“Đột kích” lò mỡ bẩn chốn hoang vu

Thứ năm, 09/06/2016 11:05

* BÀI 1: “CĂN NHÀ MA” SÁT CHÂN NÚI

“VÉN RÈM” CĂN NHÀ HOANG

(Cadn.com.vn) - Nhiều người dân thuộc các tổ dân phố 157, 166, 167 thuộc P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đều biết hoặc nghe kể về lò mỡ bẩn trong “ngôi nhà ma” trong khuôn viên một nhà máy gạch không nung ở tổ 157 (P. Hòa  Khánh Nam) nhưng không dễ để tiếp cận. Bởi, chỉ cần có người lạ xuất hiện giữa khu vực vắng vẻ dưới chân núi này là lập tức bị để ý. Chính vì vậy, cơ sở chế biến nội tạng heo này đã hoạt động trong một thời gian dài mà rất ít người biết đến. Từ nguồn tin của người dân, phải mất nhiều ngày, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng mới có thể tiếp cận ở cự ly gần ngôi nhà này.

Từ đường Hoàng Văn Thái, phải đi qua nhiều đoạn đường vắng mới có thể tiếp cận được cổng vào của Nhà máy gạch không nung Thành Đạt. Trong khuôn viên rộng lớn, phần phía trước của nhà máy này chủ yếu là văn phòng, chỗ làm việc và hệ thống dây chuyền làm gạch không nung. Phía sau khu đất giáp chân núi là một căn nhà hoang đã xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm. Nếu không để ý cứ tưởng ngôi nhà này bị bỏ hoang lâu rồi, nhưng thực chất cứ từ 7-10 giờ sáng có khoảng gần 7 người đang chế biến nội tạng ở phía trong. Thỉnh thoảng lại có vài người phụ nữ chạy xe máy chở nội tạng tươi tới cùng một vài thanh niên chở đá lạnh vào để ướp “bảo quản”.

Chiếc xe bán tải lùi vào tận cửa ngôi nhà hoang để “ăn” nội tạng sau khi được chế biến.
Ảnh: Đ.A

Cách xa vài chục mét từ một mô đất, có thể thấy được mọi hoạt động của lò nội tạng này khi mở cửa để tiếp hàng. Toàn bộ nội tạng, chủ yếu là lòng heo khi được chuyển đến đều được vứt la liệt dưới sàn nhà ẩm ướt để sơ chế; nguồn nước, dụng cụ đựng và chế biến rất mất vệ sinh. Thường thì buổi sáng chỉ có khoảng 4 người làm việc tại chỗ, một số phụ nữ khác khi chở nội tạng tới cũng tranh thủ vào chế biến cho đến khi mọi thứ được chuyển lên xe tải thì mới về. Tại đây còn có 1-2 người đàn ông làm “quản đốc” điều khiển mọi công đoạn “phù phép” lòng heo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các lô nội tạng cung cấp cho lò này xuất phát từ Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng nằm cách đó không xa.

Khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 hàng ngày, sau khi mỡ bẩn, nội tạng đã được “chế biến” xong thì một chiếc xe bán tải màu vàng sẽ được điều đến để chở hàng tạ “thành phẩm” đi tiêu thụ. Nhiều người dân cho rằng, chiếc xe này khi đến sẽ mang theo hóa chất để sử dụng trong quá trình làm sạch, tăng trọng, bảo quản và chở các sản phẩm đã được xử lý đi khỏi hiện trường. Để tránh sự chú ý, chiếc xe này de đuôi vào tận trong nhà ăn hàng và đi rất nhanh chóng.

Lò chế biến nội tạng ẩm thấp trong ngôi nhà hoang. Ảnh: Đ.A

AI “CAI QUẢN” NGÔI NHÀ HOANG?

Ông Nguyễn Đức Nhân, Tổ trưởng tổ 157, P. Hòa Khánh Nam cho biết, hàng ngày người dân vẫn thấy xe máy chở lòng heo chạy vào trong khuôn viên Nhà máy gạch không nung Thành Đạt nhưng không ai biết cụ thể việc chế biến diễn ra trong ngôi nhà hoang. “Họ mua lòng ở trong lò mổ, vận chuyển vào xử lý, chở đá vào ướp lạnh bảo quản. Còn chủ cơ sở là ai, họ thuê nhà để làm như thế nào thì phải lên hỏi phường chứ trên thực tế chúng tôi không quản lý khu vực này”, ông Nhân nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ cơ sở chế biến nội tạng này đã thuê lại ngôi nhà hoang nằm trong khu vực mà Cty CP Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt đã thuê để Nhà máy gạch không nung Thành Đạt hoạt động. “Người thuê lại ngôi nhà tên là Xuân, người ta còn gọi là Còng, trú tổ 146. Còn người thường xuyên có mặt, quản lý hoạt động của cơ sở này, thậm chí trực tiếp làm các thủ thuật chế biến nội tạng là một người khác. Chúng tôi không biết tên”, một người dân yêu cầu giấu tên cho biết.

Sáng 8-6, ông Bùi Trọng Khánh, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam, cho biết: Khi phóng viên thông tin thì chính quyền mới biết có lò mỡ hoạt động núp bóng trong Nhà máy gạch không nung Thành Đạt. Còn ông Trịnh Duy Văn, cán bộ địa chính phường này thì cho hay, khu vực này trước đây Cty Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng thuê nhưng sau đó được chuyển nhượng lại cho Cty CP Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt. Đơn vị này hiện cũng không có lập hồ sơ thuê đất tại phường.

Ông Bùi Trọng Khánh khẳng định, ngay trong sáng hôm nay (9-6), lực lượng chức năng của phường sẽ phối hợp cùng cơ quan CA tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm đối với cơ sở này.

Đông A
(còn nữa)