Ga-lăng rồi... tăng ga!

Thứ ba, 23/09/2014 11:52

(Cadn.com.vn) - Để thể hiện "độ" ga-lăng với một nhóm bạn gái, Nguyễn Thanh Hùng (1997, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã mời nhóm này đến quán bar chơi cho nó "pờ-rồ", dù không một xu dính túi. Sau khi "ổn định" trong bar, Hùng mượn xe của một người bạn trong nhóm, nói đi có chút việc sẽ quay lại, nhưng thực ra là đi mượn tiền. Tuy nhiên, chạy quanh mà mượn không được, Hùng quyết đem chiếc xe đi bán rồi hô biến, để nhóm bạn gái "chết chùm" trong bar.

Cụ thể câu chuyện là vầy: 22 giờ ngày 30-6, chị N.T.N.K (1993, làm công nhân tại KCN Hòa Cầm) được nhóm bạn rủ đến quán karaoke H.V ở gần công KCN Hòa Cầm để "hát cho nhau nghe". Trong nhóm bạn này có Hùng, cũng quen chị K. từ trước. Sau một chầu "gào thét", cả nhóm giải tán, nhưng chưa muốn về nên lại kéo nhau đến nhà trọ của chị K. (ở P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chơi.

Nói chuyện suông cũng chán nên Hùng thể hiện độ ga-lăng và độ chịu chơi của mình, rủ cả nhóm đến bar TV Club trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Hải Châu) tiếp tục vui chơi. Trước lúc đi, Hùng ngỏ ý mượn chiếc xe máy Sirius của chị K. để chở cô bạn P. Vì Hùng có thời gian dài theo đuổi, tán tỉnh P. nên chị K. thấy "thôi thì mình vun vén cho đôi bạn cũng là điều đáng làm" nên đồng ý giao xe.

Cả nhóm vui chơi tại TV Club đến khoảng 2 giờ hôm sau thì tính đến chuyện ra về. Tuy nhiên, không có tiền để thể hiện sự ga-lăng, Hùng bảo cả nhóm đợi mình đi có chút việc rồi sẽ quay lại và cùng về. Tất nhiên là Hùng vẫn sử dụng xe máy của chị K. để đi "công chuyện".

Ra khỏi quán bar, Hùng điều khiển xe máy chạy đến nhà trọ của một người bạn gái khác tại P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà để mượn tiền. Tuy nhiên, do không có nhiều tiền nên người bạn gái này không cho Hùng mượn. Làm đàn ông đã trót dẫn bạn gái đi chơi, giờ không có tiền trả thì quê độ, mặt mũi nào mà chịu cho thấu. Nghĩ vậy nên trong đầu Hùng xuất hiện ý tưởng đem chiếc xe máy của chị K. đi bán lấy tiền tiêu xài trước rồi đến đâu thì đến.

Bỏ mặc nhóm bạn trong bar, Hùng điều khiểu xe máy của chị K. về một nhà nghỉ tại H. Thăng Bình (Quảng Nam) nghỉ ngơi lấy sức. Sáng hôm sau, mở cốp xe kiểm tra thì thấy có toàn bộ giấy tờ xe nên Hùng tự giả mạo viết một tờ giấy bán xe giữa chị K. và Hùng. Sau khi tự tạo ra tờ "bảo bối", Hùng ung dung mang xe "chính chủ" đến một tiệm cầm đồ bán được 9,5 triệu đồng rồi "lặn".

Sau khi nhận được thông tin tố giác của chị K., CAQ Hải Châu vào cuộc điều tra. Biết không thể trốn, ngày 11-7, Hùng đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trong quá trình điều tra vụ án, Hùng cũng đã kịp thời bồi thường cho bị hại. CAQ Hải Châu đã chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để truy tố Hùng về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

N.T