Đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương Đông Nam Á

Thứ hai, 27/12/2021 06:47

Dù thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực nhưng trong một đêm không cụ thể hóa bất kỳ cơ hội nào thành bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối.

Trước giờ bóng lăn, trả lời truyền thông, HLV Park Hang-seo cho hay, kết quả thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi đã khiến mọi việc trở nên không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, đội tuyển sẽ nỗ lực hết sức. Ông yêu cầu các cầu thủ tiếp tục cố gắng phát huy hết vai trò của mình, tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không được nóng vội. Trận bán kết lượt về sẽ là một trận đấu đẹp, một trận chiến đẹp, một trận chiến không hối hận đối với đội tuyển Việt Nam.

Và, không ngoài dự đoán, ông thầy người Hàn Quốc đã tung đội hình “siêu tấn công” vào sân ngay từ đầu. So với trận đấu lượt đi, trận lượt về có đến 5 sự thay đổi nhân sự. Đứng trong khung thành vẫn là Nguyên Mạnh. Bộ ba hậu vệ là Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đá thay Duy Mạnh chấn thương. Ở hai cánh, Hồng Duy vẫn xuất phát ngay từ đầu cùng với Tấn Tài đá thay Văn Thanh. Các tiền vệ gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức đá thay Tuấn Anh. Các cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn cho những chiến binh sao vàng là Tiến Linh thay Công Phượng và Đức Chinh có lần đầu đá chính thay Văn Toàn.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Polking thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình ở trận lượt đi khi Pathompol và Thitiphan lần lượt thế chỗ Supachok và Thanawat. Ngôi sao số 1 của “Voi chiến” – Chanathip vẫn có mặt ngay từ đầu.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, Quang Hải và các đồng đội đã đẩy cao đội hình dồn lên tấn công. Lối đá pressing tầm cao của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho “Voi chiến” gặp những lúng túng nhất định. Trong thế trận tấn công tổng lực, cơ hội đã lần lượt đến với những chiến binh sao vàng. Ở hiệp đấu này, có hai lần đội tuyển Việt Nam ở rất gần bàn thắng. Một là tình huống đánh đầu của Tấn Tài đưa bóng đi chệch cột dọc sau pha đá phạt góc của đồng đội. Ở tình huống thứ hai, từ pha thoát xuống đáy biên, Hồng Duy trả ngược lại cho Quang Hải ở tuyến hai băng lên dứt điểm. Tiếc là, bóng ăn nhiều lên má ngoài chân trái nên không đi vào lưới.

Ở hiệp 1, Hoàng Đức và Quang Hải bao quát tuyến giữa, đảm nhiệm tốt vai trò chia bài. Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự lấn lướt vượt trội. Một phần Thái Lan cũng chấp nhận đá lùi để giữ vững lợi thế ở lượt đi. Trên hàng công, dù chưa có tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng Tiến Linh và Đức Chinh thi đấu đầy quyết liệt, xông xáo khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Trong một tình huống băng ra khỏi cầu môn cản pha bóng trước mặt Tiến Linh, thủ thành chính của đội bóng xứ chùa vàng đã gặp phải chấn thương rời sân bất đắc dĩ. Cuối hiệp đấu, đội tuyển Thái Lan có được pha dứt điểm nguy hiểm nhưng Nguyên Mạnh đã cản phá xuất sắc.

Đầu hiệp 2, Công Phượng được tung vào sân thay Đức Chinh. Đến phút 54, Văn Toàn vào thay Hồng Duy, đội tuyển Việt Nam quyết chơi “tất tay”. Tuy nhiên, dù thi đấu đầy cố gắng, nỗ lực và không bỏ cuộc đến phút cuối cùng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể một lần làm rung lưới đối phương. Hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan cho thấy sự chắc chắn và không có bất kỳ sai số nào. Hòa 0-0 ở trận bán kết lượt về, thua 0-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vương AFF Cup.

Trước đó một ngày, đội tuyển Indonesia đã điền tên mình vào trận chung kết sau chiến thắng vô cùng kịch tính trước đội chủ nhà Singapore. Trong trận bán kết lượt về, 2 đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Ở hiệp phụ, các học trò của HLV Shin Tae-yong ghi thêm 2 bàn và thắng chung cuộc 4-2 (tỷ số 2 lượt trận là 5-3). Điều kinh ngạc là đội tuyển Singapore nhận tới 3 thẻ đỏ ở trận này. Trong đó, 2 thẻ đỏ rút cho cầu thủ chủ nhà trong 90 phút, nhưng họ vẫn kiên cường thủ hòa 2-2.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 29-12.

Phi Nông