biết thông tin mình bị truy nã, đã gọi điện về cho gia đình, được gia đình động viên, Cường nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên quyết định về Đà Nẵng ra cơ quan Công an đầu thú.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4-2017, Cường đã hợp đồng thuê xe ô-tô tự lái để phục vụ cho khách và cho khách thuê lại hưởng chênh lệch, nhưng đã đem đi cầm cố, thế chấp lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn. Cường đã chiếm đoạt tài sản 9 xe ô-tô của các tổ chức, cá nhân đem cầm cố, thế chấp chiếm đoạt số tiền 2,9 tỷ đồng. Như vậy sau 3 ngày bị ra quyết định truy nã đặc biệt, Cường đã ra đầu thú.

THÀNH NAM