Đức, Bỉ dễ dàng vào tứ kết

Thứ hai, 27/06/2016 08:41

(Cadn.com.vn) - Nhà vô địch thế giới Đức đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi dễ dàng đánh bại Slovakia 3-0 để giành quyền vào tứ kết Euro 2016. Cũng có được niềm vui tương tự là Bỉ với chiến thắng 4-0 trước Hungary.

Trái với phong độ chưa thật sự tốt ở vòng bảng, Đức đã phô diễn sức mạnh ấn tượng trước Slovakia, đối thủ từng thắng họ 3-1 ở trận giao hữu hồi cuối tháng 5. “Xe tăng” tấn công áp đảo ngay từ đầu và họ có bàn thắng vượt lên ở phút thứ 8 nhờ công của Jerome Boateng với một pha bắt vô-lê tầm thấp đẹp mắt.

“Xe tăng” Đức thể hiện sức mạnh của một ứng viến nặng ký cho chức vô địch.

Hưng phấn sau bàn thắng, Đức chơi tấn công dồn dập và họ có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Skrtel phạm lỗi với Gomez trong vòng cấm Slovakia dẫn đến quả penalty. Nhưng đáng tiếc, trên chấm 11m, Ozil đã không thắng thủ môn Kozacik. Dù vậy, Đức vẫn có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 43 khi Draxler đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền vào thuận lợi để Gomez lập công.

Sang hiệp 2, Đức chủ động giảm nhịp độ tấn công nhưng họ vẫn có thêm một bàn thắng nhờ một pha bắt vô-lê trong tư thế trống trải của Julian Draxler để ấn định chiến thắng 3-0. Đối thủ của Đức ở tứ kết sẽ là đội thắng trong trận Tây Ban Nha - Italia.

Trận đấu diễn ra lúc rạng sáng 27-6, Bỉ cũng dễ dàng đánh bại Hungary để giành vé vào tứ kết. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bỉ đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Hungary. Phút thứ 10, từ quả đá phạt của Bruyne, trung vệ Alderweireld bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Bỉ. Có bàn thắng sớm, Bỉ chơi càng hưng phấn và tạo ra hàng tá các cơ hội, còn Hungary chủ yếu trông chơ vào những cú sút xa nên hiếm khi gây nguy hiểm cho khung thành của Courtois.

Bỉ cho thấy họ xứng đáng có mặt ở vòng tứ kết.

Sang hiệp 2, Hungary đẩy cao đội hình kiếm tìm bàn gỡ và đã tạo được vài cơ hội đáng kể, nhưng không thắng được thủ thành Courtois và hàng thủ của Bỉ. Trái lại, họ để lộ nhiều lỗ hỏng nơi hàng thủ nên dễ dàng để Bỉ khai thác và ghi liền 3 bàn thắng liên tiếp các phút 78, 79 và 90+1 do công của Batshuayi, đội trưởng Hazard và Carrasco.

Thắng thuyết phục 4-0, Bỉ giành quyền vào tứ kết gặp xứ Wales.

Khánh Hòa