Gạ bán dâm để trộm tài sản

Thứ tư, 12/11/2014 11:33

(cadn.com.vn) - Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, đêm 10-11, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng nữ có hành vi gạ bán dâm cho khách làng chơi để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với CAQ Hải Châu để mở rộng làm rõ một số vụ trộm cắp khác xảy ra trước đó.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là CAP Hòa Cường Bắc, thời gian qua nạn chèo kéo người đi đường là nam giới để gạ mua bán dâm trên đoạn đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý (khu Đảo Xanh, P. Hòa Cường Bắc) của một số đối tượng nữ đã ngừng hẳn. Tuy nhiên, gần 1 tháng trở lại đây trên đoạn đường này lại xuất hiện một số gái bán dâm đứng đường. Liên quan đến số đối tượng này cũng có một vài thông tin trình báo về việc mất cắp tài sản, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên người trình báo chỉ báo mất mà không hợp tác với CAP để làm rõ sự việc.

Trong khi CAP Hòa Cường Bắc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thì vào đêm 7-11, anh Huỳnh Đức L. (1983, trú Quảng Nam) đến CAP trình báo về việc bị mất trộm 1 chiếc máy tính xách tay và 1 triệu đồng tại khu vực bờ kè khu Đảo Xanh. Theo khai nhận của anh L., 23 giờ ngày 7-11, khi anh điều khiển xe máy qua khu vực đường dẫn cầu Trần Thị Lý thì thấy một phụ nữ độ 40 tuổi vẫy lại và gạ mua bán dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh L. chở người phụ nữ này vào khu vực bờ kè phía sau quán cà-phê W để “hành sự”. Tuy nhiên, trước khi “hành sự” thì anh L. lại có nhu cầu đi vệ sinh nên người phụ nữ này ngồi trên xe của anh L. đợi. Tuy nhiên, sau khi anh L. trở lại thì người phụ nữ đã biến mất cùng chiếc máy tính xách tay và 1 triệu đồng anh L. để trong đó. Trước các sự việc trên, lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc họp và đi đến nhận định, có thể là số gái bán dâm trước đây quay trở lại khu vực này hoạt động và câu kết với các đối tượng khác nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách mua dâm nên lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

CAP Hòa Cường Bắc lấy lời khai của Quý.

20 giờ ngày 10-11, 4 tổ công tác của CAP Hòa Cường Bắc được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 phụ nữ đứng tại đoạn đường dẫn cầu Trần Thị Lý, có hành vi vẫy, đón các nam giới để nói chuyện và gạ mua bán dâm. Gần đó có 2 đối tượng nam giới liên tục sử dụng xe máy quần đảo quanh khu vực nhằm cảnh giới lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Qua theo dõi, các tổ công tác phát hiện một số nam giới khi được hai người phụ nữ này vẫy gọi, chào mời thì một số đã đồng ý và chở nhau ra khu vực tối ở bờ kè khu Đảo Xanh để thực hiện việc mua bán dâm. Đến 23 giờ cùng ngày, tổ công tác bỗng nghe tiếng hô “cướp, cướp” của một nam thanh niên sau khi đi với một người phụ nữ vào khu vực tối nên tiếp cận. Lúc này, có một phụ nữ leo lên chiếc xe máy gần đó rú ga bỏ chạy nên một tổ công tác lập tức đuổi theo đến đường 2-9 thì bắt gọn, các tổ còn lại vây bắt một người đàn ông đang cố ngăn cản người thanh niên vừa tri hô cướp… và sau đó đưa tất cả về trụ sở CAP Hòa Cường Bắc để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng nữ khai nhận tên là Phan Thị Xuân Quý (1982, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), người tri hô cướp là Trần Văn H. (1985, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), còn người đàn ông cố ngăn cản H. tri hô cướp là Nguyễn Hữu Tấn (1968, trú P. Vĩnh Trung, Thanh Khê) hành nghề xe ôm. Theo khai nhận của Quý, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên gần đây đến khu vực cầu Trần Thị Lý đứng đường, gạ nam giới qua đường để bán dâm và khi có cơ hội thì trộm cắp tài sản. Đến 22 giờ 45, khi “bắt” được anh H. và thỏa thuận giá là 100.000 đồng/“cuốc” tàu nhanh, trả trước 20.000 đồng thì cả hai vào khu vực tối phía sau quán cà-phê W để “hành sự”. Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, Quý đã móc ví anh H. và rút trộm 2.300.000 đồng rồi nhét ví vào vị trí cũ. Sau khi “hành sự” xong, Quý bỏ đi còn anh H. móc ví trả số tiền còn lại thì phát hiện chỉ còn lại 50.000 đồng trong ví nên tri hô cướp và sự việc xảy ra như đã nói ở trên.

Số tiền Quý trộm cắp của anh H. và chiếc xe Quý dùng để chạy trốn là của Tấn.

Cũng theo khai nhận của Quý, lúc còn thời con gái, bản thân ham chơi đua đòi nên thường xuyên bỏ nhà đi bụi và sau đó gặp Tấn. Tấn tuy đã có vợ con nhưng khi gặp “cỏ non” thì cũng cố “gặm” và thời gian sau đó Quý với Tấn có chung một bé gái (hiện nay đã 12 tuổi). Dù mối quan hệ này bị phía gia đình Tấn ngăn cấm nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau và hơn thế, Tấn còn đứng ra làm giấy nhận con đối với con gái Quý để cháu có điều kiện đến trường. Tuy nhiên, Quý tiếp tục “tự túc” thêm 2 đứa con nữa mà theo giải thích của người phụ nữ này là “do ham chơi nên mới lỡ”. Không có nhà, cả 4 mẹ con Quý về sinh sống tại nhà bà ngoại và để có tiền nuôi con, Quý làm đủ thứ nghề, trong đó thường xuyên đi bán dâm. Trước đó, trong một lần bán dâm cho khách trên đường Điện Biên Phủ, Quý cũng có hành vi trộm cắp tài sản và sau đó CAQ Thanh Khê phát hiện, xử lý.

Trao đổi với chúng tôi chiều 11-11, Trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, hiện CAP đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển  CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn