Đòi nợ không được vô cớ đánh chết người!

Thứ hai, 03/07/2017 13:22

(Cadn.com.vn) - Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Bình Định phối hợp với CAH Phù Mỹ mật phục bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (1994, trú xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người”.

Trước đó, đêm 4-6 Nguyễn Văn Sáng rủ 7 đối tượng là Trương Đăng Linh (1999), Nguyễn Thành Phiên (1996), Trương Huỳnh Đệ (2000), Cáp Đinh Thiên (2000), Lê Hồng Duy (2001, cùng trú xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ), Đàm Như ý (2002), Nguyễn Tiết Cường (1999, cùng trú xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ) đến nhà mình nhậu. Sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Sáng rủ cả nhóm đi đòi nợ tiền của một người cùng địa phương. Tuy nhiên, đến nơi thì người này không có ở nhà nên cả nhóm kéo nhau về. Trên đường về, khi đến thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ thì thấy anh Võ Anh Tuấn (1996, trú xã Mỹ Quang, H. Phù Mỹ) đang đứng nói chuyện với chị Lê Thị Hồng Thắm (2000, trú xã Mỹ Tài). Mặc dù không có mâu thuẫn gì với anh Tuấn, chị Thắm nhưng cũng chính Nguyễn Văn Sáng lại khởi đầu việc rủ cả nhóm quay lại gây sự với anh Tuấn. Thấy nhóm Sáng vô cớ gây sự, lại nồng nặc mùi rượu, anh Tuấn sợ xảy ra chuyện không hay nên vội vàng điều khiển xe máy chở chị Thắm bỏ chạy. Tuy nhiên, Sáng và các đối tượng đuổi theo khiến anh Tuấn luống cuống tông vào cột tiêu bên đường, ngã. Sau khi nạn nhân ngã, các đối tượng lao vào đánh tới tấp khiến anh Tuấn bị thương và tử vong tại Trung tâm Y tế H. Phù Mỹ ngay sau đó.

Sau khi gây án, các đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Văn Sáng bỏ trốn. Vụ án được CAH Phù Mỹ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS CA tỉnh đã ra lệnh truy nã Nguyễn Văn Sáng khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm với quyết tâm phải bắt được đối tượng cầm đầu trong thời gian sớm nhất để làm rõ vụ án, lập lại ổn định ANTT. Qua nắm thông tin, biết được ngày 26-6 Sáng về thăm nhà, Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định phối hợp với CAH Phù Mỹ bắt giữ đối tượng.

Nguyễn Văn Sáng.

Theo khai nhận của đối tượng, sau khi gây án, ngay trong đêm, Sáng bỏ vào TPHCM, sau đó đón xe ra TP Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. Tuy đi nhiều nơi nhưng Sáng vẫn luôn nghe ngóng tình hình vụ việc mục đích xem nhóm của mình có ai bị bắt không. Qua liên lạc, biết được bị hại vụ án đã chết, đồng bọn đã bị bắt giữ nên Sáng có ý định sẽ trốn lâu dài. Tuy nhiên, sau những ngày lang bạt, Sáng không còn tiền tiêu xài nên ý về nhà xin thêm tiền chuẩn bị cho cuộc trốn chạy dài hơi. Trước khi về nhà, Sáng liên lạc với một người bạn ở xã Cát Chánh,   H. Phù Cát. Ngày 25-6, Sáng và người bạn này nhậu với nhau từ trưa đến tối. Sau khi nhậu, Sáng mượn xe máy của bạn điều khiển về nhà nhưng do uống quá nhiều nên tự gây tai nạn khi điều khiển xe tông vào cọc tiêu bên đường. Mặc dù bị thương nhưng khi được đưa vào trạm xá địa phương, sợ bị cơ quan CA phát hiện, Sáng tự băng bó vết thương và bỏ trốn. Nắm được thông tin này, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh cùng CAH Phù Mỹ đã kịp thời xác minh, mật phục tại nhà đối tượng. Đến rạng sáng 26-6, Sáng bị bắt giữ khi vừa về đến nhà.

Nguyễn Văn Sáng là đối tượng côn đồ, không chỉ quậy làng phá xóm mà còn từng gây án ở các xã lân cận. Năm 2014, Sáng tham gia băng nhóm đánh nhau với thanh niên ở xã Mỹ Chánh Tây, H. Phù Mỹ. Nhận tin báo, lực lượng CAX Mỹ Chánh Tây đến giải quyết vụ việc thì Sáng đánh một đồng chí bị thương. Sau đó Sáng bị CQĐT bắt giữ, bị tòa tuyên 30 tháng tù giam và vừa ra tù tháng 12-2016 thì nay tiếp tục gây ra vụ án này. Khi CQĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng, mẹ của Sáng buồn bã: “Nhà chỉ có một mẹ một con mà nó gây ra hết chuyện này đến chuyện khác. Nó đi lang bạt như hổm rày vậy không biết nó còn sẽ gây ra điều gì nữa. Các chú bắt nó thụ án tuy tui buồn mà còn an tâm hơn. Tui còn biết chỗ nó ở mà đi thăm, mẹ con còn gặp mặt”.

QUÝ HIỀN