“Đổi” người tình lấy... tủ lạnh!

Thứ hai, 21/12/2015 10:45

(Cadn.com.vn) - Bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chị H.T.Ch (1975, trú P. Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã đưa gã “phi công trẻ” Cao Văn Ân (1983, trú xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai) về sống cùng trong nhà, bất chấp việc không biết người tình có lý lịch ra sao và ở đâu. Cuộc sống “già nhân nghĩa, non vợ chồng” giữa một già một trẻ này chỉ kết thúc khi Ân “cắm” chị Ch. ở cửa hàng đồ điện tử lấy một chiếc tủ lạnh.

Chuyện là thế này: Đã “lỡ một lần đò”, chị Ch. như con chim non sợ đậu phải cành cong nên đành ở vậy nuôi con, mặc cho nhiều người đàn ông tìm tới xin chắp vá mối lương duyên. Thế nhưng, nhân tính không bằng trời tính, thời gian gần đây, không hiểu sao chị Ch. cứ hay nghĩ tới gã trai trẻ Cao Văn Ân mới quen. Ân không to con lực lưỡng, không điển trai, nhưng trái lại Ân có khiếu ăn nói, giọng trầm ấm và ngọt như mía lùi khiến cho trái tim của Ch. bị đánh gục hoàn toàn. Sau vài lần gặp gỡ, chị Ch. và Ân đã quấn quýt nhau, bất kể sự chênh lệch về tuổi tác. Yêu trong mù quáng, chị Ch. không cần biết người tình làm công việc gì, gia đình ở đâu, cứ thế rủ về chung sống như vợ chồng. Đối với chị Ch. tình cảm dành cho “người tình trẻ” là sự tự nguyện, còn với Cao Văn Ân thì không hẳn vậy. Ân đến với chị Ch. chỉ là sự lợi dụng, ấp ủ một âm mưu sâu xa hòng có được cả tình lẫn tiền. Vốn khéo ăn nói, đêm đêm Ân tỉ tê với “vợ” rằng: “Nhà mình còn thiếu thốn nhiều vật dụng quá, anh sẽ đầu tư cho em một chiếc tủ lạnh”. Những lời đường mật của Ân càng khiến chị Ch. say đắm trong niềm hạnh phúc, ảo tưởng về một viễn cảnh tươi đẹp phía trước.

Nghe theo lời người tình trẻ, ngày 27-11, Ân chở chị Ch. tới cửa hàng điện tử điện lạnh Hoài Hấn (khối Thân Ái, P. Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) để mua sắm. Tại đây, Ân thể hiện những cử chỉ âu yếm đối với chị Ch. cho chủ cửa hàng thấy và tin tưởng đây là cặp vợ chồng đích thực. Chị Ch. đã mạnh dạn lựa chọn cho mình một chiếc tủ lạnh (trị giá 5,5 triệu đồng) và chiếc đồng hồ treo tường (trị giá 470 nghìn đồng). Chọn hàng xong, Ân không vội trả tiền mà bảo với chủ cửa hàng: “Giờ em chở tủ lạnh về trước, cho vợ đứng đây tý em lên chở và thanh toán tiền luôn thể”. Hàng được Ân chở đi, chị Ch. ngồi chờ “chồng” tới đón, còn chủ cửa hàng thì ngồi chờ tiền. Tuy nhiên, chờ mãi, chờ mãi... bóng dáng Ân vẫn như chim trời cá nước. Không thấy Ân quay lại, chị Ch. bấm máy gọi thì hỡi ôi, chiếc điện thoại cứ vọng tiếng “ò í e”. Đến lúc này, chị Ch. cùng chủ cửa hàng về nhà tìm thì tá hỏa vì không thấy Ân và chiếc tủ lạnh đâu. Biết là đã bị ăn cú lừa, chị Ch. và chủ cửa hàng tới trình báo cơ quan CA.

Cao Văn Ân.

Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án 1115LT để đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian vào cuộc xác minh, lần tìm manh mối, ngày 11-12, Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ Cao Văn Ân tại nhà riêng ở xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. Khám xét tại nhà, Ban Chuyên án thu giữ tang vật của vụ án là chiếc tủ lạnh cùng nhiều vật dụng có liên quan đến vụ án. Tại Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai, Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài phi vụ trên, Ân còn khai vào nhà chị P.T.H. (1984, trú P. Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai) chơi và trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 4s vào ngày 4-12.

Ngày 19-12, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Ân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

X.S