Đổi quà lấy “trái cấm”

Thứ hai, 24/04/2017 10:07

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Tại Bình Định, một số vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây có chung thủ đoạn là  ban đầu đối tượng hẹn hò, dụ dỗ sẽ tặng quà nên không ít các bé gái là nạn nhân của các vụ án này đã rơi vào bẫy được tặng quà của các  đối tượng có ý đồ xấu để rồi bị đưa vào nhà nghỉ.

8 giờ ngày 15-4, gia đình ông P.H.B (ở P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã đưa một thanh niên đến CAP Ghềnh Ráng, báo cáo anh này đã dụ dỗ con của họ vào nhà nghỉ để làm chuyện “người lớn”.

Theo trình bày của ông B., sáng đó, khi ông đang uống cà-phê ở gần nhà thì thấy con gái mình tên là N. (2000, HS lớp 11) đi xe đạp mang theo cặp sách nhưng không đi về phía trường mà lại rẽ vào đường Chế Lan Viên nên bí mật theo dõi. Đến đường Võ Liệu, N. dừng lại gọi điện thoại, rồi đạp xe đến nhà nghỉ Vi Nam. Tại đây, ông B. thấy một thanh niên ra dắt xe đạp của N. vào dựng trong nhà nghỉ rồi cả hai đi lên lầu. Vì các phòng nghỉ đều đóng kín cửa, không biết con gái đang ở phòng nào, nên ông B. đã xuống yêu cầu chủ nhà nghỉ chỉ giúp, đồng thời gọi điện báo cho gia đình biết. Khi gia đình ông gõ cửa phòng khách sạn thì thấy người thanh niên này ra mở cửa, còn con gái đang trốn trong tủ quần áo.

CAP Ghềnh Ráng nhanh chóng xác định người thanh niên tên Đ.V.G. (1980, trú thôn 1, xã Quảng Tâm, H. Tuy Đức, Đắc Nông). Sau khi tìm hiểu, cơ quan CA xác định: Khoảng 2 tháng trước, G. lấy tên Đoàn Hùng Lâm kết bạn làm quen trên facebook với N. Qua những lần trò chuyện. G. biết N. ở TP Quy Nhơn, đang là học sinh nên có ý định dụ dỗ để quan hệ tình dục. Biết nhiều cô gái trẻ thường thích mua sắm, nhất là hàng hiệu, nên G. hứa khi nào gặp ở Quy Nhơn sẽ tặng N. máy điện thoại xịn.

Tối 14-4, G. đi xe từ Đắc Lắc xuống TP Quy Nhơn. 5 giờ ngày 15-4, khi vừa xuống xe tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, G. nhắn tin cho N. biết, hẹn  đến nhà nghỉ Vi Nam để nhận quà. Vì cả hai chưa biết mặt nhau nên N. phải ra tín hiệu để G. nhận ra mình. Sau khi đưa N. lên phòng nghỉ, G. đã tính “giở trò” ngay, nhưng chưa kịp hành động thì gia đình ông B. đã kịp đến để ngăn cản.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như N., nhiều bé gái khác gia đình không hay biết, hậu quả đau lòng đã xảy ra. Ngày 21-4 vừa qua, CAH Phù Mỹ đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Bá Liễu (1993, trú xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là bé gái Đ.T.K.D. (13-6-2004). Phía sau câu chuyện đáng tiếc này là việc giáo dục của gia đình đối với các em.

Theo điều tra của CAH Phù Mỹ, chiều 18-4, Nguyễn Bá Liễu đang ngồi tại một quán nhậu ở xã Mỹ Chánh thì gặp lúc cháu D. mang chim sẻ đến bán. Do có quen biết nên Liễu rủ D. ngồi chơi, rồi sau đó rủ đi ăn uống, đi hát karaoke và hứa sẽ mua thêm quà. Và rồi, Liễu đã dụ dỗ D. đến một nhà nghỉ ở TT Phù Mỹ để làm “chuyện người lớn”.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Bình Định đang tạm giam Trần Văn Nam (1991, trú xã Cát Hanh, H. Phù Cát) để phục vụ điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em của y”. Tháng 11-2016, Nam đã dụ dỗ một bé gái 12 tuổi bằng cách hứa sẽ mua quà và hẹn đến địa điểm vắng người để trao quà. Tại đây, Nam đã giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi.

Quà trong các vụ án này không có gì to tát mà là điện thoại, xe đạp những vật dụng mà hằng ngày các bé gái thấy bạn bè có nhưng mình chưa có thì khát khao nên đã dính bẫy không ít đối tượng bất lương. Vì vậy cha mẹ cần quan tâm, quản lý và giáo dục  con cái để các bé gái không dễ dàng dính bẫy các yêu râu xanh như vậy.

Quý Hiền