Dựng kịch “anh hùng cứu mỹ nhân”!

Thứ tư, 21/12/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì suy nghĩ đơn giản rằng dàn cảnh bắt cóc rồi ra tay cứu giúp để người yêu cũ quay lại mà Nguyễn Vũ Bảo Ân (1993, trú 41A-Vạn Thành, P.5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) phải vướng vào lao lý. Chiều 18-12, Ân cùng 2 đồng phạm đã bị CATP Đà Lạt khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Chuyện kỳ cục là vầy: 15 giờ 30 ngày 16-12, chị T.T.B.T (trú TP Đà Lạt) đi giao hàng là tranh chữ thập cho người có tài khoản facebook Ngọc Nhi đặt mua qua mạng tại đường vào đường hầm đất sét thì bị người lạ từ phía sau bịt miệng, dùng bao trùm mặt rồi đưa lên ô-tô chở đi. Trên ô-tô, chị T. bị nhóm người lục túi lấy đi 2 ĐTDĐ, 400 ngàn đồng và 2 đô-la Singapore. Nhóm người này chở chị T. đến trói tại một chiếc chòi trên đèo Khánh Vĩnh (đường 723 hướng về Nha Trang) và dựng lên tình huống bắt cóc tống tiền.

Khi chị T. đang bị canh giữ bởi 2 thanh niên lạ trên đèo Khánh Vĩnh thì nghe tiếng Ân gọi. Sau đó, Ân chạy lên đánh nhau với 2 thanh niên kia khiến chúng phải bỏ chạy rồi giải cứu chị T. Được giải cứu, nhưng nghi ngờ Ân đã dàn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” nên chiều 17-12, chị T. đến CATP Đà Lạt trình báo vụ việc. Nhận tin báo, CATP Đà Lạt khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ sự thật của vụ bắt cóc này đúng là màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” do Ân dàn dựng.

Nguyễn Vũ Bảo Ân (ngoài cùng bên phải), Nhân và Thắng.

Do có quan hệ tình cảm từ 3 năm trước và mới chia tay 6 tháng, muốn níu kéo người yêu cũ, khoảng giữa tháng 12-2016, Ân lập tài khoản facebook mang tên Ngọc Nhi rồi kết bạn với tài khoản facebook của chị T. Thông qua tài khoản, Ân giả vờ hỏi mua tranh chữ thập (chị T. tự thêu) để dựng lên tình huống bắt cóc. Để thực hiện màn kịch, Ân đã nhờ tới sự giúp sức của em ruột là Nguyễn Vũ Thạch Nhân (1997) và người làm thuê của gia đình Ân là Phạm Văn Thắng (1999, trú xã Xuân Thắng, H. Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Trưa 16-12, Ân thuê ô-tô hiệu Innova, mua vải bạt, túi trùm mặt, dây rồi chạy ô-tô và xe máy đến bãi đất trên đèo Khánh Vĩnh dựng chòi trước, giấu xe máy tại đây. Sau đó Ân giả làm người mua tranh, nhắn tin hẹn gặp chị T. ở đường vào đường hầm đất sét. Khi chị T. mang tranh đến, Ân đã cùng Nhân, Thắng bịt miệng, đưa lên ô-tô. Ân còn chỉ đạo cho Nhân giấu chiếc xe máy của chị T. vào ven đường rồi mới lên xe chạy về đèo Khánh Vĩnh. Trên đường đi, Nhân và Ân đã lục túi lấy tài sản của chị T. Đến khu vực đèo Khánh Vĩnh, chúng dùng dây kẽm trói chị T. Sau đó, Ân chạy ô-tô về trả lại nơi thuê rồi quay lại, giả đánh nhau với người bắt cóc và giải cứu chị T. Cũng trong chiều 17-12, Ân và Nhân đã đưa xe máy của chị T. giấu tại đường vào đường hầm đất sét về trả lại cho chị T. Cùng với Ân, chiều 18-12, Nhân và Thắng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Anh hùng cứu mỹ nhân đâu không thấy, chỉ biết giờ này 3 thanh niên đang phải giam mình trong 4 bức tường của phòng giam.

Đức Huy