Đừng làm xấu buôn làng nữa!

Thứ ba, 24/03/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Làng Dung Rơ (xã Kon Gang, H. Đắc Đoa, Gia Lai) nhỏ bé yên bình ngày nào bỗng chùng xuống, người làng lũ lượt kéo về nhà rông để “xử tội” thằng Brôn Ynái. Chỉ vì cái đầu không biết nghĩ, cái tai không biết nghe điều phải mà, Ynái lại nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của đám FULRO lưu vong phản động mà bỏ vợ con, trốn sang Campuchia. Trước lũ làng, Ynái hai bàn tay đan vào nhau run run, mặt cúi xuống xấu hổ như đứa trẻ nhỏ khi già làng Hlỡt nói: Mày đừng làm xấu buôn làng nữa, cả làng này có ai như mày đâu!

Cái tin Brôn Ynái (1965) bỏ trốn cùng một đối tượng khác ở làng HLâm (TT Đắc Đoa, H. Đắc Đoa) bị bắt khiến làng Dung Rơ xôn xao. Bởi lâu nay, ngôi làng bình yên này chưa xảy ra việc động trời như vậy. Vợ của Ynái bị dân làng quở trách nhiều nhất khi để cho chồng nghe lời phỉnh dụ mà bỏ đi như vậy. Người bảo thằng Ynái sẽ bị đi tù, người bảo đứa con gái đầu của Ynái đang được Nhà nước nuôi ăn, học tại trường y của tỉnh sẽ bị đuổi học vì có người bố như vậy khiến vợ Ynái ôm 3 đứa con gái khóc rưng rức.

Thế nhưng, vợ Ynái và dân làng bỗng thấy Ynái được cán bộ CAH đưa về tận nhà. Cúi mặt không dám nhìn vợ con, Ynái lí nhí: “Ynái biết cái sai của Ynái rồi nên cán bộ cho về. Mong bà con, dân làng tha thứ cho Ynái với!”. Sau khi thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình, xét hoàn cảnh gia đình Ynái khó khăn, chính quyền đã tạo điều kiện cho Ynái trở về làng. Đồng thời, đưa Ynái ra kiểm điểm trước dân làng và để già làng cùng bà con làng Dung Rơ “định” tội của Ynái.

Brôn Ynái: Tôi hứa không làm khổ vợ, con. Không làm xấu làng Dung Rơ này nữa đâu!

Ynái đã từng bỏ vợ con, bán rẫy, bò mà Nhà nước cấp cho để trốn sang Campuchia. Ở trại tị nạn bên đó 7 năm, Ynái mới thấu hiểu hết cái khổ, cái cực, đến thèm nghe một tiếng cồng, tiếng chiêng, mùi của ché rượu cần cũng không có. Nghe lời hứa hão trốn sang Campuchia sẽ được đi nước thứ 3 sống sung sướng, nhưng 7 năm trời Ynái sống chui rúc trong căn lều trại tị nạn… và rồi Ynái được trao trả về Việt Nam trong túi không còn một đồng nào. Lúc về được Nhà nước khoan hồng, Ynái được tạo điều kiện chăm lo làm ăn, nuôi vợ, nuôi con. Thế nhưng, cái đầu không biết nghĩ, cái tai thích nghe lời phỉnh dụ, Ynái bị đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài là Ylút liên lạc qua điện thoại từ giữa năm 2014. Ylút xúi Ynái tái hoạt động Tin lành Đề Ga, lôi kéo những người khác tham gia và chạy trốn sang Campuchia.

Dù con gái đầu đang học tại trường y của tỉnh Gia Lai khóc hết nước mắt can ngăn nhưng Ynái cái bụng tối, cái đầu cũng tối làm lơ đi. Từ tháng 6-2014, Ynái lôi kéo anh Bưn, ông Amưng ở các làng lân cận nhưng những người này đều không nghe, không theo. Không những thế, Ynái còn thu thập những tài liệu tuyên truyền của đám FULRO lưu vong phản động ở nước ngoài về chiếu ở nhà nhằm lôi kéo những người khác theo. Thế nhưng, người dân làng Dung Rơ cảnh giác đã tố giác hành vi của Ynái. Khi chính quyền mời lên làm việc thì Ynái bỏ trốn và tìm cách vượt biên sang Campuchia lần nữa.

Sau khi rủ rê, lôi kéo thêm Chưn (1970, trú làng HLâm, TT Đắc Đoa), Ynái cùng Chưn bán rẫy, bán vườn tìm cách trốn sang Campuchia, nuôi ảo mộng được đi nước thứ 3. 19 giờ ngày mồng 1 Tết Nguyên đán 2015 (19-2-2015) Chưn cùng Ynái dùng xe máy BKS 81K2-0683 của Ynái đi về xã biên giới Ia O (H. Ia Grai, Gia Lai) tìm cách vượt biên. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên khi thấy 2 đối tượng lạ mặt lang thang ở khu vực làng Tăng (xã Ia O) hỏi đường qua biên giới, người dân đã báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, tổ công tác gồm lực lượng ĐBP, CAH Ia Grai đã bắt giữ Chưn, Ynái lúc 23 giờ 30 cùng ngày. Qua kiểm tra trong ba lô, tổ công tác phát hiện Ynái và Chưn mang theo 26 gói lương khô, 2 lon sữa bò, 1 chiếc bánh tét, 2 ĐTDĐ và một số đồ dùng cá nhân khác. Tại CAH Ia Grai, cả hai khai nhận đang tìm cách vượt biên trốn sang Campuchia theo sự chỉ đạo của các đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài. CAH Ia Grai đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng cho CAH Đắc Đoa xử lý.

Chính quyền cũng như dân làng Dung Rơ đã tha thứ cho những lỗi lầm của Ynái.

Qua điều tra, Ynái và Chưn đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và ăn năn hối cải. Đồng thời, xét điều kiện hoàn cảnh gia đình của Ynái khó khăn, là hộ nghèo trong thôn, ở nhà chỉ có vợ, 3 đứa con nên chính quyền cho Ynái trở về gia đình. Căn nhà cấp 4 của Ynái được Nhà nước hỗ trợ theo diện 134, rẫy cà-phê cũng được Nhà nước đầu tư đất, cây giống, phân bón lâu ngày thiếu vắng bàn tay của người đàn ông trở nên lộn xộn, xơ xác. Cô con gái út của Ynái cứ bám lấy mẹ bởi lâu nay Ynái ít quan tâm, chăm sóc nó. Ngày đưa Ynái ra kiểm điểm trước dân làng, vợ, con Ynái cũng có mặt, riêng cô con gái lớn xấu hổ vì hành vi sai trái của cha nên không đến.

Già làng Hlỡt đứng dậy, tiếng ông vang giữa căn nhà rông: “Trước giải phóng, bà con làng Dung Rơ khổ cực, muối không có mà ăn, cán bộ cách mạng phải đổi bằng máu đem vào cho bà con. Rồi đất nước được giải phóng, dân làng mới được sống tốt, trẻ con mới được đi học. Bà con ai khổ cực thì được Nhà nước giúp đỡ, như thằng Ynái được Nhà nước xây cho cái nhà, cho cái cây, phân bón, cho con bò để làm ăn, rồi con cái nó được Nhà nước nuôi cho ăn học. Nó không lo làm ăn nuôi vợ, nuôi con mà nghe những lời xấu xa, nó phải nhận thức được chứ, đường tốt nó không đi, nó cứ đi quàng đi bậy. Mày đừng làm xấu buôn làng nữa, cả làng này có ai như mày đâu! Giờ cán bộ, dân làng tha thứ cho Ynái, không xử phạt để Ynái lo cho cái rẫy, cho vợ, cho con”.

Ynái cúi đầu, miệng run run: “Cảm ơn cán bộ CA, dân làng đã tha thứ cho Ynái trở về với làng, với vợ con. Mong dân làng, già làng Hlỡt tha thứ cho tôi! Từ nay về sau tôi sẽ lo cho gia đình, sống theo phong tục, tập quán của dân làng, không nghe, không làm theo lời dụ dỗ của bọn xấu nữa. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá, đến giờ vẫn chưa cho con cái một đồng nào, chỉ toàn được Nhà nước hỗ trợ”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng CAH Đắc Đoa đã đứng ra trước dân làng “xin hộ” cho Ynái: “Mong bà con tha thứ cho Ynái và tiếp tục quan tâm, giúp đỡ anh Ynái tiến bộ. Bà con cũng cảnh giác, tránh bị lừa phỉnh như anh Ynái đây”. Tiếng đồng chí Trưởng CAH vừa dứt, dân làng đồng loạt đồng ý. Ché rượu cần được bưng ra, dân làng lại quây quần bên mái nhà rông tha thứ cho lỗi lầm của Ynái, mừng cho Ynái hiểu được con đường sáng mà quay về chăm lo xây dựng làng Dung Rơ ngày càng giàu, đẹp. Vít cần rượu, Ynái ngượng ngùng: Tôi hứa không làm khổ vợ, con. Không làm xấu làng Dung Rơ này nữa đâu!”.

Minh Tân