"Đừng để em bỏ học, anh nhé"

Thứ ba, 16/05/2017 18:23

(Cadn.com.vn) - Linh nằm đó đã 5 ngày, bất động. Những giọt nước mắt như chưng cất nỗi đau của sinh viên 21 tuổi đời. Không hẳn là những cơn đau về thể xác, mà lớn hơn, là nỗi lo sợ phải xa rời ước mơ sách vở để thay đổi cuộc đời. Nguyễn Thành Giang, người anh trai khắc khổ của Linh kể, trước khi thiếp đi, em đã dùng ngón trỏ viết lên bàn tay chai sần của mình rằng: "Anh và mẹ cố gắng lọc máu cho em. Để em được đi học. Sau này đi làm, em sẽ trả hết cho mẹ và anh. Đau em chịu được, đừng để em phải bỏ học nhé".

Em là Nguyễn Thị Thùy Linh (1996, trú tổ 6, khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), sinh viên năm thứ 3, lớp 14SNV, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ngày 11-5 vừa qua, Linh được bạn bè đưa đưa đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, sau đó nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê. Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, em được bác sĩ xác định là bị nhiễm trùng máu dẫn đến viêm cơ tim cấp gây suy các chức năng, bộ phận khác trong cơ thể.

Em Linh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để viết tiếp ước mơ đi học.

Để điều trị, Linh phải trải qua ít nhất 3 lần lọc máu với chi phí mỗi lần khoảng gần 20 triệu đồng. Trường hợp của Linh không phải là đặc biệt hiểm nghèo, nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Nhưng đây là khoản tiền quá lớn đối với một gia cảnh nghèo khó. Cha bị tai nạn lao động, mất một cánh tay kèm nhiều vết thương khác trên cơ thể do bị vướng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Mẹ mất sức lao động ở tuổi 62. Anh trai phải làm đủ việc để kiếm sống khi mới lập gia đình. "Tui chẳng biết làm răng chừ. Nó viết lên tay rồi chớp mắt ra hiệu, tui đau như muốn đứt ruột nhưng phải cố cứng rắn cười để tiếp thêm nghị lực cho nó. Giấc mơ học hành của nó giờ trông cậy vào mọi người. Chứ ba mẹ tôi thì chỉ biết khóc, mình tôi cũng xoay không nổi", anh Giang lo lắng.

Giấc mơ khỏe mạnh để tiếp tục đi học của em Linh đang rất cần sự tiếp sức của các cá nhân, tổ chức gần xa. Mọi sự giúp đỡ em xin gửi về cho anh Nguyễn Thành Giang theo địa chỉ nói trên hoặc số điện thoại 0934858119. Bạn đọc cũng có thể hỗ trợ, giúp đỡ em thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng tại địa chỉ 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Bảo Nam