Đối tượng nhiễm HIV dùng bơm tiêm tấn công 2 đại úy Công an

Chủ nhật, 22/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhận được tin đại úy Trần Thành Vinh và đại úy Trần Việt Thắng - cán bộ hình sự CATP Vinh, bị Tôn Thất Tùng - đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối dùng bơm tiêm tấn công, ngày 17-3, thiếu tướng Võ Trọng Thanh - Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã ký quyết định khen thưởng mỗi đồng chí 2 triệu đồng nhằm động viên tinh thần mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm. Được biết, hiện các anh đang được kiểm tra, điều trị chống phơi nhiễm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An.

Chuyện về 2 đại úy dũng cảm...

Nhắc đến đại úy Trần Thành Vinh, đồng đội thường gọi anh trìu mến với cái tên “Vinh con”. Gần 48 năm tuổi đời, nhưng anh đã có gần 30 năm công tác trong ngành CA, chủ yếu là trên mặt trận săn bắt cướp. Đã một trăm có lẻ vụ cướp tài sản xảy ra đều được Vinh và đồng đội truy lùng, sờ gáy đối tượng. Có những vụ Vinh cùng đồng đội bất chấp hiểm nguy truy đuổi toán cướp có vũ khí ngay trên địa bàn TP Vinh giữa thanh thiên bạch nhật. Bọn cướp dùng súng nạng cao su, chĩa thẳng vào đầu, vào mặt “xả đạn” để trốn thoát, nhưng Trần Thành Vinh bất chấp hiểm nguy, truy đuổi đến cùng. Sau gần 2 giờ đồng hồ truy đuổi, Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng cùng các đồng đội đã quật ngã tên cướp với tiền, vàng, ngoại tệ tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Tôn Thất Thìn 

Người đồng đội luôn kề vai sát cánh với Vinh trên mọi trận tuyến là đại úy Trần Việt Thắng. Phải nói đây là cặp “song hành” đầy quả cảm trên các nẻo đường săn bắt cướp đất thành Vinh. Hẳn người dân thành Vinh vẫn chưa quên khi nhắc đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh bằng vũ khí nóng xảy ra tại ngã tư chợ Vinh. Đối tượng trong vụ cướp bịt kín mặt, theo chân chủ tiệm vàng về tận nhà rồi dùng súng AK xiết cò xả đạn như mưa vào gia chủ, sau đó cướp luôn túi đựng vàng lên xe tẩu thoát. Vụ cướp khiến 2 người bị thương và một người thoát chết trong gang tấc. Nhận được tin báo, lực lượng CSHS CATP Vinh và CA tỉnh (trong đó có Trần Thành Vinh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm xảy ra vụ cướp, anh “Vinh con” được giao nhiệm vụ cùng đồng đội lên đường truy lùng bắt sống thủ phạm giấu mặt.

Phải mất gần 1 tháng băng rừng, cắt núi có mặt tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ các anh mới lần ra tên thủ phạm khi hắn đang ẩn náu trong rừng dưới vỏ bọc là một tên lâm tặc hung hãn có vũ khí. Sau 1 tuần cân nhắc, bàn tính kỹ lưỡng, cuối cùng Trần Thành Vinh được giao nhiệm vụ tiếp cận tước vũ khí đối tượng. Lợi dụng đêm tối, trời mưa, tên cướp uống rượu say là ngà, tổ công tác đặc biệt gồm CA Nghệ An và CA tỉnh Đồng Nai bất ngờ đột nhập hang bắt sống đối tượng và tước 1 lưỡi lê và 1 khẩu súng AK với đủ cơ số đạn. Đó là tên Nguyễn Văn Kiêm (quê Hà Giang, đối tượng có 2 tiền án về tội cướp tài sản)... Thêm một lần nữa “Vinh con” được lãnh đạo và đồng đội tin yêu, mến phục. Và hầu như vụ cướp nào xảy ra trên đất thành Vinh đều có “chuyên gia” săn bắt cướp Trần Thành Vinh tham gia.

Được sự ủy quyền của Giám đốc CA tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ đến thăm,
khen thưởng 2 đồng chí Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng. 

Và truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm

 Tôn Thất Thìn (1988, trú khối 12, P. Bến Thủy, TP Vinh) là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. Ngày 30-12-2008, Cơ quan CSĐT CATP Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Thìn về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng hắn bỏ trốn buộc CQĐT ra quyết định truy nã. Ngày 17-2-2009, nhận được tin Thìn đã có mặt tại TP Vinh, CATP Vinh đã mật phục, bắt được Tôn Thất Thìn và ra lệnh tạm giam. 14 giờ ngày 18-2, lợi dụng sơ hở, Thìn trốn khỏi nơi tạm giữ, một lần nữa Cơ quan CSĐT CATP Vinh phát lệnh truy nã và khởi tố bổ sung đối với Thìn về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 311 của Bộ luật Hình sự. Trong thời gian Thìn bỏ trốn, CATP Vinh gồm 3 đồng chí thuộc Đội CSĐTTPVTTXH do đồng chí Trần Hòa – ĐTV thụ lý vụ án làm tổ trưởng cùng các trinh sát (TS) Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng tổ chức truy xét, vây bắt.

Xác định Tôn Thất Thìn là đối tượng manh động, liều lĩnh, bản thân hắn nghiện ma túy đã bị lây nhiễm HIV, vì vậy việc vây bắt phải được tiến hành khẩn trương, đề phòng sự lây nhiễm cho cộng đồng và xã hội. 19 giờ 30 ngày 10-3, tổ công tác phát hiện Tôn Thất Thìn đang có mặt tại P. Vinh Tân, TP Vinh. Khi đồng chí Trần Hòa cùng đại úy Trần Việt Thắng, đại úy Trần Thành Vinh ập đến bắt thì bất ngờ Tôn Thất Thìn rút kim tiêm đâm vào mu tay phải đồng chí Trần Việt Thắng, sau đó đâm tiếp vào khuỷu tay của đồng chí Trần Thành Vinh rồi tháo chạy. Mặc dù bị đâm, nhưng với tinh thần quyết tâm không để đối tượng chạy thoát, Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng đã không quản hiểm nguy, truy đuổi đến cùng. Khi bị dồn vào chỗ bí, Tôn Thất Thìn lại lăm lăm kim tiêm tuyên bố: “Nếu ai vào bắt tôi sẽ cho nhiễm máu HIV cùng chết”... Sau 1 phút thuyết phục, Thìn không chấp nhận mà tìm cách trốn thoát. Mặc dù máu trên tay của các anh vẫn ứa chảy, đau nhức, song với tinh thần cương quyết và khôn khéo, đại úy Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng đã quật ngã được tên Thìn và tước ống kim tiêm dính đầy máu...

Để động viên tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm của đại úy Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng, ngày 18-3, thiếu tướng Võ Trọng Thanh - Giám đốc CA tỉnh đã ký quyết định khen thưởng 2 đồng chí Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng. Tại Trung tâm Y tế Dự phòng, ngồi bên cạnh đại úy Trần Thành Vinh và Trần Việt Thắng chúng tôi rất xúc động khi nhận ra những cặp mắt ngấn lệ đầy thông cảm và sẻ chia của những người bạn đời của các anh.

Tiền, vàng và ngoại tệ trong vụ cướp ở Vinh. 

Hữu Trọng