Dư âm trận chung kết ở Maracana: Quả bóng vàng... vô nghĩa

Thứ tư, 16/07/2014 06:12

(Cadn.com.vn) - Messi nói rằng, không gì có thể an ủi anh dù đó là giải thưởng Quả bóng vàng. Bởi mục tiêu của Leo và các đồng đội là mang về Argentina chức vô địch World Cup 2014, để được ăn mừng cùng người dân của anh nơi quê nhà.

Có thể phát biểu trên của Messi làm mất lòng FIFA khi họ “nỗ lực” trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup cho anh. Bởi theo nhiều người, Messi không xứng đáng với danh hiệu ấy. Ngay cả Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng tỏ ra bất ngờ khi ngôi sao người Argentina được vinh danh.

Thế nhưng, nỗi lòng của Messi là vậy đó. Chúng ta đã nhìn thấy Messi lê những bước đi nặng trĩu lên bục nhận giải thưởng. Messi cúi mặt làm ngơ trước những cánh tay của ai đó cố len qua hai hàng rào an ninh để được đụng chạm vào da thịt anh. Đó là những giây phút cay đắng cho Messi. Có lẽ lúc đó, Leo sẵn sàng đánh đổi bốn Quả bóng vàng thế giới để được nâng cao Cúp vàng thế giới, thay vì “phải” nhận thêm một Quả bóng vàng. Quả bóng vàng World Cup 2014 vì thế đã trở nên... vô nghĩa với Messi!

Cũng là câu chuyện Messi nhận Quả bóng vàng World Cup 2014, thế giới bóng đá đã nổ ra một cuộc tranh cãi. Trong đó, nhiều người cho rằng ngôi sao này không xứng đáng với danh hiệu ấy.

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy Quả bóng vàng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Messi trong suốt 7 trận đấu ở World Cup 2014. Bởi, Messi đã cống hiến hết mình, đã ghi 4 bàn thắng và gánh vác Argentina đến những giây phút cuối cùng của trận chung kết. Messi không có nhiều đất để phô diễn mọi tuyệt kỹ bởi bất cứ đối thủ nào cũng phân công ít nhất 2 hậu vệ bố ráp anh trong mỗi trận đấu. Thế nhưng, Messi vẫn chơi hay chứ đâu phải tệ để mà cảm thấy xấu hổ khi bước lên nhận danh hiệu cá nhân.

Hãy nhìn nhận một cách thật khách quan, bạn thử tìm xem trong 64 trận đấu ở World Cup 2014, có cầu thủ nào vượt qua Messi ở khả năng chơi bóng? Nói chơi bóng chứ không phải đá bóng. Robben sở hữu tốc độ nhanh nhất thế giới, những pha đi bóng thần tốc nhưng nhìn tổng thể liệu có sánh được Messi? Muller vượt Messi một bàn thắng nhưng có thể đặt lên bàn cân để so sánh với Leo về sự toàn diện hay không?...

Nói thẳng ra, chỉ vì Argentina không vô địch nên người ta mới cảm thấy lấn cấn khi Quả bóng vàng thuộc về Messi. Hơn nữa, chính vì Messi là cầu thủ bậc nhất thế giới nên quá được kỳ vọng. Mỗi đường bóng của Messi là triệu triệu ánh mắt chăm chú, bình phẩm. Vì thế, khi Argentina không vô địch, người ta tiếc nuối cho Messi, rồi trách móc, chê bai, thậm chí hả hê...

Nhưng mà, mọi chuyện rồi cũng sớm trôi vào dĩ vãng, giống như cách Messi gián tiếp khẳng định Quả bóng vàng World Cup 2014 với anh là vô nghĩa. Phía trước Messi là cả bầu trời tương lai. Bóng đá thế giới đang chờ đợi những cống hiến của anh, Messi!

Trần Mị