Đồng lòng cùng chống đại dịch - câu chuyện từ những chốt kiểm soát

Thứ sáu, 13/08/2021 17:52

Đoàn viên Nguyễn Thị Hương Ly đang hỗ trợ kiểm tra phương tiện ra vào chốt.

Những ngày này nắng nóng gay gắt khiến cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Tại hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn Đà Nẵng, hình ảnh của những đoàn viên thanh niên, những người lớn tuổi tại khu dân cư không quản vất vả đứng chốt, hỗ trợ lực lượng Công an, Y tế, hay thậm chí đảm nhận chính công việc kiểm soát là một hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết, đồng lòng hợp sức của người dân thành phố bên bờ sông Hàn. Họ không ngại khó khăn cống hiến sức mình, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng.

Chốt kiểm soát dịch tại đường Nguyễn Huy Tưởng, thuộc địa phận P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) những ngày đầu tháng 8 hình như im ắng hơn mọi ngày. Trước mắt chúng tôi là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn trong màu áo xanh tình nguyện đang hết mình hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường, kiểm soát phương tiện ra vào. Đứng chốt nhiều tiếng liên tục giữa thời tiết khắc nghiệt của miền Trung những ngày hè, đối diện với nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với nhiều người...  nhưng em Nguyễn Thị Hương Ly (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) vẫn điềm tĩnh đến không ngờ so với tuổi đời. Hương Ly tâm sự, em vốn là đoàn viên của P. Hòa Minh, khi đợt dịch lần 4 xảy ra, em cùng các bạn tình nguyện tham gia trực chốt. “Biết là nguy hiểm nhưng là người dân thành phố, em cũng muốn cống hiến hết mình để đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng”, Hương Ly nhỏ nhẹ.

Một ngày 12 tiếng từ sáng đến đêm, dù tuổi đã ngoài 50 nhưng bác Nguyễn Văn Cầu, bảo vệ dân phố P. Hòa Minh vẫn miệt mài, tận tụy kiểm tra từng giấy đi đường của người dân qua chốt.  Sự có mặt của vị bảo vệ dân phố tuổi trung niên chính là một thông điệp ý nghĩa để người dân trên địa bàn tự vấn và tuân thủ quy định chống dịch. Bác Cầu tâm sự, dịch bệnh kéo dài khiến lực lượng Công an căng mình vừa bảo đảm ANTT vừa tuần tra, trực chốt phòng chống dịch. “Tuy lớn tuổi nhưng giờ thành phố cần, bản thân tôi cũng muốn đóng góp một chút sức nhỏ. Dân họ thấy bác lớn tuổi nên khuyên bảo họ cũng nghe, từ đó nâng cao ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch”, bác Cầu thổ lộ.

Dân phòng cơ động P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) phát hiện đối tượng có hành vi trộm xe máy của người dân.

Chốt Nguyễn Như Hạnh là nơi có hơn 10 ca FO. Dân cư nhiều thành phần và tỏ ra chủ quan trong công tác chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- của P. Hòa Minh quyết định lập 3 tổ kiểm soát để phong tỏa. Một chốt trên đường Nguyễn Như Hạnh tương đối ổn, 2 chốt còn lại nằm dọc theo tuyến kênh Phú Lộc nhằm ngăn chặn tình trạng người dân trèo rào, vượt chốt lây lan dịch bệnh. Bác Châu Văn Thùy, bảo vệ dân phố cho biết, sáng hay đêm ở đây nóng lắm vì không có bóng cây, Ban chỉ đạo COVID-19 P. Hòa Minh rất quan tâm sắm anh em dù, quạt và động viên anh em làm nhiệm vụ. Ngày nóng đêm thì mùi hôi từ trạm xử lý nước thải Phú Lộc bốc mùi nồng nặc. Khó khăn là vậy nhưng bác cùng với anh em quyết tâm vượt qua khó khăn. Gia đình cũng động viên bác cố gắng để đẩy lùi dịch bệnh. 

Còn đối với em Dương Phú Duy Khanh, một dân phòng cơ động của P. Hòa Minh cho biết, thì từ khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường, Khanh hầu như ở lại trụ sở UBND phường để nhận nhiệm vụ. Sáng thì trực chốt, tối thì đi tuần tra đảm bảo ANTT. “Còn trẻ là cống hiến hết mình, dù biết là nguy hiểm nhưng nếu sợ thì còn ai chống dịch COVID?”, Khanh nói. Được biết từ thời điểm dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn đến nay, Khanh đã cùng với lực lượng Công an phát hiện và tham gia xử lý hàng chục vụ việc ANTT tại địa phương. 

Theo Thiếu tá Hồ Duy Linh- Trưởng CAP Hòa Minh, hầu hết CBCS Công an trên địa bàn TP Đà Nẵng đã nhiều ngày rồi chưa về nhà, căng mình để triển khai các nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp... Chính sự đồng hành của các lực lượng đã hỗ trợ đắc lực đồng thời tiếp thêm sức mạnh để lực lượng Công an tiếp tục bám trụ, hoàn thành nhiệm vụ. “Dịch bệnh khiến cuộc sống người dân khó khăn nhưng trong khó khăn tinh thần đoàn kết lại càng thể hiện rõ. Sự chung sức chung lòng của những lực lượng tuyến đầu sẽ giúp cho người dân vững tin hơn. Tin rằng, Đà Nẵng rồi sẽ lại bình yên”, Thiếu tá Hồ Duy Linh tin tường.

VIỆT THÀNH