Đòi đốt “người yêu” vì không được yêu

Thứ tư, 04/03/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Trưa 2-3, trong lúc loay hoay tại ngã tư TT Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam) để tìm đường bỏ trốn vào TPHCM thì Đặng Võ Duy Hưng (1985, trú tổ 72, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bị lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt giữ. Hưng chính là đối tượng đã tưới xăng lên đầu người yêu cũ với mục đích sẽ đốt cô này vì dám cự tuyệt tình yêu của y.

Hồ Trần O. (1988, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vốn là cô gái hiền lành, chỉ biết lo toan cho công việc để ổn định cuộc sống, lo cho tương lai. Trong khi đó, người yêu của cô là Đặng Võ Duy Hưng lại không tu chí làm ăn, vì thế khoảng cách, mâu thuẫn giữa hai người cứ lớn dần. Khoảng năm 2011, Hưng và O. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm. Lúc đó nhìn Hưng đeo gương với vẻ mặt thư sinh đã để lại cảm tình tốt với O. Nhưng sau những cảm giác ban đầu yêu đương của tuổi mới lớn, trong lúc O. luôn nỗ lực để lo cho bản thân, lo cho tương lai thì Hưng lại lao vào những thói hư tật xấu và tệ nạn. Không có nghề nghiệp ổn định, Hưng thường lêu lổng, chơi bời và cho dù nhiều lần người yêu khuyên can thì Hưng vẫn chứng nào tật ấy.

Chuyện tình cảm của hai người kéo dài tới tháng 8-2014 thì mâu thuẫn đã quá lớn không thể hàn gắn. Lúc này O. chủ động nói lời chia tay bởi cô biết dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thay đổi được Hưng, và nếu tiếp tục mối quan hệ này sẽ không có tương lai cho chính mình. Mặc O. có nói lời chia tay nhưng Hưng không chịu, vẫn muốn níu kéo mối tình đã trải qua 3 năm đầy sóng gió này. Hưng không chịu chấp nhận một thực tế bị người yêu cự tuyệt, không chịu nghĩ rằng sự thể đến nông nỗi này cũng tự mình mà ra. Mặc dù Hưng tìm đủ cách níu kéo nhưng O. vẫn cương quyết chấm dứt mối quan hệ tình cảm này bằng cách né tránh, không gặp Hưng.

Đang có đôi có cặp tự nhiên lại bị người yêu gạt sang một bên, lại cương quyết cự tuyệt khiến Hưng không “nuốt trôi” nỗi uất ức. Vì thế, sau khi dùng lời lẽ thuyết phục, lôi kéo “tình xưa nghĩa cũ” không thành, Hưng bắt đầu chuyển sang bài đe dọa. Nhưng những lời chửi bới của Hưng qua điện thoại không nhận được phản hồi từ O. khiến anh ta càng điên cuồng. Mức độ đe dọa trong những tin nhắn của Hưng liên tục tăng lên với lời lẽ rất rùng rợn. Lo sợ bị Hưng trả thù bằng những đòn “tàn độc” nguy hiểm đến tính mạng, O. tới CAP Tam Thuận trình báo. Nhận được đơn trình bày, cơ quan CA nhiều lần triệu tập Hưng lên làm việc nhưng y phớt lờ, tiếp tục nhắn tin đe dọa với mức độ nặng hơn.

Đặng Võ Duy Hưng.

Sau khoảng thời gian nhắn tin đe dọa liên tục mà không có kết quả Hưng càng phát cuồng hơn, lần này y quyết định biến những uất hận của mình bằng hành động cụ thể thì mới đủ sức “răn đe” người yêu cũ. 15  giờ ngày 17-11-2014, O. ra tiệm tóc Hồng Ngọc gần nhà mình ở K112/16-Trần Cao Vân để làm tóc thì Hưng đi xe máy BKS 43H6-0356 đến trước quán gọi O. ra để nói chuyện. Biết có chuyện xảy ra nên O. không ra mà nhờ chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (1985, trú 135-Trần Cao Vân) là thợ làm tóc và chị Trần Thị Hồng Ngọc (1978, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) là chủ quán về nhà O. báo gia đình biết. Kêu mãi mà O. không ra, Hưng cầm chai nhựa đựng xăng xông vào quán rồi tưới xăng lên đầu O. Mặc cho O. la hét, chống cự, Hưng vẫn ôm giữ O. và lấy bật lửa ra. Do O. vùng vẫy dữ dội khiến Hưng không thực hiện được hành vi châm lửa đốt O. Nghe O. kêu cứu, anh Phan Thanh (1964, trú tổ 84, P. Tam Thuận) liền chạy vào lôi Hưng ra. Đúng lúc đó ông Hồ Xuân Tấn (1960, cha của O.) cũng kịp thời chạy đến giằng co với Hưng nên O. chạy thoát được.

Sau khi có hành vi đe dọa giết người bất thành, Hưng liền bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tìm tới khu vực bãi rác Đà Sơn để trú ẩn và xin đi làm sơn vôi để kiếm sống. Làm thợ sơn vôi tại khu vực này một thời gian thấy có nhiều bất ổn, lo lắng nên Hưng quyết định tìm cơ hội “phắn” khỏi Đà Nẵng. Trong khi đó, ngày 19-12, CQĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định truy nã Hưng về hành vi đe dọa giết người. Sau khi nhận được quyết định truy nã, lực lượng CSTNTP CATP Đà Nẵng đã tung các TS đi các địa bàn để nắm tình hình với quyết tâm bắt bằng được Hưng trong thời gian sớm nhất.

Nói về Hưng, sau khi “phắn” khỏi Đà Nẵng thì về quê ở Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam. Trưa 2-3, sau khi chia tay bạn bè, chỉ còn một mình loay hoay ở ngã tư TT Hà Lam chờ bắt xe khách dọc QL1A để vào TPHCM thì Hưng bị bắt giữ. Chiều cùng ngày, Hưng đã được di lý về Đà Nẵng bàn giao cho CQĐT CAQ Thanh Khê chờ xử lý.

Hải Quỳnh