Đúng là ở... trại giam!

Thứ bảy, 09/04/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 4-2016, CATP Huế (TT-Huế) nhận được đơn trình báo của chị L.T.T.S. (35 tuổi, trú P. Xuân Phú, TP Huế, nhân viên kế toán) về việc bị một thanh niên lừa đảo. Theo trình bày của chị S., tháng 9-2015, chị được một người đàn ông làm quen qua facebook. Người này giới thiệu tên Đức, là cán bộ quản giáo Trại tạm giam (Nhà tạm giữ - P.V) CATP Huế đóng tại đường Tam Thai. Sau nhiều lần "chát" trên mạng, chị S. đồng ý đi uống cà-phê với Đức. Nhìn vẻ bên ngoài lịch lãm, ăn nói có duyên và rất giống "cán bộ công an" nên chị S. không mảy may nghi ngờ gì. Sau lần gặp đầu tiên, Đức nói do cần tiền giải quyết việc riêng nên mượn của chị S. 500 ngàn đồng, hẹn đến tháng nhận lương rồi trả. Tin lời, chị S. đưa tiền cho Đức.

Đến đầu tháng 10-2015, Đức gặp chị S. và nói rằng cần tiền có việc gấp nên mượn chị S. thêm 1 triệu đồng nữa. Tiếp đó, vào cuối tháng 10, Đức nói do cơ quan trả lương muộn nên mượn chị S. 500 ngàn đồng nữa, khi có lương sẽ trả đủ 2 triệu đồng. Đến đầu năm 2016, chị S. liên lạc với Đức thì Đức đã khóa máy, xóa tài khoản trên facebook.

Cũng trong thời gian này, chị H.T.T.X. (34 tuổi, trú TX Hương Trà, TT-Huế) cũng tố cáo bị một đối tượng tên Đức làm quen và lừa lấy 2,5 triệu đồng. Theo chị X., để tạo lòng tin, Đức lên mạng lấy một ảnh cán bộ CA trại giam để "lòe" với chị X. rằng đó là bạn thân của mình. Ngoài ra, những lần mượn tiền, chị X. hỏi gặp ở đâu để đưa thì Đức đều nói rằng: Mình đang nộp hồ sơ của đơn vị tại CATP Huế nên hẹn chị đến Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (đối diện trụ sở CATP Huế) rồi vào quán cà-phê ở đó để nhận tiền.

Phạm Xuân Nguyên Đức tại cơ quan CA.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của một số người dân, xét hành vi giả danh cán bộ CA để lừa đảo là có thật nên CQĐT CATP Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm là Phạm Xuân Nguyên Đức (1978, trú KV1, P. Hương Sơ, TP Huế). Qua đấu tranh, Đức khai nhận ngoài 2 vụ lừa đảo nói trên, y còn lừa chiếm đoạt xe máy của một người bạn tên Sơn. Cụ thể, khi Đức hỏi mượn thì chiếc xe máy của anh Sơn đang bị hư nên phải đưa đi sửa. Đưa xe đến tiệm, được thợ sửa xe thông báo phải mất 1 ngày mới xong thì Đức bảo "chú cứ sửa cho anh, mấy ngày cũng được". Sau đó, lấy lý do có việc gấp, Đức mượn xe của chủ tiệm sửa xe máy rồi đưa đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Hiện, CATP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đức về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Được biết, Đức có 2 tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích"; tiền sự gây rối trật tự công cộng. Khi điều tra viên hỏi "tại sao lại giả danh giám thị trại giam để lừa" thì Đức hồn nhiên: Dạ, vì đã 2 lần vào tù nên biết tên của nhiều cán bộ giám thị. Mà muốn lừa được thì phải biết tên người này người kia để mà em "chém gió" cho người ta tin!

H.Lan