Dũng cảm, xả thân vì sự bình yên của nhân dân

Thứ ba, 23/05/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Tôi biết Trung tá Ngô Tấn Lịch - Đội phó Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an TP Đà Nẵng đã được 17 năm. Khi đó tôi được đơn vị phân công phụ trách tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng CAQ Cẩm Lệ, còn Lịch công tác tại CAP Hòa Thọ Đông. Với tôi, Lịch để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, hết mình với công việc và nhất là tấn công trấn áp tội phạm tới cùng.

Tôi không thể nào quên được một ngày đầu năm 2007, khi đó tại địa bàn P.Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Sau khi sử dụng dao giết người, đối tượng bỏ trốn, CAQ Cẩm Lệ phối hợp cùng CA các đơn vị, địa phương tổ chức truy lùng kẻ sát nhân. Đêm đó, tôi trắng đêm cùng CAQ Cẩm Lệ để theo dấu hung thủ và biết Lịch cũng tổ chức lực lượng an ninh cơ sở như Ban bảo vệ dân phố, dân phòng rà soát toàn bộ địa bàn P. Hòa Thọ Đông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Lịch nhận tin báo một nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản từ tuyến  QL14B tháo chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Quyết không để kẻ phạm tội tẩu thoát, Lịch cùng lực lượng tuần tra chặn đường. Trong lúc tấn công tội phạm, mặc dù bị đối tượng sử dụng dao gây thương tích nhưng Lịch vẫn không buông tay, cùng đồng đội bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường. Tôi là người trực tiếp chở Lịch vào Bệnh viện Đa khoa Q. Cẩm Lệ cấp cứu băng bó vết thương. Sau vụ này,  Lịch được Hội Liên hiệp Thanh niên  TP Đà Nẵng tuyên dương là gương mặt thanh niên tiêu biểu.

Trung tá Ngô Tấn Lịch.

Đúng 10 năm sau, tôi lại được nghe kể về tinh thần dũng cảm, tấn công trấn áp tội phạm đến cùng của Lịch. Đó là buổi chiều 7-5, trên đường đi công tác đến khu vực ngã ba Trường Chinh- Nguyễn Phước Nguyên (thuộc địa bàn tổ 39A, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Lịch phát hiện có nhóm thanh niên đang sử dụng hung khí đánh nhau. Lịch dừng ô-tô, tiếp cận hiện trường thì phát hiện 1 thanh niên mặc áo trắng, trên tay cầm con dao bấm nhọn, tấn công gây thương tích cho 2 người. Do đối tượng đang cầm hung khí nên người dân không một ai dám vào can thiệp. Quyết không để cho đối tượng gây thêm tội ác, Lịch lừa thế tiếp cận và tung ra đòn song phi khiến đối tượng cầm dao ngã nhào vào phía hướng rào chắn đường tàu. Cùng lúc đó, Lịch lao vào áp sát đối tượng, khóa tay chân và cùng người dân khống chế, điện báo cho cơ quan CA đến lập biên bản xử lý.

Tiếp chuyện Lịch sau vụ việc này, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự quyết tâm, tinh thần dũng cảm, xả thân vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lịch kể, Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát từ năm 2002, anh được tổ chức phân công về nhận nhiệm vụ tại Đội CSQLHC CAQ Liên Chiểu, sau đó chuyển về CAP Hòa Hiệp (cũ). Mãi đến năm 2005, khi chia tách Q. Cẩm Lệ từ H. Hòa Vang, Lịch được điều động về nhận công tác tại CAP Hòa Thọ Đông. Năm 2007, anh về nhận nhiệm vụ tại Phòng Tham mưu Tổng hợp CATP Đà Nẵng, đến năm 2011, anh chuyển về Phòng CSQLHC về TTXH và hiện nay giữ chức Đội phó Tham mưu. Dù bất cứ ở đơn vị công tác nào, Lịch cũng luôn thể hiện được tinh thần dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng  với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi còn công tác tại CAP Hòa Thọ Đông, Lịch tham mưu cho Ban chỉ huy CAP củng cố, xây dựng lực lượng Đội xe thồ tự quản Hòa Cầm, liên tiếp lập được nhiều thành tích trong việc truy bắt tội phạm. Lịch trực tiếp tham gia với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức truy xét, bắt giữ hàng chục đối tượng trên đường vận chuyển tài sản trộm cắp qua địa bàn P.Hòa Thọ Đông. Khi về công tác tại Phòng CSQLHC về TTXH, Lịch được đồng đội quý mến, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát huy hết năng lực công tác. Liên tiếp 2 năm 2014 và 2015, anh có tên trong danh sách Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Và trong nhiều năm liền, Lịch được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng.

Đinh Nga