Gã đàn ông “quay xe” sau khi chuốc thuốc mê, lấy tiền của người bán vé số

Thứ sáu, 21/07/2023 08:10
Chuốc thuốc mê người phụ nữ bán vé số ở TP Đà Nẵng, đối tượng N.Đ.P lục túi lấy trộm 6,3 triệu đồng rồi trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng sau đó biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của lực lượng Công an, đối tượng P. đã ra đầu thú.
Hình ảnh ông N.Đ.P bị camera ghi lại được sau khi gây ra vụ việc.
Hình ảnh ông N.Đ.P bị camera ghi lại được sau khi gây ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 16-7, bà N.T.M (1970, quê Quảng Ngãi), làm nghề bán vé số dạo, đến Công an phường Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Theo trình bày, lúc 13 giờ 45 cùng ngày, bà M. đi bộ trên đường Lê Đình Lý hướng về đường Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng) thì gặp người đàn ông thường xuyên mua vé số tên P. không rõ nhân thân, lai lịch. Ông P. đưa cho bà M. uống ly nước ép trái cây. Sau khi uống xong, ông P. điều khiển xe máy hiệu Yamaha màu đỏ chở bà M. về phòng trọ. Một lúc sau thì bà M. mê man không biết gì. Khi tỉnh dậy thì thấy số tiền hơn 6 triệu đồng của mình cất trong túi bị trộm mất nên đến Công an phường Hòa Thuận Tây trình báo.

Nhận được tin báo, chỉ huy Công an phường Hòa Thuận Tây chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm nhanh chóng vào cuộc xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Thông tin ban đầu thu thập được, đối tượng tình nghi thực hiện hành vi là N.Đ.P (1971, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tiếp tục xác minh tại nhà của đối tượng thì được biết người này thường xuyên vắng nhà từ 3 năm nay. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra thì 2 ngày sau, P. đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú về hành vi của mình.

P. khai nguyên nhân bục phát từ việc nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà M. Cụ thể, lúc 13 giờ 45 ngày 16-7, P. sử dụng thuốc ngủ pha vào ly nước ép cà rốt rồi đưa cho bà M. uống. Sau đó, P. đưa bà M. về phòng trọ của bà M. trong kiệt ở đường Nguyễn Tri Phương (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu). Thấy bà M. đã vào phòng, P. giả vờ đứng ở bên ngoài nghe điện thoại, mục đích là chờ thuốc ngấm. Một lúc sau, P. quay vào bên trong phòng thì thấy bà M. ngủ say nên lục túi xách lấy 6,3 triệu đồng.

Lấy được tiền, P. điều khiển xe máy chạy qua quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tìm khách sạn ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, P. đi vào tỉnh Quảng Ngãi nhận việc làm rồi quay lại P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam) nghỉ lại. Đến sáng 18-7, P. về lại TP Đà Nẵng, nhận thấy hối hận về hành vi của mình và biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của lực lượng chức năng nên đã chủ động đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, ngoài các vật dụng liên quan, P. cũng nộp lại số tiền 5 triệu đồng đã lấy của bà M. Hiện Công an phường Hòa Thuận Tây đã củng cố hồ sơ vụ việc, bàn giao P. cho cấp có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

M.V