Đòi lại nhà, một phụ nữ phải nhập viện vì bị hành hung

Thứ năm, 22/04/2021 16:11

Đã nhiều ngày nằm trên giường bệnh nhưng bà Hứa Thị Mộng Hoa (1967) cứ trăn trở mãi khi nghĩ về trận đòn do người em ruột của chồng tên Huỳnh Cảnh (1967), trú TP Hồ Chí Minh trút xuống người của mình vào ngày 16-4.

Bà Hứa Thị Mộng Hoa đang điều trị tại Bệnh viện Gia đình

Tại Bệnh viện Gia Đình (TP Đà Nẵng), bà Hoa trình bày: Nguyên ngôi nhà 165-Nguyễn Hoàng, P. Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng có nguồn gốc do cha mẹ ruột tặng cho bản thân tôi là Hứa Thị Mộng Hoa. Sau khi lập gia đình cùng ông Huỳnh Nghiệp và có 2 con chung là Huỳnh Nguyên Bảo (2001) và Huỳnh Thị Gia Bảo (2003), do gặp rắc rối liên quan đến chuyện làm ăn nên năm 2017 tôi chuyển ngôi nhà 165-Nguyễn Hoàng cho ông Nghiệp đứng tên chủ sở hữu, kèm theo điều kiện phải lo chu toàn việc nuôi dưỡng 2 con đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, đổi chủ ông Huỳnh Nghiệp không thực hiện đúng những nghĩa vụ đã cam kết.

Cụ thể, không thực hiện việc chăm sóc, lo tài chính cho 2 cháu đi học nên cuối năm 2020, tôi khởi kiện đến Tòa án Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng yêu cầu ông Nghiệp trả lại nhà. Thụ lý vụ kiện, cán bộ tòa án tổ chức nhiều lần song ông Nghiệp vẫn không có mặt. Đầu tháng 3-2021, tòa án tổ chức đo đạc diện tích thực tế, thẩm định giá trị ngôi nhà lần thứ nhất (cách đây 1 tháng), khi tôi có mặt thì ông Huỳnh Mãi (em ruột ông Nghiệp) có lời lẽ hăm dọa, hành hung tôi trước mặt cán bộ Công an và tòa án.

 Ngày 16-4, Tòa án Q. Hải Châu triệu tập lần thứ 2 cũng với mục đích thẩm định giá trị thực tế ngôi nhà. Khoảng 9 giờ 15, tôi cùng con trai là Huỳnh Nguyên Bảo thuê xe taxi Grab do anh Nguyễn Thành điều khiển đến nhà 165-Nguyễn Hoàng. Khi phát hiện ông Nghiệp có mặt trong nhà, tôi đi vào để hỏi rõ lý do: Tại sao, nhiều lần tòa án triệu tập song vẫn cố tình vắng mặt, gây khó khăn đến quá trình giải quyết vụ án. Lúc này, phát hiện trong nhà có đông người nên tôi quay lại xe, ngồi chờ các cơ quan chức năng đến giải quyết. Bất ngờ, ông Huỳnh Cảnh (em ruột ông Nghiệp) xuất hiện, đến giật mạnh cửa ô-tô, kéo tôi ra ngoài để đấm, đánh… trước sự chứng kiến của nhiều người. Do bị đánh, tất cả các cơ trên người tôi đều bị tổn thương. Đặc biệt, cánh tay phải bị liệt, không thể cử động, phải vào Bệnh viện Gia Đình điều trị. Theo chẩn đoán, tôi mắc phải căn bệnh đám rối và dư chấn thần kinh do bị đánh.

Trao đổi cùng P.V Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng, anh Nguyễn Thành (1981), trú K89/4 Thanh Sơn, Đà Nẵng, xác nhận: khoảng 8 giờ 30, tôi điều khiển ô-tô BKS 43A-30595 chở 2 mẹ con chị Hoa từ nhà trên đường Lê Duẩn sang nhà 165-Nguyễn Hoàng để giải quyết công việc. Sau khi vào nhà, chị Hoa quay ra ngồi trên xe thì có một người đàn ông trung niên đến giật cửa xe, dùng chân đạp vào người, dùng tay kéo ngoài bẻ tay phải, đánh nhiều cái vào mặt chị Hoa gây thương tích. Chứng kiến sự việc, tôi và con trai chị Hoa vào can ngăn nhưng đến khi lực lượng Công an xuất hiện, người đàn ông này mới dừng tay. Hậu quả, chị Hoa bị thương tích và xe tôi bị hư 2 cánh cửa bên phụ, phải sửa hết 5 triệu đồng.

Tương tự, làm việc với chúng tôi vào ngày 21-4, anh Huỳnh Gia Bảo, trình bày: Nhận được giấy triệu tập của tòa án, buổi sáng ngày 16-4, tôi cùng mẹ thuê xe taxi Grab đến nhà 165-Nguyễn Hoàng. Do bức xúc, mẹ tôi có to tiếng với những người trong nhà nên tôi can ngăn đưa ra ngoài, vào ngồi trên xe. Lúc này, chú ruột tôi là ông Huỳnh Cảnh xuất hiện, dùng tay giật cửa, nắm chân mẹ tôi kéo ra ngoài, đánh đấm… Tôi có can ngăn nhưng không được và sự việc chỉ dừng lại khi Công an đến can thiệp. Sau khi bị đánh, cánh tay bên phải bị sưng, không có cảm giác nên gia đình đưa mẹ tôi vào Bệnh viện Gia Đình điều trị. Tham vấn các chuyên gia y tế, được biết: để gây thương tích đám rối thần kinh cho người khác, đòi hỏi người gây thương tích có trình độ chuyên sâu về vật lý trị liệu, hiểu rõ các huyệt đạo trên thân thể con người, đồng thời cũng thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

 Hiện tại, bà Hứa Thị Mộng Hoa đã gửi đơn đến các cơ quan pháp luật Q. Hải Châu trình báo sự việc và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Huỳnh Cảnh về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo chúng tôi, việc tranh chấp ngôi nhà 165-Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng giữa bà Hoa và ông Nghiệp là vụ án dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Do đó, việc sử dụng bạo lực nhằm gây “sức ép” cho người khác là trái pháp luật. Vì vậy, các cơ quan chức năng tại Q. Hải Châu cần có biện pháp xử lý nghiêm đối tượng vi phạm nhằm ngăn chặn những đối tượng “thích sử dụng” bạo lực như ông Huỳnh Cảnh.

M.T