ĐT Việt Nam - ĐT Philippines, 19 giờ 30 ngày 6-12, sân Mỹ Đình: Tự tin cầm vé chung kết

Thứ năm, 06/12/2018 07:24

Chỉ cần chơi đúng sức và không bị áp lực, chủ nhà Việt Nam hoàn toàn tự tin tiếp tục đánh bại đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson để cầm vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Trọng Hoàng (trái) đã chơi tốt ở lượt đi và góp công lớn cùng đồng đội đánh bại Philippines 2-1. 

Nếu cái cổ chân của Công Phượng "biết nghe lời" trong pha dứt điểm ở trận lượt đi tại Bacolod, số phận của 2 ĐT Việt Nam và Philippines đã sớm an bài. Nói vậy bởi nếu Công Phượng ghi bàn thì lượt đi Việt Nam đã có thể thắng 3-1. Nhưng bóng đá là vậy, nói như ai đó, cú dứt điểm hỏng ăn của Phượng mới khiến trận lượt về hấp dẫn, hồi hộp hơn.

Thực tế thì chiến thắng 2-1 trên sân đối thủ đã là lợi thế khá lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt về. Chúng ta đã có hai bàn thắng sân khách, và nếu lỡ tối nay không thắng hoặc thua sát nút 0-1, ĐT Việt Nam cũng chắc suất chung kết. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cùng học trò không được cho phép mình nghĩ đến khả năng đó, mà phải hướng đến một trận thắng để tạo hưng phấn cho chung kết.

Philippines quyết tâm lật ngược thế cờ bằng việc kêu gọi nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trở lại đá lượt về với chủ nhà Việt Nam. Trận lượt đi, 5 cầu thủ Philippines đang thi đấu ở nước ngoài vắng mặt gồm thủ môn Neil Etherigde (CLB Cardiff City - giải Ngoại Hạng Anh), hậu vệ Daisuke Sato (Sepsi Sfântu Gheorghe - Romania), hậu vệ Stephan Palla (Buriram United - Thái Lan), tiền vệ Luke Woodland (Suphaburi - Thái Lan) và tiền vệ Patrick Strauss (Erzgebirge Aue - Đức). Trong số này, chỉ có Luke Woodland chấn thương, 4 cầu thủ còn lại không được CLB trả về đội tuyển.

Theo danh sách đăng ký thi đấu của Philippines thì nhóm cầu thủ trên không có ai trở lại. Không cầu được "viện binh", tuyển Philippines còn đón nhận tổn thất lớn khi tiền vệ Manuel Ott dính chấn thương và sẽ không kịp bình phục ra sân tối nay. Ott là tiền vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Philippines nên thiếu vắng anh chắc chắn khiến HLV Erikson đau đầu.

Mặc dù vậy, HLV Eriksson vẫn phát biểu đầy lạc quan: "Chúng tôi phải chơi tấn công để tìm chiến thắng. Philippines sẽ thắng tuyển Việt Nam 2-0. Muốn thế, chúng tôi phải chơi phòng ngự thật chắc chắn và các cầu thủ không phạm sai lầm như trận lượt đi. Philippines chắc chắn đá tấn công nhưng không quên giữ vững tuyến phòng ngự".

Trong khi đó,  HLV Park Hang-seo của Việt Nam khá khiêm tốn: "Philippines có rất nhiều cầu thủ trưởng thành ở Châu Âu, có kỹ thuật. Theo phân tích của tôi, họ dùng nhiều bóng bổng khi tấn công. Họ mạnh tấn công biên, đôi khi có những đường chuyền đổi cánh nguy hiểm. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ phương án đối phó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một kết quả tốt".

Rõ ràng, các cầu thủ Philippines đang chịu áp lực phải thắng trên sân Mỹ Đình trước hàng vạn khán giả Việt Nam để hướng đến mục tiêu lội ngược dòng. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng khó tránh khỏi áp lực. Bởi trong bóng đá, đôi khi chơi trên sân nhà lại khiến các cầu thủ "cóng" chân. Việc ĐT Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách nhưng trở về sân nhà Mỹ Đình thua Malaysia 2-4 tại AFF Cup 2014 là bài học còn nguyên giá trị để vận dụng.

Thế nên, điều mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam trông chờ là các học trò của ông Park Hang-seo chơi đúng sức và không bị áp lực. Chỉ cần vậy, chủ nhà Việt Nam hoàn toàn tự tin tiếp tục đánh bại đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson để cầm vé vào chung kết.

QUANG HẢI