Được cứu khỏi dòng nước xiết, người dân viết thư cảm ơn Công an xã, Tổ trưởng ANTT

Thứ bảy, 22/11/2025 07:10

Ngày 21-11, anh Phạm Văn Dương (1990, trú xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Ia Pa và ông Nguyễn Đẳng - Tổ trưởng ANTT thôn Đoàn Kết, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai vì đã kịp thời hỗ trợ, cứu anh khỏi dòng nước lũ chảy xiết.

Anh Dương vui mừng sau khi được cứu lên khỏi dòng nước lũ, viết thư cảm ơn.
Anh Dương vui mừng sau khi được cứu lên khỏi dòng nước lũ, viết thư cảm ơn.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 19-11, anh Dương điều khiển xe máy từ nhà vợ ở thôn Phú Thiện trở về thôn Thống Nhất (xã Ia Yeng). Khi đến đoạn đập tràn, gặp nước lũ dâng cao và chảy mạnh, anh Dương bị cuốn trôi cả người lẫn xe. May mắn bám được vào trụ cảnh báo, anh lập tức gọi điện cầu cứu người thân.

Nhận được thông tin, dù trời tối, mưu lớn và nước tiếp tục dâng cao, nhưng Công an xã Ia Pa cùng lực lượng ANTT tìm cách tiếp cận điểm nước chảy xiết và đưa anh Dương lên bờ an toàn, hỗ trợ kéo xe và đưa anh Dương về nhà.

Trong thư cảm ơn, anh Dương bày tỏ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Ia Pa đã kịp thời phối hợp xử lý, đặc biệt là sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của đồng chí Nguyễn Đẳng, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở. Chúc các đồng chí có thật nhiều sức khỏe để phục vụ nhân dân".

Hà Vy

Công an xã A Vương chủ động phối hợp di dời khẩn cấp các hộ dân trước nguy cơ sạt lở tại thôn Bhlóoc

Trong nhiều ngày qua, khu vực miền Trung nói chung và xã Avương nói riêng liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn kéo dài, thời tiết diễn biến cực đoan,

Bí thư Đắk Lắk phê bình nhiều đơn vị báo cáo chưa đúng thực tế thiệt hại mưa lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phê bình nghiêm khắc nhiều sở, ngành của tỉnh vì báo cáo 'chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng thực tế thiệt hại do thiên tai'.

Kịp thời cứu người bị nước cuốn

Trong lúc xử lý sự cố lưới điện tại khu vực tràn Lạc Điền (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai), chiều 18-11, anh Lê Thanh Tấn (tổ trưởng Tổ Quản lý kỹ thuật, Đội Quản lý Điện Tuy Phước, Gia Lai) phát hiện một người đi xe máy bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Miền Trung oằn mình trong mưa lũ lịch sử

Đợt mưa lớn trải dài khắp miền Trung khiến nhiều khu vực đô thị, đồng bằng chìm trong biển nước, sạt lở núi đồi khắp vùng cao. Nhiều trường học, nhà dân và tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt; hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp; lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương xuyên đêm ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức

Gặp nạn giữa dòng lũ dữ

Trên đường đi làm về, ông Nguyễn Ngọc Hạnh (1979, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) bị dòng nước chảy xiết, cuốn trôi mất tích.