Đôi vợ chồng hờ và tụ điểm bán lẻ ma túy

Thứ ba, 26/08/2014 09:40

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình, 10 giờ ngày 25-8, CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ Hải Châu ập vào bắt quả tang tại nhà số K338/H18/15 đường Phan Châu Trinh (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) nhiều đối tượng đang tổ chức mua bán ma túy. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều gói ma túy kích cỡ khác nhau cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc phân chia ma túy.

Những ngày cuối năm 2013, qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAP Bình Thuận phát hiện một số đối tượng nghiện thường xuyên lui tới K318- Hoàng Diệu và có nhiều biểu hiện mua bán ma túy tại khu vực này nên tiến hành theo dõi, nắm đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, nổi lên nhất là Trịnh Thị Thúy Hà (1976, trú P. Bình Thuận) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Hà đang có bầu trong khi chồng Hà là Nguyễn Như Thanh (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) đang chấp hành án phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Cũng vào thời điểm trên, có một đối tượng khác là Võ Văn Lâm (1958, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) thường xuyên lui tới và sống như vợ chồng với Hà. Về Lâm, từng nhận bản án 10 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy cũng mãn hạn tù cách đây chưa lâu. Tiếp đó, Lâm lại phải vào Trung tâm 05-06 Đà Nẵng để cai nghiện tập trung vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vợ chính thức của Lâm là Hoàng Thị Sáu (Cúc, 1962, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) cũng bị Đội Cảnh sát ĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt vào cuối năm 2012, thu giữ tổng cộng tại nhà Sáu 2,2gam ma túy đá. Con trai của Lâm và Sáu cũng từng nhận bản án 7 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy nay đã trở về địa phương...

CAP Bình Thuận khống chế các đối tượng tại hiện trường.

Riêng về Lâm, sau khi mãn hạn tù và hết thời gian cai nghiện tập trung thì trở về địa phương và quen biết Hà, hai người này sớm kết lại thành đôi “rổ, rá” và chung sống với nhau như vợ chồng. Kết quả là cái thai trong bụng Hà không phải của Thanh mà chính là của Lâm. Về vị trí ngôi nhà của Hà cũng khá đặc biệt, nó nhỏ xíu và nằm sâu trong con hẻm của đường Hoàng Diệu, nếu 1 người đi thì lọt, còn hai người muốn tránh nhau thì phải nghiêng mình, cách đó một ngôi nhà lại có một cánh cổng sắt luôn khóa nên việc tiếp cận rất khó khăn.

CAP đấu tranh nhanh với Hà và Trần Thiết Hùng.

Sau khi nắm được những thông tin cơ bản, CAP Bình Thuận một mặt báo cáo lãnh đạo CAQ Hải Châu để theo dõi, lập kế hoạch đấu tranh với đối tượng. Mặt khác CAP cũng tiến hành đẩy mạnh công tác nắm tình hình và bắt quả tang đối tượng nếu có hành vi trái pháp luật trên địa bàn. Kiên trì theo dõi, những thông tin báo về cho biết, sau một thời gian ở cữ, tại khu vực nhà ở của Hà (chuyển về K338/H18/15- Hoàng Diệu) có nhiều biểu hiện nghi vấn, lâu lâu lại xuất hiện một vài đối tượng nghiện có hành động khả nghi nên Ban chỉ huy CAP chỉ đạo tiến hành điều tra, làm rõ. Sáng 25-8, qua công tác trinh sát phát hiện một đối tượng lạ mặt đi vào nhà Hà nên tiến hành bám theo.

10 giờ cùng ngày, khi thấy đối tượng đã vào trong hai tổ công tác của CAP Bình Thuận do Trung tá Huỳnh Ngọc Anh và Thượng úy Nguyễn Văn Đình chỉ huy lập tức ập vào bắt quả tang, thu giữ trong người đối tượng nghiện 1 gói ma túy kích thước 1x2cm và 400.000 đồng trên người Hà. Lâm và một con nghiện khác tên là Võ Văn Hùng đang bày biện dụng cụ để sử dụng ma túy tại nhà nên cũng bị tạm giữ để làm rõ sự việc. Được sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát ĐTTPVMT CAQ Hải Châu, CAP Bình Thuận kiểm tra nơi ở của Hà và phát hiện dưới tấm chiếu trên nền nhà 1 hộp lớn đựng bên trong 14 gói ma túy đá gồm 11 gói kích thước 1x2cm, 2 gói kích thước 1x1,5cm và 1 gói 1x1cm. Trên nền nhà 1 gói ma túy đá kích thước 1,5x1,5cm, trên máy giặt 1 gói ma túy lớn chưa phân, cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại nhà Hà.

Qua đấu tranh, đối tượng nghiện khai nhận tên là Trần Thiết Hùng (1981, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã 2 lần mua ma túy của Hà (1 lần 500.000 đồng, 1 lần 400.000 đồng) để về sử dụng cùng bạn bè. Hiện vụ việc đã được CAP Bình Thuận chuyển giao cho Đội Cảnh sát ĐTTPVMT CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn