Dứt tình sao vẫn còn ghen?

Thứ hai, 13/02/2017 09:56

(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 8-2, sau một thời gian gây án rồi lẩn trốn, bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích", Nguyễn Văn Phú (1993, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã bị TS hình sự CAQ Thanh Khê bắt giữ khi vừa trở về gia đình sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trước đây, Nguyễn Văn Phú và L.T.S. (trú Q. Thanh Khê) có quan hệ tình cảm và đã từng sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, mối lương duyên đó ngày càng sứt mẻ. Vào thời điểm cuối năm 2015, do mâu thuẫn nảy sinh nên cả hai người đã nói lời chia tay nhưng trong lòng Phú vẫn còn lưu luyến chút tình cảm thuở ban đầu. Do vậy, khi biết được thông tin về mối quan hệ mới của S., Phú tỏ ra ghen tức. Cất công tìm hiểu thì biết "người mới" của S. là Lê Văn Tuấn (1997, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Phú nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và hẹn gặp để "nói chuyện" nhưng Tuấn sợ, không dám nhận lời.

1 giờ 30 ngày 9-11-2016, Phú điều khiển xe máy Dream, không rõ BKS chở Võ Văn Tiến (1999, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) đi dạo trên đường Hùng Vương. Khi đến Siêu thị Big C, Phú gặp Tuấn cùng một số thanh niên khác gồm Nguyễn Văn Hữu Hảo (1997, trú P. Chính Gián) và Phan Minh Kỳ (1993, trú P. Vĩnh Trung, cùng Q. Thanh Khê) đi trên 2 xe máy. Sau đó Phú rủ Tuấn, Kỳ, Hảo đến quán nhậu vỉa hè trước nhà số 54-Điện Biên Phủ do chị Nguyễn Thị Thùy (1967, trú P. Chính Gián) làm chủ để nhậu và nói chuyện. Mọi người đồng ý nhưng cả nhóm ngồi nhậu được khoảng 30 phút thì giữa Phú với Tuấn, Kỳ, Hảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thấy không khí gay cấn nên Tiến gọi bạn gái là Đ.N.B.T. (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) nhờ chạy xe máy đến chở mình về nhà. Khoảng 15 phút sau, T. đến quán và cùng ngồi nhậu với cả nhóm.

Cuộc nhậu kéo dài đến 3 giờ cùng ngày thì giữa Phú với Tuấn, Hảo, Kỳ tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Phú chạy đến nơi để xe máy lấy con dao dài khoảng 50cm. Thấy vậy, nhóm của Tuấn, Hảo, Kỳ đồng loạt cầm ghế nhựa trong quán lên để phòng thân. Mặc dù Tiến hết sức can ngăn hai bên nhưng không được. Phú vung dao chém Tuấn trúng cẳng tay phải thì Kỳ cầm ghế nhựa đánh Phú giải vây cho Tuấn nhưng cũng bị chém trúng tay. Thấy Phú quá hung hăng, Tuấn, Kỳ và Hảo chạy bộ qua bên đường để tránh nhưng Phú vẫn đuổi theo Hảo đến lề đường Nguyễn Tri Phương và chém nhiều nhát rồi lên xe bỏ đi. Két quả giám định cho thấy Hảo bị thương tích tỷ lệ 17%.

Nguyễn Văn Phú.

Ngay sau khi gây án, Phú bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê ra Quyết định truy nã số 01 ngày 24-1-2017. Dù là thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng các TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê vẫn khẩn trương truy tìm Phú để phục vụ công tác điều tra. Qua sàng lọc thông tin, TS biết được Phú trốn lên Bà Nà làm phụ hồ và trong dịp Tết có về nhà nhưng lại đi ngay. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng 8-2, TS nắm được thông tin Phú đang có mặt ở nhà nên khẩn trương triển khai lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, khi các TS ập vào thì không thấy đối tượng. Kiểm tra kỹ, TS phát hiện có một cầu thang bắt lên mái nhà và nhận định có khả năng đối tượng đang ẩn nấp trên đó. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đề phòng khả năng xấu có thể xảy ra, các TS một mặt vận động gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu thú, một mặt tìm cách tiếp cận và bắt được Phú.

Chiều 8-2, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, làm việc tại CQĐT, Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phương Kiếm