Đổi một cái Tết bằng tấm vé Olympic

Thứ năm, 04/02/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Trò chuyện với “Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc và cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng, tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi nhớ gia đình của họ trong từng câu nói, bởi năm nay chị em họ vì nhiệm vụ phải đón Tết trên đất khách. Phúc và Ngưng đã nhắn gởi nhiều tâm sự, những lời chúc về với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...

Có rất nhiều người không có Tết vì nhiệm vụ, vì hoàn cảnh phải xa quê hương, gia đình trong những ngày mà nhà nhà đoàn tụ, quây quần bên nhau. Với các VĐV, chuyện ăn Tết trên đất khách quê người do những đợt tập huấn, thi đấu không còn mới mẻ. Song thực chất trong lòng họ không ai muốn ăn Tết xa nhà. Thanh Phúc cũng vậy. Năm nay, chị em đi bộ Thanh Phúc, Thành Ngưng cùng VĐV Võ Xuân Vĩnh và HLV Trần Anh Hiệp của Tổ đi bộ (ĐT Điền kinh Việt Nam) lần đầu họ ăn Tết xa nhà, xa gia đình nên lòng đầy tâm sự.

Với quyết tâm để Thanh Phúc giành tấm vé tham dự Olympic Rio 2016 diễn ra tại Brazil, Tổ đi bộ sang Quảng Tây (Trung Quốc) tập huấn đã hơn 3 tuần nay. Ngưng và Vĩnh hỗ trợ cho Phúc nâng cao thành tích. Cứ mỗi ngày qua đi là nỗi nhớ nhà thêm nhiều với thầy trò họ, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân. Để xua tan nỗi nhớ nhà và cái giá lạnh như cắt da thịt ở Trung Quốc, Thanh Phúc càng quyết tâm tập luyện.

Thanh Phúc (giữa), Thành Ngưng (trái) và Xuân Vĩnh năm nay phải ăn Tết xa nhà.
Ảnh: Thành Ngưng

Khi tôi muốn Phúc chia sẻ cảm xúc ăn Tết trên đất khách, cô như kìm nén nỗi lòng, tỏ ra mạnh mẽ: “Năm nay em thật sự không quan tâm Tết vì đã xác định sẽ xa nhà để làm nhiệm vụ. Yêu thể thao và yêu công việc hiện tại nên e không có gì phải tiếc khi không ăn Tết ở quê. Em nghĩ ba mẹ sẽ hiểu việc em đang làm. Thành công nào cũng phải đánh đổi cả nên em chỉ hy vọng bỏ một cái Tết mà đạt được mục đích thì vui hơn”.

Nói vậy nhưng trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn, Phúc đã lo Tết cho ba mẹ để cô an tâm tập luyện với quyết tâm lần thứ hai đến với đấu trường Olympic. Trước ngày lên đường, trên trang Facebook, Thanh Phúc đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy nước mắt: “Xa ba mẹ con buồn lắm. Tiễn con đi bữa cơm mẹ nấu có cả nước mắt. Chúc Tết ba mẹ mà con không nói nên lời. Con nghẹn lắm nhưng con phải lăn lộn để trưởng thành. Niềm tự hào của con là khi có ba mẹ bên cạnh. Với con, ba mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc thì ngày nào cũng là ngày Tết. Hai chị em sẽ lo cho nhau. Xong nhiệm vụ con lại về ăn cơm mẹ nấu nghen”.

  Ở nơi đất khách, Phúc gởi lời chúc đến mọi người rằng: “Năm mới, em gởi lời chúc đến gia đình, các thầy cô trong ngành thể thao, đặc biệt là các cô chú lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV Đà Nẵng, cùng bạn bè một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công”. Phúc chia sẻ thêm: “Năm mới, em chỉ ước đạt chuẩn Olympic để được thi đấu với những ngôi sao hàng đầu thế giới”.

Cậu em trai của Phúc là Thành Ngưng thì không giấu được cảm xúc khi lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. “Mong ba má ăn Tết thật vui. Con biết là ba má buồn vì hai chị em quanh năm suốt tháng đã không có ở nhà mà Tết lại đi nữa. Con mong ba má thông cảm và hiểu cho hai chị em để chúng con lấy đó làm động lực phấn đấu”, Thành Ngưng chia sẻ.

Càng đến Tết, nỗi lòng của bốn thầy trò Tổ đi bộ chắc chắn càng chộn rộn nhớ về quê hương, gia đình. Thế nhưng vì nhiệm vụ, vì tấm vé Olympic, thầy trò họ kìm nén nỗi lòng để nỗ lực tập luyện. Khi được hỏi về kế hoạch đón Tết trên đất khách của bốn thầy trò, Thành Ngưng nói chưa có. “Chắc có lẽ tập xong mấy thầy trò đi dạo đây đó để xem phong tục người ta ăn Tết như thế nào thôi anh à”, Ngưng nói.

 Chúc cho thầy trò Anh Hiệp, Thanh Phúc, Thành Ngưng, Xuân Vĩnh vững lòng, vững tâm để tập luyện tốt, để “Nữ hoàng đi bộ” giành vé dự Olympic. Nhân đây, xin chúc tất cả những VĐV Việt Nam phải ăn Tết xa nhà  tập luyện, thi đấu thành công, đặc biệt nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm từ quê nhà trong những ngày Tết!

Quang Hải