Gã hàng xóm chuyên chôm chỉa trong khu trọ

Thứ sáu, 23/07/2021 06:48

Lúc 12 giờ 10 ngày 21-7, Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Cẩm Thi (1993, tạm trú tại số 302- Hàn Thuyên, Đà Nẵng) về vụ việc mất trộm tài sản. Sau vài giờ tiến hành điều tra, xác minh, Công an phường đã làm rõ được kẻ trộm là gã hàng xóm “vô công rồi nghề” của chị Thi.

Thiện cùng tang vật vụ trộm.

Theo chị Thi, lúc 7 giờ 30 sáng 21-7, khi chuẩn bị đồ để đi làm thì phát hiện trong ví bị mất số tiền là 500.000 đồng và 1 laptop hiệu Asus, màu trắng, trị giá lúc mua vào năm 2017 là 6.500.000 đồng. Khi biết bị mất tài sản, chị Thi hoang mang không biết kẻ trộm đột nhập từ khi nào và cũng không nghi ngờ ai. Phòng trọ lúc bị trộm cũng không có dấu hiệu xáo trộn quá nhiều, đồ đạc cũng không bị lục tung lên.

Nhận tin trình báo của bị hại, Công an phường Hòa Cường Bắc đã tiến hành đến hiện trường xác minh, ghi nhận vụ việc. Khi được cán bộ Công an phường trấn an, chị Thi mới nhớ lại vào tối 20-7, trong khoảng thời gian từ 19 giờ 20 đến 21 giờ 30 chị có rời phòng trọ để đi giải quyết công việc. Khi trở về phòng trọ do đã trễ nên chị không kiểm tra lại tài sản mà đi ngủ. Tiến hành trích xuất camera an ninh trong nhà trọ, Công an phát hiện đối tượng nghi vấn trong khoảng thời gian trên. Qua xác minh, Công an xác định đó là Lê Xuân Thiện (2002), đang ở tại phòng 405, tầng trên của khu trọ nơi chị Thi đang ở.

Cùng lúc này, Thiện khi thấy lực lượng Công an đến làm việc tại khu trọ nên cảm thấy bất an, liền trốn trong phòng trọ. Sau một hồi im ắng, những tưởng đã qua chuyện nhưng bất ngờ Công an gõ cửa, mời Thiện về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Thiện khai báo vòng vo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được của lực lượng Công an, Lê Xuân Thiện đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên của chị Thi. 

Qua đấu tranh, Thiện khai, sau khi trộm được laptop, y mang đến bán tại một cửa hàng ở đường Núi Thành với giá chỉ 700.000 đồng. Do không có công việc ổn định, Thiện  thường xuyên đi rảo quanh khu nhà trọ, thấy hàng xóm có sơ hở là đột nhập lấy cắp tiền và tài sản. Thiện khai nhận với Công an trước đó đã đột nhập vào phòng 301, trộm cắp tài sản 1 Gimbal trị giá khoảng 2.000.000 đồng dành cho điện thoại của anh Nguyễn Quốc Hải, và 200.000 đồng của anh Nguyễn Trọng Phú ở phòng 304 của khu trọ. 

Hiện Công an phường Hòa Cường Bắc đã truy thu được laptop của chị Thi và Gimbal của anh Hải. Số tiền trộm cắp được và tiền từ việc bán tài sản trộm cắp mà có đã bị Thiện tiêu xài hết. Công an phường Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc, tang vật có liên quan cùng đối tượng Lê Xuân Thiện đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trung tá Nguyễn Thanh Trúc- Trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc cho hay, hệ thống camera an ninh trên địa bàn thời gian qua đã phát huy hiệu quả cao, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự. Việc vận động người dân, tổ dân phố, chủ các nhà trọ lắp đặt camera an ninh cũng được Ban chỉ huy Công an phường quan tâm, chú trọng. Kết quả người dân nhận thức rất rõ lợi ích từ việc lắp đặt camera và rất đồng tình, ủng hộ. Nhiều vụ việc liên quan về môi trường, trật tự đô thị và tệ nạn xã hội được kịp thời phát hiện, xử lý. 

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thanh Trúc, nhờ vào hệ thống camera ở các dãy trọ và khu dân cư mà Công an phường cũng đã nhanh chóng khám phá một vụ trộm cắp tài sản khác. Theo đó, tháng 4-2021, chị Lương Quỳnh Giang (tạm trú khu nhà trọ số K282/03- Núi Thành) đến Công an phường trình báo về việc bị trộm nhiều lần đột nhập phòng trọ lấy cắp tài sản có giá trị. Qua xác minh và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực, Công an bắt giữ được Hứa Văn Hiếu (1989), là hàng xóm cùng khu trọ của chị Giang.

Trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc cũng khuyến cáo người dân, nhất là sinh viên đang ở trọ cần có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình, tự nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh cảnh “mỡ treo miệng mèo” để trộm có cơ hội khoắng của.

MAI VINH