Đôi vợ chồng già mua ma túy trả công cho người làm thuê

Thứ sáu, 26/11/2021 08:10

Chỉ vì hám lợi mà hai vợ chồng Và Y Xí và Già Chống Lầu đã mua ma túy về cất giấu rồi bán lẻ và trả công cho người làm thuê trong nhà. Ngày hầu tòa, cặp vợ chồng già dìu nhau đứng trước bục khai báo xin giảm nhẹ tội vì lý do tuổi cao sức yếu.

Hai vợ chồng Già Chống Lầu và Và Y Xí tại tòa.

Và Y Xí (1952) và Già Chống Lầu (1949, cùng trú xã Bắc Lý, H. Kỳ Sơn Nghệ An) mặc dù già nhưng vẫn làm nương, cuốc rẫy lo kinh tế cho gia đình. Ruộng vườn nhiều, gia đình lại đông con nên vợ chồng Lầu thuê người làm. Hai người có với nhau 14 người con, trong đó có 11 người con đẻ và 3 người con nuôi. Người lớn nhất sinh năm 1972, nhỏ nhất sinh năm 2019. Cuộc sống nơi sơn cước tuy vất vả, nghèo nàn nhưng vợ chồng vẫn rau cháo qua ngày và lần lượt nuôi các con đến tuổi trưởng thành. Những năm gần đây, do tuổi đã cao và sức yếu nên hai vợ chồng Lầu có thuê người làm cho gia đình. Mỗi ngày Lầu trả công cho người làm thuê 50 nghìn đồng.

Theo cáo trạng, do Và Y Xí và Già Chống Lầu bàn với nhau mua heroin về cất giấu để trả công cho người làm thuê cho gia đình mình. Mỗi ngày làm việc, hai vợ chồng trả tiền công cho người làm thuê 50 nghìn đồng, nếu không lấy tiền thì trả công bằng ma túy. Khoảng tháng 5-2021, trong lần ra suối tắm, Xí gặp một người Lào và được đối tượng này nhờ bán hộ gói ma túy, giá 50 triệu đồng. Xí đồng ý. Xí cầm ma túy về nhà và nói cho chồng biết. Lầu đồng ý bán ma túy cùng vợ và sau đó đã lấy một ít “hàng” bán lẻ cho khách, giá 100 nghìn đồng. Trưa 9-6-2021, trong lúc có 3 người đến làm thuê cho gia đình Xí và Lầu thì Công an huyện Kỳ Sơn đến kiểm tra hành chính nơi ở của vợ chồng Xí. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trong buồng ngủ của vợ chồng lầu 1 gói ma túy, khối lượng hơn 236g. Đây là số ma túy mà người Lào giao cho Và Y Xí để bán.

Ngày 24-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Già Chống Lầu và Và Y Xí về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dù đông con, cháu nhưng phiên tòa xét xử vợ chồng Lầu khá vắng người. Đứng trước bục khai báo là người đàn ông ngoài 70 tóc đã bạc, đứng không vững. Kế bên là người vợ tuổi cũng đã gần 70. Không ai nghĩ rằng, với độ tuổi cao như vậy, các bị cáo lại phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Xí vốn không biết chữ, còn Lầu cũng mới chỉ học đến lớp 2 nên mọi hiểu biết về pháp luật rất hạn chế. Hai bị cáo không nói được tiếng Kinh nên phải nhờ đến sự trợ giúp của người phiên dịch. Với lý do sức khỏe yếu nên hai bị cáo được cho phép ngồi, khi cần mới dìu nhau đứng dậy một cách khó nhọc. Theo lời người phiên dịch, hai vợ chồng Xí đều khai nhận do tuổi đã cao, sức yếu nên gia đình phải thuê người làm giùm. Cũng vì hám lợi nên khi được đề nghị nhờ bán hộ ma túy để lấy tiền hoa hồng thì Xí đã bàn bạc ngay với chồng. Hai vợ chồng bàn bạc nhau sẽ chia lẻ ra bán cho những người cần mua. Còn lại sẽ trả tiền công cho người làm thuê nếu như họ không nhận tiền.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai vợ chồng đều xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì tuổi cao, sức khỏe yếu... “Bị cáo tuổi cao, sức yếu, bị cáo không biết chữ, không biết ma túy là vi phạm pháp luật. Bị cáo biết sai rồi, mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Và Y Xí lí nhí. Đứng kế bên, Già Chống Lầu tóc đã bạc, mắt mũi đã kèm nhèm và đứng không vững phải nhờ đến sự trợ giúp của vợ. Lầu khai nhận, khi nghe lời đề nghị của vợ thì Lầu liền đồng ý và hai người bàn bạc nhau cách bán ma túy.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ án này, hai bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị cáo Lầu còn có thêm tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Và Y Xí 20 năm tù, Già Chống Lầu 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhận bản án dành cho mình, vợ chồng Lầu và Xí chỉ biết gạt nước mắt. Họ không ngờ rằng, đến độ tuổi “xưa nay hiếm” rồi mà vẫn không làm gương cho con cháu, vướng vào lao lý và phải chịu mức án cao. Quãng đời còn lại lẽ ra là khoảng thời gian Lầu và Xí sum vầy bên con cháu nhưng hai vợ chồng lại phải ngồi tù. Kết thúc phiên tòa, vợ chồng Lầu dìu nhau bước lên chiếc xe buýt bùng trở về trại giam trước ánh mắt xót thương của con cháu.

Dương Hóa