FIFA đăng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2015: Hớ hênh hay sự thật?

Thứ sáu, 08/01/2016 08:58

(Cadn.com.vn) - Website chính thức của FIFA là FIFA.com đưa tin rõ ràng ngày hôm qua: Lionel Messi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Cựu tiền đạo Đức Celia Sasic là người đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015 dành cho nữ. Hớ hênh ở chỗ phải tới thứ hai tuần sau thì Gala bóng đá thế giới mới diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) nhưng FIFA đã công bố sớm. Tuy nhiên, không lâu sau, FIFA rút ngay thông tin đó. Trong thông báo không chính thức, FIFA cho rằng đó chỉ là câu chuyện nhắc lại hồi tháng 11-2015 khi mọi người đã đồn đoán Lionel Messi vượt qua Cristiano Ronaldo và Neymar để lần thứ 5 được vinh danh.

Có thể đó là sự thật và FIFA đã hớ hênh tiết lộ nên tìm cách bao biện. Lionel Messi không hề đề cập đến sự hớ hênh này và thay vào đó anh đã chứng tỏ tài năng trong trận đấu với Espanyol tại Cúp Nhà vua rằng mình quá xứng đáng để thắng giải năm nay. Espanyol chơi cực "gấu" mà bằng chứng là 2 thẻ đỏ và thủ môn của đội khách Pau Lopez đã đạp thẳng lên mắt cá chân của Messi, nhưng không thể ngăn cản trận thua thảm. "Gấu" tới mức, HLV Luis Enrique phải nói trong phòng họp báo rằng trọng tài cần phải bảo vệ cầu thủ tốt hơn bởi đây là môn bóng đá chứ không phải môn bóng bầu dục! Trọng tài Martinez Munuera dù đã rút tới 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho Espanyol và 4 thẻ vàng cho Barcelona nhưng ông bỏ sót tình huống Lopez cố tình đạp lên chân Messi.

Hình ảnh Messi và Celia Sasic giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2015 được FIFA.com đăng tải, nhưng đã bị gỡ bỏ sau đó. 

Espanyol mở tỷ số trước nhưng Lionel Messi là đầu tàu kéo Barcelona lội ngược dòng thắng tới 4-1. Trong 4 bàn thắng của Barcelona, Messi trực tiếp ghi 2 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo để Pique và Neymar ghi bàn. Tiền đạo Argentina liên tục bị các cầu thủ Espanyol vây hãm với những pha vào bóng rất rát nhưng Messi vẫn luồn lách điệu nghệ, đập - nhả nhẹ nhàng với Iniesta trước khi gỡ hòa 1-1. Messi thực hiện cú đá phạt trực tiếp gần 20m không thể đẹp hơn, đưa bóng vòng qua hết hàng rào Espanyol, vượt qua khỏi tầm với của Lopez trước khi đập vào mép dưới xà ngang vào lưới. Cũng những màn đập nhả quen thuộc đó, Messi nhả đường bóng trôi qua thủ môn Lopez để Pique đệm bóng cận thành vào lưới. Cuối cùng, tiền đạo 28 tuổi đập pha bóng xé đôi hàng thủ Espanyol để Neymar thoát xuống ấn định tỷ số 4-1.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Gala bóng đá thế giới ở Zurich thì màn trình diễn tuyệt vời của Messi cho thấy sự hớ hênh của FIFA có thể... chấp nhận được. Bởi Messi vượt trội Ronaldo trong suốt năm 2015. Cristiano  Ronaldo cứ làm mình làm mẩy ở Real Madrid, cứ phải lên gân lên cốt rằng mình là vua, là duy nhất. Trong khi đó, Messi cứ thinh lặng chứng tỏ trên sân bóng không một chút hớ hênh.

Hưng Nguyên