“Én nhỏ” ấm vùng cao

Thứ sáu, 07/02/2014 11:02

(Cadn.com.vn) - Qua trang mạng xã hội facebook, chúng tôi từ những người không quen biết, đã trở nên thân thiết như những người bạn, để cùng nhau làm một việc có ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới này, đó là mang quà Tết đến cho giáo viên và học sinh ở các điểm trường heo hút của H. Hướng Hóa (Quảng Trị) trong chương trình “Én nhỏ ấm vùng cao”.

Chính thức quen biết với anh     Nguyễn Bình Nam, Trưởng nhóm CLB “Bạn thương nhau” Đà Nẵng qua cầu nối là một người bạn chung, tôi bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ cho các em học sinh người dân tộc ở một số điểm trường khó khăn của huyện vùng cao Hướng Hóa. Sau chuyến khảo sát thực tế, đầu năm 2014, các thành viên CLB “Bạn thương nhau” đã đến những bản làng xa xôi để cùng sẻ chia những món quà ấm áp khi xuân đang cận kề.

Điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là bản Cuôi và bản Tri, xã Hướng Lập. May mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình với xe chuyên dụng để chở người và hàng hóa của Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 nên chặng đường xa xôi và khó khăn như được rút ngắn lại. Anh Nguyễn Bình Nam nhớ lại: “Nếu không có sự giúp đỡ của Đoàn kinh tế - quốc phòng 337, chắc cả đoàn chỉ đi được một điểm trường bản Cuôi và bản Tri. Trước đó, dù biết chặng đường lên với các điểm trường rất khó khăn nhưng mình không nghĩ lại khó khăn đến thế”.

Ngồi sau thùng xe ba cầu, chúng tôi không ít lần thót tim khi xe bò qua những đoạn suối nước chảy xiết, những con dốc có độ nghiêng hơn 30 độ. Chặng đường hơn 63 km, trong đó riêng 18 km đường rừng vào bản, vừa đi xe, vừa lội suối trèo đèo nên phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới đến nơi.

Bản Cuôi là đây, heo hút giữa rừng sâu núi thẳm. Điểm trường bản Cuôi vẫn chưa có điện, không có sóng thông tin liên lạc và đời sống của bà con thì còn gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Đình Quảng năm nay 25 tuổi nhưng đã có 4 năm gắn bó với học sinh tại bản Cuôi xúc động nói: “Lần đầu tiên có đoàn từ thiện lên tận bản tặng quà cho các em, chúng tôi thật sự cảm động. Nhận được thông báo, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh đã đến tận trường để hỏi thăm tình hình và háo hức chờ đợi từ sớm”.

Những món quà ý nghĩa như áo ấm, cặp sách, vở, bánh kẹo, dép... được trao tận tay cho các em. Chúng tôi đã tặng các thầy giáo một chiếc tivi, nhưng khi đến đây mới biết để xem được tivi ở bản, các thầy phải cần thêm một khoản tiền nữa để mua máy phát điện năng lượng mặt trời. Thầy Phan Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hướng Lập đi cùng chúng tôi không giấu được niềm vui khi nhìn các em xúng xính trong áo mới: “Vậy là bản Cuôi đã có đồng phục rồi. Các thầy sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để được xem tivi, phục vụ bà con dân bản”.

Thầy và trò điểm Trường tiểu học Măng Sông, Ba Tầng vui mừng nhận quà Tết.

Tạm biệt thầy và trò điểm trường bản Cuôi, chúng tôi tiếp tục lội suối vào với bản Tri. Các em học sinh và thầy giáo đã đợi từ sáng. Những món quà nhanh chóng được chuyển đến các em trong niềm hân hoan, háo hức khi được mặc quần áo, sách vở mới. Rời Hướng Lập khi bóng chiều khuất núi, tuy thấm mệt nhưng ai cũng thấy ấm áp trong lòng khi được chứng kiến niềm vui trọn vẹn của các em nhỏ.

Ngày hôm sau chúng tôi xuất phát sớm đi Xa Rường, Hướng Tân. Đã được nghe kể về chặng đường rừng chỉ vẻn vẹn hơn 6km và toàn dốc cao dựng đứng nhưng phải đi thực tế mới hiểu khái niệm “mệt bở hơi tai” thực sự như thế nào. Được sự hỗ trợ hết mình của các thầy giáo Trường tiểu học Hướng Tân, hàng đã được vận chuyển bằng xe máy, còn người thì vừa đi bộ, vừa được chở vào tận nơi. 25 suất quà được trao cho học sinh tiểu học, 24 suất quà cho các cháu mầm non cùng áo quần cũ, sách vở...

Nhìn ngôi trường đã xuống cấp trầm trọng, những tấm phên liếp tạm bợ đã mục, phòng học ngăn thành nhiều lớp học, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như thế này, các thầy giáo vẫn nhiệt tình dạy chữ cho học trò, vẫn tha thiết mong muốn sẽ có nhiều học sinh của trường tốt nghiệp bậc tiểu học với thành tích tốt và có điều kiện ra thị trấn tiếp tục học lên cao.

Chúng tôi tiếp tục hành trình đến Ba Tầng. Đoàn dành tặng một tủ thuốc, 50 chăn ấm cho các em học sinh tại điểm trường bán trú dân nuôi Ba Tầng, ưu tiên 99 phần quà cho các em học sinh tiểu học ở hai điểm trường Măng Sông và Vầng. Đi hai ngày, đã dần quen với những điều kiện khó khăn thiếu thốn của trẻ vùng cao, nhưng mỗi nơi chúng tôi đến, cái nghèo vẫn là nỗi ám ảnh đối với mỗi thành viên trong đoàn.

Nhìn bọn trẻ ngơ ngác được mặc áo mới, háo hức với bánh, sữa được phát, chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì các em còn quá thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa ở miền xuôi. Thậm chí, đã quen đi chân đất với bàn chân lấm lem bùn, nhiều em không dám đi dép mới được các cô chú tặng, chỉ cầm trên tay vì sợ làm bẩn nó.

Chị Hồ Thị Vầng, phụ huynh ở điểm trường Măng Sông bịn rịn cầm tay các tình nguyện viên: “Dân bản mình cảm ơn các cô, các chú nhiều. Các cô chú đã không quản đường sá vất vả đến tận nơi trao quà cho các em học sinh là rất quý. Tết này, các con mình có quần áo ấm mặc rồi”.

Qua 3 ngày, chương trình “Én nhỏ ấm vùng cao” của đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi đến đâu, đoàn cũng nhận được tình cảm và sự giúp đỡ chân thành, vô tư từ các anh bộ đội, thầy giáo tại các điểm trường và cả tình cảm nồng hậu của bà con dân bản. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ tích cực của Đoàn khối Doanh nghiệp Đà Nẵng, Quảng Trị trong khâu kết nối, giúp đỡ, kêu gọi các đơn vị liên quan hỗ trợ để đoàn có thể đến được những thôn bản xa xôi một cách thuận lợi.

Với tổng số suất quà hơn 65 triệu đồng, dẫu chưa nhiều nhưng tình cảm ấm áp của các bạn tình nguyện viên CLB “Bạn thương nhau” Đà Nẵng dành cho các em nhỏ ở những thôn bản khó khăn của huyện miền núi Hướng Hóa rất đáng trân trọng. Từ một tổ chức thiện nguyện tập hợp các thành viên đang công tác trong các cơ quan thuộc khối Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, các bạn đã vươn dài cánh tay san sẻ yêu thương để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn từ các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Đúng như tôn chỉ hoạt động “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, CLB “Bạn thương nhau” đã và đang thầm lặng san sẻ yêu thương đến mọi người.

Bài, ảnh: Thanh Trúc